Sau khi Man City và Arsenal lê chân vào tứ kết Cúp Liên đoàn, đến lượt Chelsea ghi tên vào vòng 8 đội mạnh nhất giải đấu.

Chelsea thoát hiểm, một đại gia ngã ngựa

Anh Tú | 26/10/2017, 07:13

Sau khi Man City và Arsenal lê chân vào tứ kết Cúp Liên đoàn, đến lượt Chelsea ghi tên vào vòng 8 đội mạnh nhất giải đấu.

Không đánh giá cao Cúp Liên đoàn, HLV Antonio Conte chỉ đưa ra sân đội hình dự bị khi tiếp Everton. Chính vì vậy, Chelsea chơi không lấn lướt trước đội khách. Dù vậy, Chelsea vẫn biết tận dụng các cơ hội tốt hơn. Hậu vệ Rudiger là người mở tỷ số phút 26 và phải mãi đến phút bù giờ thứ 2 thì Chelsea mới có bàn thứ 2 nhờ công Willian. Everton chỉ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ thứ 4 và khi đó đã quá muộn để lật ngược tình thế.

Cú sốc lớn nhất của vòng 1/8 Cúp liên đoàn là việc Tottenham ngã ngựa trên sân nhà. Tiếp West Ham, Tottenham có sự khởi đầu rất tốt khi mở tỷ số ngay phút thứ 6 và dẫn 2-0 trong hiệp 1. Thế nhưng khi đến hiệp 2 thì mọi thứ thay đổi chóng mặt. West Ham đã ghi liền 3 bàn trong vòng 15 phút từ 55 đến 70 để tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

PV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
EU từ bỏ mục tiêu giảm thuốc trừ sâu, nông sản Việt 'dễ thở'
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Liên minh châu Âu (EU) chính thức từ bỏ kế hoạch gây tranh cãi về việc cắt giảm thuốc trừ sâu, theo xác nhận từ Ủy viên Nông nghiệp Christophe Hansen.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chelsea thoát hiểm, một đại gia ngã ngựa