Bùi Giáng viết nhiều sách nhưng mấy ai biết ông đọc sách ra sao? Một Thế Giới giới thiệu một chuyện vui về Bùi. "Đọc sách mà đến đoạn hay, đoạn sướng thì thường mắc đái. Phải tè luôn mới đã! Đi ra chỗ khác thì còn mô sướng nữa!...” >>Bài 1: Bùi Giáng ăn cháo lòng bò >>Bài 2: Bùi Giáng rơi tiền

Bùi Giáng đọc sách: “Thú thì phải đái luôn mới đã!...“

Một Thế Giới | 06/07/2014, 15:14

Bùi Giáng viết nhiều sách nhưng mấy ai biết ông đọc sách ra sao? Một Thế Giới giới thiệu một chuyện vui về Bùi. "Đọc sách mà đến đoạn hay, đoạn sướng thì thường mắc đái. Phải tè luôn mới đã! Đi ra chỗ khác thì còn mô sướng nữa!...” >>Bài 1: Bùi Giáng ăn cháo lòng bò >>Bài 2: Bùi Giáng rơi tiền

Viết sách nhiều nhưng Bùi Giáng đọc sách như thế nào thì chưa mấy ai được biết. Đó cũng là điều quan tâm của người viết khi thực hiện loạt bài này.  Rất may mắn, người viết tình cờ gặp được anh Nghĩa, một người yêu nhiếp ảnh, yêu sách, hiện là chủ quán cà phê Hi-end Nghêu Ngao (số 3 - Đặng Dung – Phường Đa Kao - Quận 1 - Sài Gòn). Anh có nhiều dịp tiếp xúc, đến chơi với Bùi Giáng, có nhiều kỷ niệm với ông.  Anh Nghĩa tiết lộ một bí mật của Bùi mà chắc không nhiều người biết đó là, khi  Bùi tiên sinh đã xem ai như “bạn tâm giao” thì ông thường rủ đến nhà và nói rất hài hước, vui nhộn, hiểu sao cũng được  “lúc mô Ngài đến cũng được trừ khi tui bận đọc sách!...”.  Anh cho Một Thế Giới biết như vậy!

Và anh đã kể lại một câu chuyện đặc biệt như sau.

“Một lần, tôi cùng anh Châu - họa sĩ, cũng là một người bạn vong niên của Bùi nhân biết chuyện vui,  cuốn sách của ông vừa được xuất bản ở nước ngoài nên cùng rủ nhau đến thăm. Bọn tôi mua  ít quà, mồi nhắm lai rai và khởi hành vào buổi trưa. Hy vọng đến có ông ờ nhà.  Vì thường mỗi buổi sáng khi khỏe, Bùi thường kêu xe ôm hay xích lô lang thang du thú Sài Gòn!  Buổi trưa, nếu ông về thì sẽ ngủ! Và theo quy ước của ông với bọn tôi vẫn có thể gọi ông dậy! Chỉ trừ khi ông đang đọc sách thì tránh làm phiền! Bùi dặn kỹ như vậy! Khi đang “nhập thế” đọc mà bị cắt đứt “mạch”, ông sẽ rất dễ nổi điên, nổi đóa! Thậm chí đuổi khách, uýnh lộn, chưởi bậy!...
Bui Giang doc sach: “Thu thi phai dai luon moi da!...“
 Một giây phút tiêu dao của Bùi tiên sinh cùng điếu thuốc trên tay...

Thật không may cho chúng tôi! Buổi trưa đó Bùi Giáng đang đung đưa trên võng và phiêu bồng cùng cuốn sách. Hình như đó là một quyển triết học. Tôi biết, chỉ có những cuốn sách hay mới khiến ông đọc tù tì, liền mạch vào giờ này. Giờ mà ông thường ngủ trưa. Vậy là chúng tôi phải rón réo đứng đợi bên ngoài chờ khi nào ông bỏ sách ngồi dậy hay tạm dừng không đọc nữa!

Bỗng nhiên tôi thấy xuất hiện có người nhà từ trong nhà đi ra vườn. Dừng lại trước võng của Bùi tiên sinh, chỉ trỏ và càm ràm điều gì đó! Tò mò, tôi  cũng lắng nghe. Thì ra người này phàn nàn trách Bùi là tại sao mắc tiểu lại không chịu đứng dậy đi đái mà cứ nằm trên võng … tè xuống từng tia thành vũng dưới đất như vậy! Khiến xung quanh võng, gần như chỗ nào  cũng khai mù mùi nước tiểu của Bùi tiên sinh!

Quả đúng như vậy! Nghe cuộc nói chuyện tôi mới thấy sáng một điều lâu nay mình chưa rõ! Đó là những ai đã từng đến thăm Bùi Giáng trong căn nhà vườn ở Gò Vấp – Sài Gòn trước đây đều dễ dàng nhận thấy quanh chỗ ông nằm rất khai mùi nước đái! Nhiều người còn cho rằng tại vườn hoang, chó mèo nhiều khi nhảy rông, đái bậy!...
Bui Giang doc sach: “Thu thi phai dai luon moi da!...“
 Thi sĩ Bùi Giáng trong mắt họa sĩ Đinh Cường

Tôi chỉ thấy Bùi lơ mơ cười lơ khơ bí hiểm. Ông nhổm người, ngồi dậy. Gấp sách lại không nói gì! Người đó sau khi nói xong cũng bỏ vào nhà!

Và đây là cơ hội duy nhất tốt đẹp để chúng tôi có thể vào thăm Bùi!

Vừa gặp chúng tôi, Bùi mừng rỡ, hoan hỉ. Cũng như chúng tôi vừa cứu ông thoát khỏi một tình thế oái ăm. Không cần biết người mới tới có hiểu chuyện gì vừa xảy ra hay không, ông chỉ vào vũng nước tiểu loang dưới nền đất rồi chỉ vào cuốn sách đang để trên võng, cười: -“Cái tên nớ không phải dân đọc sách nên nó không biết! Không đáng trách! Đọc sách mà đến đoạn hay, đoạn sướng thì thường mắc đái. Phải tè luôn mới đã! Đi ra chỗ khác thì còn mô sướng nữa!...”

Rứa mới biết chiêu thưởng thức sách của Bùi Giáng là độc đáo và siêu quần!

Nhưng mấy ai đốn ngộ và dám thực hành “tới cùng” sự sướng củ tỉ, lâng lâng tê lê mê cùng thú đọc sách như Bùi tiên sinh!?...
Nguyễn Hữu Hồng Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Quốc hội đã bỏ phiếu kín, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ tại kỳ họp bất thường thứ 7 Quốc hội khóa 1 chiều 2.5.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bùi Giáng đọc sách: “Thú thì phải đái luôn mới đã!...“