Đi tập thể dục, một người phụ nữ bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ trong thùng xốp để ven đường.

Bé trai 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng xốp ven đường

Mai Thi | 27/10/2017, 22:44

Đi tập thể dục, một người phụ nữ bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ trong thùng xốp để ven đường.

Ngày 26.10, thông tin từ Công an phường Quang Tiến, TX.Thái Hòa (Nghệ An) cho biếtđơn vị nhận được thông tin một cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 20 giờngày 23.10, bà Trần Thị Minh (SN 1967), trú tại phường Quang Tiến đi tập thể dục. Khi đến khu vực cổng chào trung tâm Y tế phường Quang Tiến thì nghe tiếng khóc của một đứa trẻ trong thùng giấy bên đường.

Khi đến kiểm tra, bà phát hiện một bé trai khoảng 20 ngày tuổi nằm trong thùng, da xanh xao.

Bé trai bị bỏ rơi trong thùng xốp ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An

Ngay sau đó, bà Minh bế cháu bé vào Trung tâm Y tế phường Quang Tiến để kiểm tra sức khỏe, đồng thời báo lên chính quyền địa phương.

Sau khi chính quyền đến lập biên bản, bà Minh xin đưa bé về nuôi tạm vì con dâu mới sinh được 3 tháng.

Được biết, ngoài quần áo trong thùng xốp không có bất cứ thông tin gì về bé.

Hiện chính quyền địa phương đang hoàn thiện thủ tục cho nhận theo quy định của pháp luật và tạm thời giao cho bà Minh chăm sóc em bé trên.

Mai Thi
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
3 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bé trai 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng xốp ven đường