Tuyến sông Ba Lai (Bến Tre), nhỏ hẹp như lòng bàn tay. Từ bên này bờ sông, trẻ con có thể bơi thoắt cái đã sang đến bờ bên kia mà không cần hỗ trợ phao. Thế nhưng hàng đêm, chỉ riêng đoạn sông qua địa bàn 2 xã Thành Triệu, Tường Đa, giáp ranh với xã Phú Túc (cùng thuộc H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre), có hơn chục phương tiện của 7 đối tượng trộm cát chuyên nghiệp liên tục hoành hành…

Bài 3: Thế lực nào bảo kê cho ‘cát tặc’ càn quét sông Ba Lai?

Thanh Huy | 16/05/2019, 07:58

Tuyến sông Ba Lai (Bến Tre), nhỏ hẹp như lòng bàn tay. Từ bên này bờ sông, trẻ con có thể bơi thoắt cái đã sang đến bờ bên kia mà không cần hỗ trợ phao. Thế nhưng hàng đêm, chỉ riêng đoạn sông qua địa bàn 2 xã Thành Triệu, Tường Đa, giáp ranh với xã Phú Túc (cùng thuộc H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre), có hơn chục phương tiện của 7 đối tượng trộm cát chuyên nghiệp liên tục hoành hành…

Bài 1: Sông Hàm Luông ‘dậy sóng’, ‘cát tặc’ mặc sức tung hoành và hung hãn

Bài 2: Bắt được ‘cát tặc’ cứ… bơm cát vào hầm của Công ty Sông Lam!

Điểm mặt “cát tặc” rút ruột sông Ba Lai

Không phải đến thời điểm hiện nay, nhánh sông Ba Lai phía thượng nguồn mới nổi cộm lên vấn nạn “cát tặc”. Từ chục năm về trước, khi dự án nạo vét sông Ba Lai gắn liền với tên tuổi của nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT Lê Phong Hải, đã để xảy ra nhiều sai phạm tai tiếng, “cát tặc” mặc tình trục lợi mà không bị ai bắt xử lý.

Ông H. - dân địa phương, cho biết: “Tui cất nhà cuối năm 2010, không nhờ có “cát tặc” Tư Sách thì chẳng biết lấy đâu nguồn cát để san lấp nền tới 280m3. Ông Tư Sách chỉ việc hút cát trên sông Ba Lai (trước cửa nhà tui), bơm đầy nền là thu được trên 11 triệu đồng. Thời điểm năm 2010 chẳng ai bắt bớ, vì giới “cát tặc” được “bật đèn xanh” phớt lờ cho bơm hút, để thầu Quân nâng cấp thảm nhựa lộ Thơ (đường vô trụ sở xã Thành Triệu). Lợi dụng cơ hội bơm cát tại công trình trên, “cát tặc” tha hồ hợp đồng bơm lẻ bên ngoài”.

Sông Ba Lai đoạn qua xã Thành Triệu, Phú Túc, thường xuyên bị “cát tặc” càn quét có dấu hiệu sạt lở lõm sâu vào chân đê - Ảnh: Huy Phương

Sau khi dự án nạo vét sông Ba Lai được nghiệm thu, “cát tặc” khai thác mạnh trên các tuyến sông lớn thường xuyên bị truy bắt… Sông Ba Lai đoạn qua các xãPhú Đức, Quới Thành, Thành Triệu, Phú Túc, Tường Đa nóng lên như “dầu sôi”. Giới “cát tặc” gồm các ôngLong, Tư Sơn, Tư Sách, Bé Tư, 2 anh em ông Đào Tấn An, Đào Văn Triệu, Chín Lùn, Bảy Thắng… không khai thác đâu ngoài con sông Ba Lai nhỏ và “béo bở” này. Họ luôn thường trực khai thác vào ban đêm, khi lực lượng công an địa phương mệt mỏi không đi tuần tra…

Trích nhật ký các phương tiện bị bắt từ cuối năm 2018 đến đầu tháng 4.2019, cho thấy địa bàn vừa nêu vấn đề“cát tặc” khá nóng. Ngày 18.12.2018, phương tiện ghe gỗ của ông Tư Sơn bị bắt, chuyển sang xử phạt hành chính 4 triệu đồng vào đầu năm 2019. Ngày 23.2.2019, ghe của Đào Văn Triệu và bản thân ông này trực tiếp hút cát lậu bị bắt, nhưng ông Đào Tấn An ra mặt nhận đóng phạt thay 4 triệu đồng! Ngày 13.3 bắt ghe ông Tư Sơn, xã cũng ra quyết định phạt 4 triệu đồng…

Đầu tháng 3, Cảnh sát Kinh tế - Công an H.Châu Thành, bắt tàu sắt của ông Võ Trí Quân (thầu Quân) - Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Ngọc Thành (Bến Tre), đang hút cát trái phép trên sông Ba Lai (xã Thành Triệu). Vụ bắt tàu sắt của doanh nghiệp có “máu mặt” này khi đang ăn trộm trên 80m3 cát, khiến dư luận bàn tán xôn xao.

Mặc dù thầu Quân trưng ra hợp đồng cho anh ruột của mình thuê tàu sắt, không bị tịch thu tàu, nhưng phi vụ ăn cắp cát này bị Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ra quyết định xử phạt 3 cát tặc làm thuê trên tàu mỗi người 45 triệu đồng. Riêng chiếc tàu sắt được định giá trị, xử phạt 600 triệu đồng. Thầu Quân thừa nhận với PV, do làm ăn không hiệu quả nên sau đó đã bán tàu sắt giá 1,2 tỉ đồng.

Đêm 2.4, nhóm truy bắt “cát tặc” của ấp Chợ (xã Thành Triệu) tiếp tục bắt thêm 2 phương tiện ghe gỗ hút cát của ông Tư Sách và ông Đào Văn Triệu. Các phương tiện này cũng chỉ bị xã phạt hành chính mức 4 triệu đồng. Công an viên Dương Văn Tuấn trực tiếp dẫn lực lượng mật phục bắt cát có đề nghị: “Trường hợp ông Đào Văn Triệu vi phạm nhiều lần, cần phải lập hồ sơ chuyển về huyện để truy cứu trách nhiệm hình sự”.

“Ông Phan Thái Vinh, Trưởng Công an xã Thành Triệu hứa: 'Sẽ tham mưu…', rồi im luôn!”, ông Tuấn phản ánh. Được biết ông An và ông Triệu là cháu kêu ông Vinh bằng cậu.

Công an viên “tố” Phó Công an xã thông đồng với “cát tặc”!

Vụ việc lùm xùm chưa được giải quyết dứt điểm, thìông Tuấn (Công an viên phụ trách ấp Chợ), người nổi tiếng quyết liệt chống “cát tặc” của xã Thành Triệu lên tiếng “bốc mẽ” sếp của mình. Ông Lê Quang Thận, Phó Công an xã này, cũng bị phản ánh có dấu hiệu bao che, đỡ cho “cát tặc”.

Rạng sáng 23.2, ông Tuấn phối hợp với ông Trọng - Công an viên phụ trách ấp Phước Thạnh 2, ông Dương - Đội trưởng Đội Dân phòng ấp Chợ, cùng một số thành viên khác lặn lội trên sông bắt được ông Đào Văn Triệu cùng phương tiện và đàn em của ông đang hút cát trên 20m3 giữa sông Ba Lai.

Ông Tuấn bức xúccho biết chiếc ghe hút cát khẳm lé đé. Đích thân ông ghi hình và đo lấy các số đo, đọc lớn cho ông Thận và mọi người đứng trên bờ cùng lưu lại vào máy điện thoại, nhằm xác định khối lượng để xử phạt. Nhưng đến khi lập biên bản, ông Thận đã cố tình thay đổi các số đo… lượng cát chỉ còn 14,28m3.

Phương tiện hút cát của Đào Văn Triệu bị bắt đang hút cát khẳm đừ trên sông Ba Lai. Dư luận phản ánh Phó Công an xã đã thay đổi số đo, đổi luôn người vi phạm… - Ảnh: Huy Phương

Động tác này giúp cho đối tượng trộm cát được xử phạt nhẹ tại xã (số tiền đã phạt hành chính 4 triệu đồng). Bởi nếu giữ các số đo thật, phương tiện bị bắt đêm đó hút hơn 20m3, vượt khung xử phạt tại xã, phải chuyển toàn bộ hồ sơ về huyện, số tiền xử phạt lên đến hàng chục triệu đồng.

Một điểm sai trái khác, theo ông Tuấn phản ánh đó là ông Thận cố tình tráo đổi người phạm tội bằng cách để ông Đào Tấn An (không trực tiếp đi hút và không phải chủ phương tiện bị bắt), nhận trách nhiệm thay em của mình. Ông Triệu từng vi phạm cách đó không lâu (trong năm 2018), nếu ông Triệu bị lập biên bản lần này tình tiết tăng nặng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Dương Văn Tuấn, người cương quyết chống “cát tặc” tại xã Thành Triệu, bức xúc phản ánh những dấu hiệu sai phạm của sếp mình - Ảnh: Huy Phương

Xung quanh những lùm xùm, PV trao đổi với ông Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng ủy xã Thành Triệu, ông Phước nói: “Chúng tôi đã tổ chức hòa giải xích mích giữa 2 đồng chí Tuấn và Thận xong rồi…”. Nhưng dư luận cho rằng ông Thận, Phó Công an xã từng bị kỷ luật vì lơ là bao che cho các đối tượng tệ nạn xã hội? Cách đây hơn 1 năm ông Thận có đánh 1 thanh niên bên xã Phú Túc?...

Ông Phước xác nhận: “Có lần Thận vi phạm khuyết điểm, huyện cử cán bộ về xác minh, thi hành kỷ luật cảnh cáo. Riêng chuyện mâu thuẫn với nhóm thanh niên chỉ là do hiểu nhầm…”. Nhưng ông Tuấn không đồng tình với quan điểm giải quyết của Đảng ủy và UBND xã trong vụ ông phản ánh ông Thận cố tình bao che cho “cát tặc”, thường xuyên ăn nhậu với “cát tặc”. Theo ông, nhiều người dân và cán bộ trong xã ai cũng biết.

Về tình hình “cát tặc” nổi cộm và những dư luận lùm xùm liên quan đến Phó Công an xã Thành Triệu, PV đã thông tin đến ông Dương Văn Phúc, Chủ tịch UBND H.Châu Thành (Bến Tre). Ông Phúc cho biết sẽ đề nghị công an huyện tiến hành xác minh nội dung báo chí phản ánh, đồng thời tăng cường giám sát, xử phạt nghiêm nạn trộm cát trên tuyến sông Ba Lai. Công an H.Châu Thành đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với ông Tuấn cùng một số thành viên trong nhóm chuyên bắt cát tặc…

Huy Phương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
2 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bài 3: Thế lực nào bảo kê cho ‘cát tặc’ càn quét sông Ba Lai?