Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương, Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa ban hành công văn khẩn, chuyển đến Thành ủy Bạc Liêu để chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết và báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 15.5.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo làm rõ vụ cán bộ để người nhà ‘làm càn’

25/04/2019, 10:41

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương, Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa ban hành công văn khẩn, chuyển đến Thành ủy Bạc Liêu để chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết và báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 15.5.

Căn nhà ông Nguyễn Văn Thuận xây dựng trên đất đang tranh chấp đã hoàn thiện đưa vào sử dụng - Ảnh: Hải An

Công văn nêu rõ, vừa qua báo điện tử Một Thế Giới có bài phản ánh: “Bạc Liêu: Bất lực dù người nhà cán bộ trật tự đô thị ‘làm càn ?”, bao che cho người thân mua đất, xây dựng công trình trái phép, dư luận xã hội quan tâm.

Trước đó, báo điện tử Một Thế Giới có bài phản ánh về trường hợp ông Nguyễn Văn Hòn, (ở khóm 7, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), hơn 20 năm qua gửi đơn khiếu nại ở nhiều nơi về việc gia đình ông bị thu hồi đất, không có quyết định bồi hoàn nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Công văn khẩn của Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu - Ảnh: Hải An

Đến ngày 14.6.2018, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đứng ra tiếp công dân và chỉ đạo giải quyết dứt điểm trường hợp thưa kiện, bức xúc kéo dài của ông Hòn. Tại cuộc tiếp công dân này, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương chỉ đạo UBND TP.Bạc Liêu và ngành chức năng liên quan giải quyết dứt điểm, sớm nhất cho ông Hòn theo đúng quy định pháp luật.

Vụ việc cơ bản đã rõ, gia đình ông Hòn đang chờ cơ quan chức năng giải quyết thì bỗng dưng đêm 5.12.2018, ông Nguyễn Văn Thuận (em ruột của ông Nguyễn Văn Hòa - Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị TP.Bạc Liêu) cùng 40-50 người lạ mặt lén lút vào phá rào lưới B40, khiêng nhà tiền chế làm sẵn dựng lên đất của gia đình ông (tại thửa đất số 250, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Bạc Liêu).

Khi gia đình ông Hòn phát hiện liền báo chính chính quyền địa phương để tiến hành tháo dỡ thì xuất hiện nhóm “xã hội đen” đứng ra bảo vệ, tuyến bố “xử” bắt cứ ai dám đụng vào công trình.

Sau nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, từ ngôi nhà tiền chế chiều ngang 4m - dài 4,8m - cao 3m nay dần hình thành ngôi nhà cấp 4 trên toàn diện tích đất trước sự bức xúc của gia đình ông Hòn.

Ông Hòn cho biết thêm, thửa đất số 250 gia đình ông canh tác, san lấp, trông giữ hàng chục năm qua, đã được làm rào bao lại bằng lưới B40. Nhưng anh em ông Hòa, Thuận thể hiện quyền lực cán bộ cơ quan nhà nước, cố tình mua đất tranh chấp giá rẻ, rồi cho “xã hội đen” uy hiếp, chống đối lại người dân yếu thế, ngang nhiên xây nhà trên đất đang tranh chấp.

Điều gây bất bình hơn trong dư luận là anh em ông Hòa, Thuận không chỉ xây dựng nhà trên đất đang tranh chấp mà còn xây dựng sai quy hoạch được phê duyệt, xây dựng chiếm luôn phần quy hoạch 2m cống thoát nước, thoát hiểm phía sau, gây bất bình dư luận.

Hơn nữa, dù biết thửa đất 250 anh em ông Hòa, Thuận mua xây dựng nhà là đất đang tranh chấp giữa ông Nguyễn Văn Hòn với Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu, được Bí thư, Chủ tịch chỉ đạo thu hồi trả lại cho gia đình ông Hòn nhưng ngày 27.9.2018, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu Phạm Quốc Nam lại cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất này cho ông Nguyễn Văn Thuận.

Tiếp đó, ngày 10.10.2018, Phó chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu - Dương Chí Bình cấp Giấy phép xây dựng số 308/GPXD cho ông Nguyễn Văn Thuận, khi ông Thuận cho xây dựng nhà thì xảy ra xung đột, xô xát, gây rối trật tự tại địa phương.

Trước phản ứng gây gắt gia đình ông Hòn cũng như dư luận địa phương, ngày 25.12.2018, cũng chính ông Dương Chí Bình có báo cáo số 542/BC-UBND thừa nhận việc cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Thuận là chưa đúng quy định. Khắc phục thiếu sót này, ngày 18.12.2018, ông Bình đã ban hành quyết định số 254 thu hồi Giấy phép xây dựng số 308/GPXD cấp cho ông Thuận.

Đồng thời, UBND TP. Bạc Liêu yêu cầu các bên tạm dừng thi công công trình, chờ ngành chức năng giải quyết vụ việc, tránh tình trạng gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thuận vẫn bất chấp pháp luật, tiếp tục cho xây dựng công trình đã xảy ra xung đột, trở thành điểm nóng tranh chấp đất ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hòn với xấp đơn cầu cứu khắp các ban, ngành tỉnh Bạc Liêu - Ảnh: Hải An

Điều đáng nói ở đây là vụ việc trên đã có nhiều cơ quan báo chí phản ánh; Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu, UBND TP. Bạc Liêu, UBND phường 1… đã ban hành nhiều văn bản buộc dừng thi công, tháo dỡ phần xây dựng sai quy hoạch phê duyệt.

Các văn bản trên ban hành đến nay đã có hiệu lực hơn 4 tháng và gần 10 tháng theo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, mà chính quyền tỉnh này không những không giải quyết, cố tình “ngó lơ” để công trình xây dựng đến nay nay đã hoàn thiện, còn cán bộ, người nhà cán bộ làm sai thì “nhởn nhơ”, khiến gia đình ông Hòn cũng như dư luận tỉnh này hết sức bất bình.

Dư luận tỉnh Bạc Liêu đang đặt ra nhiều nghi vấn, cho rằng bản thân ông Nguyễn Văn Hòa là cán bộ cơ quan nhà nước, người có chức vụ, là Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý Đô thị TP. Bạc Liêu, nhưng để em ruột là Nguyễn Văn Thuận mua đất đang tranh chấp với người dân, xây dựng sai quy hoạch, vậy liệu ông Hòa có xứng là cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước?

Hải An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo làm rõ vụ cán bộ để người nhà ‘làm càn’