Ca khúc ‘Răng anh không về biển chiều ni’ của nhạc sĩ Lê An Tuyên sáng tác và ca sĩ Lương Nguyệt Anh thể hiện đang làm nao lòng biết bao người khi hướng về vùng biển miền Trung, nơi đang hứng chịu bao đau khổ do thảm họa môi trường khiến cá biển chết hàng loạt.

Chảy nước mắt nghe câu hát ‘anh nên về Hà Tĩnh những ngày ni’

Lê Đình Dũng | 07/05/2016, 16:32

Ca khúc ‘Răng anh không về biển chiều ni’ của nhạc sĩ Lê An Tuyên sáng tác và ca sĩ Lương Nguyệt Anh thể hiện đang làm nao lòng biết bao người khi hướng về vùng biển miền Trung, nơi đang hứng chịu bao đau khổ do thảm họa môi trường khiến cá biển chết hàng loạt.

Trong phần đầu, ekip sản xuất giới thiệu đây là ‘một MV được gấp rút thực hiện với mong muốn chia sẻ sự đồng cảm tới dải đất miền Trung và những gì thiếu may mắn mà vùng đất nơi đây đang phải trải qua’.

Bài hát có tên Răng anh không về biển chiều niđược ca sĩLương Nguyệt Anh thể hiện của nhạc sĩLê An Tuyên sáng tác dựa trên lời thơ Lê Quốc Kỳ, Lê An Tuyên.

Hình ảnh trong MV là một gia đình ngư dân nghèo ở vùng bãi ngang Hà Tĩnh. Cuộc mưu sinh trên biển của họ khó khăn từ khi có hiện tượng cá chết hàng loạt. Người cha đi biển nhưng không còn đánh bắt được cá tôm gì. Người vợ và con gái ở trên bờ đi hốt xác cá chết dạt vào trong chiều nhập nhoạng nhưng rồi cũng phải đổ lấp đi vì không ăn được. Những lời nức nở ‘biển bây giờ tôm cá vắng hoe’ đến ‘vắng tiếng ca câu hò Ví dặm’. Và cũng không ai trả lời được câu hỏi ‘biết khi mô biển xanh trở lại’…

Mời bạn cùng ngheMV'Răng anh không về biển chiều ni':

Lê Đình Dũng

Hình ảnh gia đình ngư dân ven biển miền Trung 'những ngày ni'-Ảnh cắt từ clip.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những tiêu chí mới của Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Giải thưởng Tạ Quang Bửu mở rộng việc xem xét, trao giải thưởng cho các nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chảy nước mắt nghe câu hát ‘anh nên về Hà Tĩnh những ngày ni’