Bất bình khi thấy chàng trai Hà Nội bốc phốt tài xế taxi vì không thối 23 ngàn đồng sau khi chở 4 khách đi đoạn đường ngắn tối 20.7, người đàn ông Sài Gòn đã chuyển trả anh ta 50 ngàn đồng.

Bức xúc chàng trai bốc phốt tài xế taxi không thối 23 ngàn, người lạ chuyển trả 50 ngàn

Phạm Hồng Quân | 21/07/2019, 15:23

Bất bình khi thấy chàng trai Hà Nội bốc phốt tài xế taxi vì không thối 23 ngàn đồng sau khi chở 4 khách đi đoạn đường ngắn tối 20.7, người đàn ông Sài Gòn đã chuyển trả anh ta 50 ngàn đồng.

Xem thêm:Chồng bị bóc mẽ nhắn tin rủ bạn thân quan hệ bầy đàn, vợ nói chỉ thử lòng

Sự thật vụ công nhân bỏ làm mua bánh mừng sinh nhật bạn gái mới biết bị cắm sừng?

Vừa từ Mỹ về Sài Gòn, hot YouTuber Benjamin Trần bị dàn cảnh giật ĐTDĐ

Nhiều mỹ nữ uống trà chanh bị ném phân trộn dầu nhớt, chủ quán đền bù thiệt hại

Clip đội bóng xăm trổ ở Hà Nội đánh hội đồng đối phương sau khi thua trận

Tối 20.7, anh N.H.P (quê Hà Nội) cùng ba người bạn bắt taxi 7 chỗ đi đoạnđường ngắn, qua cầu Ông Lãnh (quận 1, TP.HCM). Khi taxi đến nơi, đồng hồ hiện giá cước chuyến đi là 27 ngàn đồng.

Anh N.H.P trả cho tài xế taxi 50 ngàn và ngồi chờ nhưng không thấy trả tiền thừa.

Khi anh N.H.P hỏi “Không thối tiền hả anh?thì tài xế taxi trả lời: “Nhóm tụi em đi cũng đông mà. Anh phụ thu thêm?!”.

Thế là cả nhóm của anh N.H.P xuống taxi vừa đi vừa cười.

Sáng 21.7, anh N.H.P đăng chuyện này lên nhóm hơn 116 ngàn thành viên với lời lẽ mỉa mai tài xế taxi:

“Tài xế taxi (tên hãng mình xin được giấu) để không ảnh hưởng công ty. Đi từ điểm X đến Y qua một cái cầu giấu tên, gọi tạmÔng Lãnh. Sau khi nhìn đồng hồ như trên, mình đưa 50 ngàn và ngồi đợi một hồi. Bọn mình hỏi: “Không thối tiền hả anh?”.

Anh tài xế taxi nói: “À, ờ, nhóm tụi em đi cũng đông mà. Anh phụ thu thêm?!”.

4 đứa bước xuống chiếc xe taxi 7 chỗ và cười.

Sắp tới em định học bằng B2 lái taxi. Cho em hỏi địa chỉ khoá học đạo đức và khoá làm giàu của anh tài xế này ở đâu ạ?”.

Anh N.H.P bị nhiều người chửi rủa vì bốc phốt tài xế taxi không thối 23 ngàn đồng.

Điểm đáng chú ý là nhiều thành viên trong nhóm không đồng cảm với N.H.P mà còn chửi chàng trai Hà Nội vì lý do: “Có 23 ngàn cũng bốc phốt người ta”; “4 người đi đoạn đường ngắn thì đừng tiếc tiền boa cho tài xế" hay "Vì 23 ngàn có thể làm người ta mất việc"...

“Có vài đồng bạc lẽ cũng đưa lên đây nói xấu người ta được, hay thiệt”;

“Học đòi làm sang hay sao? Đi 1 đoạn ngắn cũng phải bắt taxi mới chịu. Thay vì 4 đứa chịu khó đi bộ xíu rồi mua 4 ly nước mía uống, có phải đỡ phí 50 ngàn không?”;

“Bạn là người quá ki bo. Tôi nói thiệt chứ, đi quãng đường quá ngắn vậy thì boa thêm cho tài xế đi, có gì đâu đăng lên đây chi cho người ta chửi vậy?”;

“Bạn này đăng bài cho chúng nó chửi. Đi đường gần thì nên boa cho người ta. Đó là văn hoá boa. Các bạn có thể phung phí tiền ở các quán bar, vũ trường, nhưng lại đi keo kiệt khi đi taxi, đi Grab, hoặc vào quán nhậu thì lại keo kiệt không dám boa cho bồi bàn gắp nước đá. Đã bước ra đi chơi thì nên chơi cho chất, còn không thì thôi cứ ở nhà ăn cơm mẹ nấu, đi xe đạp cho lành”.

“Nếu không muốn boa, lúc đó bạn nên yêu cầu thối đầyđủ tiền thì tài xế sẽ phải trả. Đã chấp nhận bỏ đi thì đi luôn, về chụp hình đăng lên đây bốc phốt thì đúng tào lao”;…

“Biết đâu 1 phút bốc đồng của bạn trẻ mà 1 anh tài xế đó mất việc, gia đình họ sẽ khốn đốn. Nếu thật sự chuyện này xảy thì chỉ nên đăng nhưng che tên hãng lại, chứ vì 23 ngàn mà đi triệt người ta thì mày cũng không có lành gì đâu”;

“Cả hai đều có lỗi. Lỗi anh tài xế là đã không thối lại tiền, còn lỗi khách là đã đăng bài lên đây Bạn có biết dù người tài xế độ sai thật thì bạn cũng nên suy nghĩ thiệt hơn, nặng nhẹ. Bạn đăng lên mạng xã hội có thể người ta sẽ mất việc hay này nọ. Bạn nói tiền bạn làm ra khó khăn. OK, sao lúc đó không cương quyết đòi lại mà hôm nay lại đăng lên đây nói này nọ”;

“Thôi gỡ bài xuống đi bạn à, tiền cũng chẳng lớn là bao. Mình không bênh bác tài vì phụ thu như vậy là sai nguyên tắc dịch vụ nhưng vì dăm ba chục mà bạn làm tài xế ảnh hưởng đủ thứ, có nguy cơ mất việc. Lỡ người ta là nguồn kinh tế chính gia đình thì sao? Có đáng vì 23k chia cho 4 đứa các bạn mà mất việc không? Không ai cấm các bạn bức xúc nhưng làm ơi che mặt, che tên tài xế hộ. Bạn làm vậy cho thoả mãn phút chốc nhưng người ta mất việc vì vài chục của bạn thì đáng không?”…

Song song đó, không ít người bênh vực anh N.H.P và cho rằng tài xế taxi đã sai khi không trả lại khách 23 ngàn đồng, không có chuyện phụ thu kỳ lạ thế.

“Nhiều người không biết chửi cái gì, tiền nào ra tiền đó, boa là boa, thối lại là thối lại. Tiền ai cũng kiếm cực khổ như nhau thôi, thà thối cho người ta, rồi nói ờ khuya rồi cho anh xin tí uống cà phê được không? Như tôi cho hết cũng không tiếc, thứ mà lấy ngang như vậy chẳng khác nào ăn cướp, 1 đồng cũng không bố thí”;

“Nếu tài xế taxi muốn phụ thu hay xin thêm thì nói một tiếng. Khách đồng ý thì ok, không thì phải thối lại chứ 23 ngàn không phải tiền à? 23 ngàn đi cũng đc 1-2 km chứ ít à. Các bạn lội bộ 1-2 km xem mệt không? Thế giới này nhiều thằng lạ thật”...

Bức xúc vì nhận búa rìu dư luận vì bốc phốt tài xế taxi, N.H.P công khai số tài khoản cá nhân và thách những ai chửihay nói anhki bo hãy chuyển 50 ngàn vào đó để đi làm từ thiện: “Số tài khoản đây nhé, đứa nào to mồm kêu chuyển tiền lại cho mấy đồng bạc lẻ, lên bóc phốt người ta làm cực khổ Người thật việc thật, nếu bác tài xế không chặt chém thì mình đã không đăng bài. Muốn thì gọi tài xế lên đối chất.

Chuyển khoản nội dung taxi 50k. Tiền nhận được tôi sẽ trao cho chùa Linh Sơn - Mái ấm tình thương Tâm Đức quận 4 , còn hơn là đưa cho mấy người làm ăn không thật thà, không xứng công 1 đồng”.

Anh N.H.P công khai số tài khoản ngân hàng thách ai chửi mình ki bo chuyển 50 ngàn.

Trong số thành viên của nhómthấyanh N.H.P công khai số tài khoản ngân hàng, người đàn ông TP.HCMtên N.L đã chuyển 50 ngàn kèm chú thích: “Bố thí hẳn lại cho mày 50k nhé. Cầm lấy mà làm lại con người nhé!”.

Anh N.L bức xúc với N.H.P nên chuyển luôn 50 ngàn đồng.

Nhận được 50 ngàn từ N.L, N.H.P thông báo: “Đây nhé có 1 bạn mới chuyển, tuy bạn chửi mình nhưng cũng cám ơn đã ủng hộ các bé. Các tài khoản chuyển đến thì mình sẽ công bố. Bạn nào có lòng đến thăm các em luôn thì để tuần sau mình sẽ gút một thể. Mình sẽ góp phần cá nhân tặng các bé!”.

Anh N.H.P cho biết đã nhận được 50 ngàn từN.L.

Tông 2 người bỏ chạy, tài xế ô tô bị anh hùng rượt đánh:

Đó là một trong những hành động đẹp giữa người với người được ghi lạitrong clip này.

Xem thêm:Nữ lễ tân hé lộ về clip sex, thẩm mỹ viện được hàng chục người chấm 5 sao

Clip sex nữ lễ tân thẩm mỹ viện N.H bị phát tán: Có hay không chuyện PR?

Khách đặt 2 phòng khách sạn, Traveloka 'ép' 9 người ở 1 phòng và từ chối hoàn tiền

Bắt gặp bạn gái cùng em họ vào cửa hàng ĐTDĐ mua son, thanh niên bị block lập tức

Thực hư vụ quán cà phê ở Vĩnh Long quay lén cặp đôi làm chuyện ấy và phát tán clip?

Vợ ngỡ ngàng vì bồ của chồng làm công an nhờ đến phòng đánh ghen

‘Đi nhà nghỉ với gái nhờ bạn thân đem chăn tới’ và loạt chuyện bịa hút chục ngàn like

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng
2 giờ trước Sự kiện
Sáng 18.4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh thành, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng tại khu di tích Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bức xúc chàng trai bốc phốt tài xế taxi không thối 23 ngàn, người lạ chuyển trả 50 ngàn