“'Cậu nhỏ' to không phải lúc nào cũng tốt” chính là bài học mà một người đàn ông Nigeria đã rút ra khi bị vợ đệ đơn xin ly dị chỉ sau 1 tháng kết hôn, theo tờ Daily Mail.

Bị vợ ly dị sau 1 tháng vì 'cậu nhỏ' quá to

Một Thế Giới | 05/03/2015, 13:38

“'Cậu nhỏ' to không phải lúc nào cũng tốt” chính là bài học mà một người đàn ông Nigeria đã rút ra khi bị vợ đệ đơn xin ly dị chỉ sau 1 tháng kết hôn, theo tờ Daily Mail.

>>Nữ sinh Hà Nội hãi hùng vì bị lừa hút cỏ Mỹ

>>Cụ già chạy Dream dạy thanh niên tán gái ở Đồ Sơn

>>Xăm hình làm đau giang hồ, bị phang bể đầu
>>Clip nữ sinh làm chuyện ấy trong lớp và cái kết đau lòng
>>Thiếu gia đưa 7 bạn gái đi nhậu cùng lúc
>>Cô gái Hà Nội ‘mây mưa’ miễn phí với người có lòng nhân ái?!
>>Clip leo trạm điện cao thế ở Hải Phòng bị té cắm đầu
>>Clip thanh niên Lạng Sơn nhảy lầu cắm đầu xuống đất

>>Nhảy sông tự tử vì bạn trai đi nhà nghỉ với gái

>>Gái xinh làm dân mạng sôi sục trong 6 giây

>>Clip thiếu nữ mặc váy chơi đánh đu ở hội Lim gây choáng

Aisha Dannupawa, một bà vợ nội trợ và là người mẹ đã có ba con, vừa đệ đơn xin chấm dứt hôn nhân với chồng là Ali Maizinari, vì cậu nhỏ của anh quá to. Theo đó, yêu cầu này đã được tòa án Hồi giáo Sharia ở bang Zamfara chấp thuận.
Bi vo ly di sau 1 thang vi  cau nho  qua to-hinh-anh-1
Bị vợ ly dị sau 1 tháng vì cậu nhỏ quá to.

Như là một phần trong nghi thức cưới truyền thống ở địa phương, trước khi dọn về nhà chồng, cô dâu được mời đến nhà cha mẹ chồng. Chỉ khi cặp đôi bắt đầu quan hệ với nhau lần đầu, màn tra tấn mới bắt đầu.

“Khi tôi dọn về nhà anh ấy, chúng tôi đã quan hệ với nhau nhưng trải nghiệm quả là một cơn ác mộng. Nó chỉ mang lại đau đớn hơn là cảm thấy sung sướng, vì của quý của anh ấy quá lớn”, theo báo Nigeria s Tribune công bố.

Được biết, Aisha đã đồng ý lời cầu hôn của Ali hồi đầu năm nay, sau khi cuộc hôn nhân với người chồng trước đó tan vỡ. Sau lần quan hệ đầu tiên, Aisha đã nhờ đến sự trợ giúp của mẹ và sử dụng thuốc giảm đau.

“Tôi đã kể cho mẹ nghe sự việc nhưng bà khuyên rằng tôi nên ráng chịu đựng và rằng thời gian sẽ giúp ích. Bà ấy thậm chí còn cho tôi thuốc giảm đau”, Aisha nói trước báo chí Nigeria.

Theo tờ Dannupawa, cặp vợ chồng này vẫn tiếp tục thử sức một lần nữa nhưng trải nghiệm lại ‘quá sức chịu đựng của Aisha’ và kết luận rằng không thuốc men nào có thể giúp cứu vãn cuộc hôn nhân này.

Maizinari đã không phủ nhận các cáo buộc trên và nói với tòa án, anh đã sẵn sàng chấm dứt hôn nhân, nếu của hồi môn và toàn bộ số tiền mà anh đã bỏ ra trong mối quan hệ này được hoàn trả.
Được biết, Zamfara là bang miền Bắc cách Lagos (thủ đô Nigeria) 800km, có dân cư chủ yếu là người Hồi giáo. Đây cũng là nơi đầu tiên trong nước áp dụng những đạo luật Hồi giáo.

Bảo Toàn (Theo Dailymail)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
3 phút trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị vợ ly dị sau 1 tháng vì 'cậu nhỏ' quá to