Công ty Phước Thịnh được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận chủ trương đầu tư cảng dịch vụ hậu cần nghề cá Mũi Ông ở (Quảng Đông, Quảng Trạch) với các yêu cầu đảm bảo môi trường, không gây ô nhiễm môi trường biển mới vận hành. Tuy nhiên, công ty này mới chỉ đổ đất lấn biển đã vận hành cảng. Đặc biệt, ngư dân phản ánh họ bị ép vào cảng của công ty này.

Cảng Mũi Ông ở Quảng Trạch: Mới đổ đất, cắm cọc đã ép ngư dân

Quốc Nam | 17/03/2019, 16:31

Công ty Phước Thịnh được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận chủ trương đầu tư cảng dịch vụ hậu cần nghề cá Mũi Ông ở (Quảng Đông, Quảng Trạch) với các yêu cầu đảm bảo môi trường, không gây ô nhiễm môi trường biển mới vận hành. Tuy nhiên, công ty này mới chỉ đổ đất lấn biển đã vận hành cảng. Đặc biệt, ngư dân phản ánh họ bị ép vào cảng của công ty này.

Cảng lắm không!

Trong nhiều ngày chúng tôi có mặt tại Khu kinh tế (KKT) Hòn La ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch chứng kiến cái gọi là bến dịch vụ hậu cần nghề cá được cam kết bảo vệ môi trường đã triển khai không đúng như bản thiết kế công ty này nộp lên Ban quản lý khu kinh tế Hòn La.

Không đường nhựa, không sân bê tông, không có hệ thống thu gom xử lý nước thải, không có hệ thống phòng cháy chữa cháy,... nói chung làkhông có bất cứ thứ gì gọi là "hạ tầng dịch vụ"ngoài bãi đá và các cọc bê tông thô sơ.

Ông Nguyễn N. nói: “Bến dịch vụ bầy hầy thế mà ngày nào cũng có người lạ đi ép tàu cá ngư dân vào cập bờ để làm dịch vụ, thật là thất đức”.

Clip xe bồn vào cảng cấp xăng dầu

Chúng tôi có mặt nhiều ngày từ sáng sớm, thấy người của công ty Phước Thịnh ngang nhiên vận hành "cảng" với một con đường bùn sình lầy lội.Quy định xây dựng 15.000m2nhưng công ty này chỉ rải đất một chiều cho các xe vào bốc cá. Mọi chất bẩn không được thu gom, từ dầu thải loại của tàu thuyền đến chất bẩn khác đều xả thẳng ra môi trường.

Điều đặc biệt nguy hiểm là cảng xây chưa xong, không có đường ống phục vụ chu cấp xăng dầu nhưng công ty này vẫn cho các xe bồn vàocấp xăng dầu cho các tàu cá.

Đây được gọi là cảng45 tỉđồng?

Ông Phạm Tiến Duật - Phó Ban QL Khu kinh tế Quảng Bình, kiêm Trưởng đại diện KKT Hòn La cho hay, nhân viên báo lên là tàu chỉ vào nhập gạo, nước mắm.

Sau khi được cung cấp chi tiết mỗi ngày có những tàu nào vào cập bờ, xe bồn lên xuống cấp dầu như thế nào ông Duật mới cho nhân viên ra cắm chốt để kiểm tra tình hình.

Cùng đó, sáng 16.3, bộ đội biên phòng trạm kiểm soát Hòn La đã yêu cầu 3 tàu cá chuẩn bị bốc cá rời bến cảng nhằm tránh mất an toàn. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm của trạm biên phòng Hòn La, ngày 17.3, lúc sáng sớm vẫn có 5 tàu bị ép vào bốc dở cá, phục vụ dầu đèn. Chỉ đến khi lực lượng biên phòng xuất hiện thì tàu mới rút đi.

Trước sự việc này, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, ông Nguyễn Xuân Đạt nói: "Chúng tôi quyết lập lại trật tự ở khu vực này. Riêng việc ông Tưởng Văn Thịnh (Công ty Phước Thịnh) cho hoạt động cảng khi đang thi công, gây tình trạng lộn xộn như phản ánh, chúng tôi sẽ cho kiểm tra. Việc trước tiên là xác định khu vực quản lý, chức năng nhiệm vụ của ai. Khu vực này thuộc quyền quản lý của KKT Hòn La, vì thế huyện sẽ phối hợp kiểm tra",ông Đạt cho biết.

Theo vị Chủ tịch huyện Quảng Trạch, để lập lại trật tự, quy củ ở khu vực này, nếu cần thiết sẽ phải tạm đình chỉ dự ánđể cùng KKT Hòn La làm rõ các vấn đề, sau đó mới có hướng giải quyết.

Ép tàu vào cảng

Hàng loạt ngư dân đến từ Quảng Ngãi, Quảng Nam khi đánh bắt xa bờ về khu vực Hòn La, chuẩn bị tìm mối bán cá thì xuất hiện môt đội tàu nhỏ với rất nhiều người lạ ép vào cảngcủa công ty Phước Thịnh.Ông Trần K., một thuyền trưởng tàu cá Quảng Ngãi phản ánh: “Cảng ni cũng là dạngbất chính, chứ cảng đường hoàng làm sao có người lạ ép ngư dân tụi tui kiểu này. Cảng rất bầy hầy".

Ông Nguyễn N., thuyền trưởng một tàu Quảng Nam bức xúc: “Tụi tui kiếm tàu bán hàng ngay ngoài biển thì bị giang hồ ra hăm dọa. Vào đó thì nó đâu phải cảng, nó đổ đất xà bần đầy bùn đất, bắt tụi tui vô bán cá, giá bị ép xuống quá trời. Hạ tầng như bãi đất hoang, không an toàn chút nào, tụi tui bực mình quá mà phản ứng thì sợ,nên nghiến răng mà vào”.

Nhiều ngư dân phản ánh, họ bị nhiều đối tượng lạ mặt ép vào cảng này

Anh H. (một thuyền trưởng) cho hay, mỗi lần cập tàu vào cảng, chủ cảng kiếm ít nhất2 - 30 triệu đồng từ việc thu mua hải sản, bơm dầu. "Chúng tôi không muốn cũng phải vào vì họ dọa bít đường làm ăn",anh H nói.

Theo các ngư dân, cảng cá này đăng ký đầu tư 45 tỉđồng, nhưng chỉ đổ đất đá, không làm đúng bản vẽthiết kế đã đưa vô hoạt động.

Ông Nguyễn Xuân Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch thừa nhận có tình trạng lộn xộn, bảo kê bến bãi... tại khu vực cảng Hòn Lavà đã yêu cầu phía công an vào cuộc lập lại trật tự. Mới đây, vì dùng súng bắn người, một nhân vật được cho là "có số má" bảo kê ở khu vực này đã bị bắt.

Linh Hòa
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảng Mũi Ông ở Quảng Trạch: Mới đổ đất, cắm cọc đã ép ngư dân