Lợi dụng sự thương cảm của người có lòng tốt để xin tiền hay nhờ giúp đỡ về vật chất không phải chuyện hiếm hiện nay. Câu chuyện "Tô bún, lòng tin và xin được 500k một ngày" do thành viên thuộc nhóm Phượt Hà Nội (tạm gọi là A) kể, chỉ ra rằng, trước khi giúp đỡ ai đó xa lạ "than nghèo kể khổ" thì cần tìm hiểu kỹ hơn về gốc gác của người đó.

Chuyện “Tô bún, lòng tin và xin được 500k một ngày“

02/12/2014, 14:12

Lợi dụng sự thương cảm của người có lòng tốt để xin tiền hay nhờ giúp đỡ về vật chất không phải chuyện hiếm hiện nay. Câu chuyện "Tô bún, lòng tin và xin được 500k một ngày" do thành viên thuộc nhóm Phượt Hà Nội (tạm gọi là A) kể, chỉ ra rằng, trước khi giúp đỡ ai đó xa lạ "than nghèo kể khổ" thì cần tìm hiểu kỹ hơn về gốc gác của người đó.

>>Liều mình chở con chạy xe qua cột điện cháy lớn ở Hà Nội

>>‘Dốc tử thần’ ở Hà Nội làm nhiều người gặp nạn

>>Beckham chúc mừng đối thủ của Lee Nguyễn

>>Cô giáo xinh xắn mê game Liên Minh Huyền Thoại gây xôn xao

>> Trẻ trâu cầm mũ bảo hiểm hỗn chiến kinh hoàng

>>Rải tiền lẻ khi xe máy bị xe tải tông, người dân dừng lại nhặt

Chuyện “Tô bún, lòng tin và xin được 500k một ngày” do A kể lại như sau:

Tối hôm qua, như mọi lần về muộn, mình ra đầu ngõ làm tô bún vịt. Chủ quán mang tô bún ra lúc mình vừa nghe điện thoại vừa với tay lấy đôi đũa cho vào tô thì cậu thanh niên ngồi đối diện cất tiếng: “Anh ăn không lau đũa à?”.

Mình trả lời: “À, anh quen rồi, ăn luôn em ạ”.

Đột nhiên ngửi thấy mùi hương "thoang thoảng" phía đối diên, mình hỏi chuyện cậu ấy: “Em trông quán Net gần đây à?”

Cậu ta trả lời: "Không anh ạ. Em bị trộm đồ rồi lưu lạc ở đây một tháng rồi. Nhà em ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. Em có thằng bạn rủ em ra đây làm. Em đi xe khách ra đây, khi đến bến xe Mỹ Đình tỉnh dậy thì em không còn đồ đâu, mất hết anh ạ".

Mình hỏi tiếp: “Thế tiền xe ra sao?”. Cậu ta đáp: “Em trả trước rồi anh ạ. Tên em là Đoàn Quốc Huy”.

Trông thấy tô bún cậu ta nhỏ hơn của mình, mình lại hỏi: “Sao tô bún của em nhỏ thế?”.

Huy đáp: “Tô bún của em có 20 ngàn anh ạ, còn chắc của anh phải 30 ngàn”.

Mình nói tiếp: “Thế à. Mọi lần anh ăn, chú ấy toàn mang cho anh tô này 25 ngàn nên anh cũng không để ý là có bát nhỏ hơn nữa”.

Huy: “Hôm nay, em xin được có 20 ngàn nên em ăn bát nhỏ này thôi. Mọi lần em được có 10 ngàn. Hôm nào xin được nhiều nhất là 30 ngàn. 6 hôm nay em không ăn gì vì không ai cho, chỉ quanh quẩn gần đây thui”.

Mình: “Buổi tối em ngủ ở đâu?”,

Huy: “Em ngủ nhờ trong quán net bên cạnh”.

Mình: “6 hôm không ăn gì thì sao sống được?!”.

Huy: “Em chỉ ngủ rồi kiếm nước uống”.

Mình: “Em kiếm nước ở đâu?”

Huy: “Em uống nước ở mấy cái vòi gần đây”.

Mình: “Ở đây làm gì có cái vòi nào”.

Huy: “Có anh ạ. Ở máy cái góc ấy có đấy. Em xin cả người dân ở đây nữa. Em hay quanh quẩn ở cầu đi bộ, chỗ này và có hôm em xuống bến xe Mỹ Đình xin”.

Mình: “Vậy à. Trông thanh niên như em chắc ít người cho nhỉ? Đã có ai chửi em thanh niên khỏe mạnh thế này nên không cho chưa?”.

Huy gật đầu và nói: "Cũng có anh ạ”.

Mình: “Có phải em xin 10 người thì chỉ 2, 3 người cho không?”.
Huy: “Vâng”.

Mình: “Thế 1 ngày ăn mấy bữa?”.

Huy: “Mỗi hôm em ăn một bữa thôi”.

Mình: “Ăn thế mà người em cũng không đến nỗi nhỉ. Đi xin thế có bị mấy thằng trong quán ở gần đây bắt nạt không?”.
Huy: “Ai bắt nạt được em chứ. Mọi lần em còn xuống cả bến xe Mỹ Đình xin mà không ai dám bắt nạt em”.
Mình: “Em đi xin thế mà ít người cho nhỉ. Sao em không kiếm việc gì mà làm”.
Huy: “Em mất chứng minh thư nên không chỗ nào nhận anh ạ.

Mình: “Giờ anh kiếm cho em chỗ làm không cần chứng minh thư, em làm không?”.

Huy: “Mất chứng minh thư nên làm gì có chỗ nào nhận anh”.

>Thiếu nữ cởi đồ trước mặt CSGT nói gì?
>>
Clip 3 hồn ma trong khách sạn gây bàng hoàng
Huy tiếp tục kể thêm về gia cảnh và cho biết em sinh năm 1994, bố mẹ mất vì tai nạn giao thông được cả hai năm nay rồi.

Mình hỏi: “Sao em không liên lạc về cho chú bác hay ông bà giúp em lúc này?”.

Huy đáp: “Ông bà em từ ngày bố mẹ em mất thì đi theo cô chú lên tỉnh khác rồi, không để ý gì tới em nữa”.

Mình: “Nhưng trong lúc em thế này chắc người thân sẽ giúp chứ?”.

Huy: “Không ai giúp anh ạ. Nhà em có mỗi em. Một mình em sống một nhà”.

Mình: “Thế à. Sao em sống được một mình thế?”

Huy: “Nhà có trồng ngô, trồng mía và vài cây nữa”.

Mình: “Em giỏi nhỉ. Mình em mà quản được hết thì giỏi đấy”.

Huy: “Giờ em chỉ muốn có tiền về quê thôi".

Mình: “Thế giờ anh kêu người giúp em tiền xe khách về nhé! Em cho anh chụp hình đăng báo kêu người giúp em nhé?".

Huy nói “Vâng ạ” rồi cắm cúi ăn tiếp.

Mình: “Bao lâu rồi em chưa tắm”.

Huy: “Một tháng rồi ạ”.

Minh: “Quần áo chắc cũng một tháng rồi chưa thay nhỉ?”.

Huy: “Vâng, em làm gì có đồ nữa đâu”.

Mình: “Thế bây giờ anh giúp em mua vé xe khách hay vé tàu cho em, rồi em tự đi về được không”.

Thấy cậu ấy có vẻ lưỡng lự rồi nói: “Được anh ạ”.

Mình: “Mấy hôm trời mùa đông lạnh thế này mà em chỉ mặc thế này thôi à?”.

Huy: “Em có đồ nữa đâu anh. Em không có tiền chứ nhưng hôm trước có chị rơi ví, em chạy theo trả không lấy đồng nào”.

Mình: “Em đi làm đánh giày ấy”

Huy: “Giờ muốn đi đi dánh cũng phải có tiền mua đồ chứ anh. Giờ mua hai trăm tiền xi và mua cái hộp nữa”.

Ăn xong, thấy cậu ấy vào quán Net bên cạnh ngồi, để ý thì thấy cậu ấy không có dép, đi chân không.

Lúc ăn xong, mình chạy ra hỏi chủ quán hỏi có biết cái cậu vừa ăn xong chạy vào quán Net không? Chú nói: “Chú không biết nhưng cháu đừng tin”.

Mình liền chạy vào quán Net xem cậu ấy thế nào. Hóa ra cậu ta đang ngồi chơi game. Mình chạy ra chỗ quán ăn lúc nãy và bảo bác chủ quán: “Bác ạ, suýt nữa cháu định giúp nó đấy. Nó bảo mất hết không có gì, muốn về quê”.

“Cháu tin gì lời nó. Thằng đó nó ở quanh đây suốt. Có lần khoe với chú là hôm đó nó được người ta cho đến 500 ngàn đấy!”, một bác khác đang ăn, nói chêm vào.
Rơm rớm nước mắt khi đọc đoạn trên và hụt hẫng lúc đọc đến câu kết là cảm xúc chung của một số người về chuyện "Tô bún, lòng tin và xin được 500k một ngày". Trong đó, bạn Đại chia sẻ: "Đã rơm rớm cho đến khi đọc đoạn cuối".
Nguyễn Đức Hải bình luận: "Đừng hỏi tại sao không tin thằng thanh niên nào ăn xin cả".
"Giờ thật giả khó lường. Đúng là trước khi giúp đỡ ai thì cần phải tìm hiểu kỹ kẻo mất tiền và còn bị lợi dụng lòng tốt", bạn Hoàng chia sẻ.
>>Bị bắn tan xác vì giật túi của người đẹp
>> HAGL với Công Phượng chỉ cố gắng trụ hạng V-League’
>>Chuyện đám cưới và đám ma cạnh nhau ở Hà Nội
>>Gặp cặp song sinh không cùng sinh nhật hiếm thấy
>>
Trào lưu chụp ảnh nude tự sướng
>>
Ngọc Trinh đến Old Trafford, ông già Noel bó tay trước Real
Y Quyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai
8 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người chết, 5 người bị thương tại Đồng Nai.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyện “Tô bún, lòng tin và xin được 500k một ngày“