Khoảng 9 năm qua, kể từ khi bị buộc thôi việc, bà Lê Thị Mỹ Chi, SN 1970, nguyên thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kiên Giang quá uất ức nên “vác” đơn cầu cứu khắp nơi, nhờ xem xét những oan ức của bà. Tuy nhiên, thời gian cứ dần trôi qua nhưng các cơ quan chức năng vẫn bác đơn khiếu kiện của bà Chi mà không giải quyết…

Bà thủ quỹ bị buộc thôi việc, tan nát gia đình sau khi tố cáo tiêu cực

Huỳnh Lợi | 21/01/2019, 07:20

Khoảng 9 năm qua, kể từ khi bị buộc thôi việc, bà Lê Thị Mỹ Chi, SN 1970, nguyên thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kiên Giang quá uất ức nên “vác” đơn cầu cứu khắp nơi, nhờ xem xét những oan ức của bà. Tuy nhiên, thời gian cứ dần trôi qua nhưng các cơ quan chức năng vẫn bác đơn khiếu kiện của bà Chi mà không giải quyết…

Muốn tốt cho cơ quan nhưng chuốc họa vào thân

Dáng người gầy gò và mang trong mình nhiều chứng bệnh… thế nhưng bà Lê Thị Mỹ Chi, nguyên thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) Kiên Giang vẫn tiếp tục mang đơn đi kêu oan vì cho rằng mình bị thôi buộc việc không đúng.

Bà Chi kể lại: “Vào năm 2005, tôi được Trung tâm GDTX Kiên Giang nhận vào làm hợp đồng, với nhiệm vụ là thủ quỹ cơ quan. Đến tháng 4.2007, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang có quyết định bổ nhiệm tôi vào ngạch kế toán viên trung cấp, nhiệm vụ làm thủ quỹ Trung tâm GDTX trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang”.

Theo bà, thời gian đầu công việc rất tốt nhưng dần về sau bà phát hiện ra một số vấn đề bất thường trong thu chi tài chính của cơ quan. Điển hình như, thu học phí ôn thi nhưng không ra lai quyết toán mà để ngoài sổ sách, chi ngoài giờ vượt quy định, lập chứng từ khống trong thu chi, giữ xe không đấu thầu mà giao cho người nhà trong Ban giám đốc làm, chi khống tiền thuê hội trường…

“Vì lo sợ thất thoát tiền của cơ quan nên tôi nhiều lần góp ý với lãnh đạo Trung tâm và kế toán quản lý chặt lại việc thu chi. Song, những góp ý của tôi không được đoái hoài. Do không ngăn cản được, nên giữa năm 2009, tôi làm đơn gửi Công an tỉnh Kiên Giang và các ngành chức năng nhờ xác minh, làm rõ việc sai phạm tài chính ở Trung tâm…”, bà Chi kể.

Sau khi bà Chi thông tin những dấu hiệu sai phạm liên quan đến tài chính tại Trung tâm GDTX Kiên Giang, thì các ngành chức năng của tỉnh vào cuộc. Tháng 3.2010, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang đã thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thu chi tài chính ở Trung tâm GDTX Kiên Giang. Đoàn thanh tra tiến hành làm việc trong vòng 11 ngày và kết luận Trung tâm GDTX Kiên Giang có sai phạm về nguyên tắc tài chính.

Cụ thể, tổng sai phạm số tiền gần 700 triệu đồng; trong đó thu sai hơn 336 triệu đồng; chi sai nguồn thu sự nghiệp hơn 356 triệu đồng; cũng trong số này có việc thủ quỹ rút tiền mặt tại kho bạc về không nhập quỹ là 70 triệu đồng, mất quỹ tiền mặt hơn 609.000 đồng…

Quyết định của Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang buộc bà Chi thôi việc - Ảnh: Uyên Phương

Từ những sai phạm trên, Sở Tài chính cho rằng, Ban giám đốc Trung tâm GDTX Kiên Giang phải chịu trách nhiệm chung cho sai phạm số tiền gần 700 triệu đồng. Đối với cá nhân ông Vũ Đức Nhâm, Giám đốc Trung tâm (lúc đó) chịu trách nhiệm số tiền sai phạm gần 700 triệu đồng do chi sai nguyên tắc.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, kế toán Trung tâm cũng chịu trách nhiệm về số tiền trên do thiếu tham mưu với lãnh đạo; còn bà Lê Thị Mỹ Chi, thủ quỹ Trung tâm chịu trách nhiệm số tiền 70 triệu đồng bởi rút tiền mặt từ kho bạc về không nhập quỹ và làm mất quỹ…

Sau khi Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang có kết luận thanh tra thì nội tình ở Trung tâm GDTX Kiên Giang diễn biến khá phức tạp. Bà Chi nhận thấy nhiều người đổ tội cho bà và tìm cách cô lập bà, bởi “dám” tố cáo những sai phạm tài chính của Trung tâm ra bên ngoài. Thế rồi giữa tháng 5.2010, lãnh đạo Trung tâm GDTX Kiên Giang bất ngờ ra quyết định kỷ luật bà Chi bằng hình thức buộc thôi việc. Tuy nhiên, quyết định này không đúng thẩm quyền của Trung tâm nên 1 tháng sau đã thu hồi lại.

Song, đến đầu tháng 11.2010, bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định số 2095 thi hành kỷ luật “buộc thôi việc” bà Lê Thị Mỹ Chi; đồng thời yêu cầu bà Chi khắc phục sai phạm 70 triệu đồng không nhập quỹ…

Mỏi mòn… khiếu kiện

Không chấp nhận khi bản thân mình là người phát hiện sai phạm tài chính và tố cáo đến các cơ quan chức năng, nhưng cuối cùng lại bị buộc thôi việc một cách khó hiểu, bà Chi vác đơn đi khiếu kiện khắp nơi. Tuy nhiên, từ UBND tỉnh Kiên Giang đến các sở ngành và TAND các cấp… đều không giải quyết.

Các cơ quan trên cho rằng, bản thân bà Chi đã 2 lần rút tiền mặt với tổng số tiền 70 triệu đồng nhưng không nhập quỹ là lỗi của bà Chi và vi phạm nguyên tắc tài chính, do đó Sở GD&ĐT tỉnh buộc bà Chi thôi việc là có cơ sở…

Tuy nhiên, bà Chi khẳng định không hề mất quỹ 70 triệu đồng, mà tất cả số tiền này đã chi cho các hoạt động của cơ quan. Còn việc không nhập quỹ là do kế toán không vào sổ. Ngoài ra, trong kết luận thanh tra của Sở Tài chính cũng chỉ rõ: “Thủ quỹ rút tiền mặt từ kho bạc về không nhập quỹ 70 triệu đồng, trong khi mất quỹ tiền mặt chỉ là 609.258 đồng”.

“Nếu như kết luận thì bản thân tôi làm mất quỹ có hơn 600.000 đồng mà bị buộc thôi việc liệu có hợp tình, hợp lý và đúng nguyên tắc không?”, bà Chi bức xúc. Cũng theo bà Chi, trong khi bản thân bà bị Sở GD&ĐT buộc thôi việc thì Giám đốc Trung tâm GDTX Kiên Giang chịu trách nhiệm số tiền sai phạm lớn gần 700 triệu đồng nhưng cuối cùng “hạ cánh an toàn”.

Kết luận thanh tra của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang chỉ rõ “Thủ quỹ rút tiền mặt không nhập quỹ 70 triệu đồng; làm mất quỹ tiền mặt chỉ hơn 600.000 đồng” - Ảnh: Uyên Phương

Còn bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, kế toán Trung tâm cũng phải chịu trách nhiệm về sai phạm gần 700 triệu đồng, song chỉ bị cho thôi làm kế toán và chuyển sang làm việc khác ở Trung tâm GDTX cho tới nay. Điều này cho thấy, cách xử lý trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang một cách khó hiểu; khiếnngười tố cáo chịu cảm giác bị trù dập…

Dù sự việc kéo dài khoảng 9 năm nay, nhưng bà Chi vẫn quyết tâm khởi kiện quyết định buộc bà thôi việc của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang. Bà Chi cay đắng: “Tôi tố cáo tiêu cực nhưng rồi bị cô lập và buộc thôi việc; sau đó vợ chồng tôi mâu thuẫn và ly hôn, gia đình đổ vỡ. Vừa mất việc và mất luôn hạnh phúc gia đình đã đẩy đời sống tôi vào cảnh bi đát trong những năm qua.

Tôi sẽ kiện tới cùng nhằm đòi lại sự công bằng và danh dự cho bản thân mình. Nếu trên đời này đi tố cáo tiêu cực để rồi nhận kết quả thê thảm như tôi, thì không biết còn ai dám đấu tranh cho cơ quan trong sạch nữa hay không? Tôi rất mong cơ quan thẩm quyền xem xét lại sự việc trên. Tại sao tôi chỉ sơ suất không nhập quỹ mà bị buộc thôi việc; trong khi lãnh đạo và kế toán Trung tâm GDTX Kiên Giang không bị gì - dù số tiền sai phạm tài chính tới 700 triệu đồng?”.

PV nhiều lần đến Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang đăng ký làm việc và cả ghi lại nội dung, rồi điện thoại hẹn… nhưng cả tháng nay lãnh đạo Sở vẫn im lặng, không một lời phản hồi, còn điện thoại thì không nghe máy. Trong khi đó, các ngành chức năng khác ở Kiên Giang cũng chưa trả lời khi báo chí đăng ký làm việc về nội dụng khiếu kiện của bà Mỹ Chi.

Uyên Phương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà thủ quỹ bị buộc thôi việc, tan nát gia đình sau khi tố cáo tiêu cực