Cô Carla Squitieri, đến từ Clarkson Valley, Missouri, Mỹ đã vô cùng buồn rầu khi nhận ra chồng mình đã vô tình vứt chiếc nhẫn cưới trị giá 300.000 bảng Anh (gần 10 tỷ VNĐ) vào thùng rác và họ đã phải bới tung hơn 7 tấn rác để tìm kiếm.

Cặp vợ chồng bới hơn 7 tấn rác để tìm nhẫn kim cương 10 tỷ đồng

Một Thế Giới | 21/03/2016, 17:53

Cô Carla Squitieri, đến từ Clarkson Valley, Missouri, Mỹ đã vô cùng buồn rầu khi nhận ra chồng mình đã vô tình vứt chiếc nhẫn cưới trị giá 300.000 bảng Anh (gần 10 tỷ VNĐ) vào thùng rác và họ đã phải bới tung hơn 7 tấn rác để tìm kiếm.

Chuyện bắt đầu vào một ngày Chủ nhật, Carla sau khi rửa tay đã quyết định bọc chiếc nhẫn trong miếng khăn và đặt bên bệ bếp để làm khô. Tai hại hơn cả là Carla đã quên béng luôn chuyện đó.
vo chong, nhan kim cuong
Carla vô tình vứt chiếc nhẫn gần 10 tỷ của mình vào thùng rác 

Trong khi đó, chồng cô, anh Bernie lại là người rất chăm chỉ làm việc nhà giúp vợ. Khi đang lau dọn bồn rửa bát, Bernie phát hiện ra chiếc khăn và quyết định vứt bỏ mà không hề kiểm tra lại. Đến khi Carla nhận ra sự biến mất của chiếc nhẫn thì nó đã yên vị trong đống rác được công ty vệ sinh mang đi.

Biết chuyện, hai vợ chồng ngay lập tức chạy đến bãi rác thành phố để tìm kiếm, nhưng chờ đón họ ở đây là một núi rác khổng lồ, cao ngất ngưởng. Anh Bernie khi đó chỉ biết thốt lên: "Chúng mình tiêu rồi!".
vo chong, nhan kim cuong
Họ phải bới tung núi rác khổng lồ đến gần 8 tấn để tìm kiếm chiếc nhẫn 

Những mảnh khăn ở khắp mọi nơi, có đến hàng ngàn hàng vạn chiếc như vậy. Sau một lúc tìm kiếm trong vô vọng, Carla đã vô cùng chán nản và bật khóc. Nhưng không vì thế mà hai vợ chồng cô quyết định bỏ cuộc, sau một vài cuộc gọi nhờ trợ giúp, họ biết được chiếc nhẫn nằm trong đống rác mới thu gom và chưa được chuyển đến bãi rác.

Thương cảm cho tình huống éo le của hai vợ chồng, công ty xử lý rác thải Meridian Waste đã giúp họ chuyển chúng tới một bãi trung chuyển và bắt đầu bới tung lên để tìm kiếm. Rất may là sau đó, anh Joe Evans, một nhân viên của công ty đã tìm ra chiếc nhẫn nằm sâu dưới đống rác.

Nghe thấy tiếng hét của Joe, Carla ngay lập tức chạy đến và ôm chầm lấy anh. Cô cho biết, cô rất vui khi tìm thấy chiếc nhẫn của mình. Mặc dù chiếc nhẫn kim cương đã được mua bảo hiểm nhưng giá trị tinh thần của nó còn lớn hơn thế rất nhiều bởi Carla muốn để dành nó cho con gái mình.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hạn hán khô khát khốc liệt ở miền Tây Nam Bộ
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Kênh rạch khô nứt nẻ; đường sá sạt lở sụt lún khiến giao thông ách tắc; hàng vạn người dân thiếu nước sạch sinh hoạt… là những gì đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL hiện nay.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cặp vợ chồng bới hơn 7 tấn rác để tìm nhẫn kim cương 10 tỷ đồng