Sau khi hình ảnh đứa con trai 2 tuổi đang vui đùa bên bộ đồ chơi nhà bếp vấp phải nhiều bình luận ác ý trên Internet, Andrew Hook đã viết một tâm thư đáp trả lại những kẻ kỳ thị.

Con trai 2 tuổi bị gọi là 'đồng bóng', người bố phản pháo

Một Thế Giới | 23/10/2015, 04:50

Sau khi hình ảnh đứa con trai 2 tuổi đang vui đùa bên bộ đồ chơi nhà bếp vấp phải nhiều bình luận ác ý trên Internet, Andrew Hook đã viết một tâm thư đáp trả lại những kẻ kỳ thị.

Trong những chuyến đi chơi vào các khu trung tâm thương mại, Andrew Hook và vợ đã phát hiện ra rằng cậu con trai Owen của mình rất thích những gì liên quan đến việc nấu nướng. Chính vì thế, nhân ngày sinh nhật lần thứ 2 của cậu bé, họ đã quyết định đặt mua một cái tủ gỗ từ cửa hàng tiện ích địa phương rồi chế tác nó thành một bộ đồ chơi nhà bếp khá đẹp mắt.
Dong tinh, ky thi, phan biet gioi
Những hình ảnh được Andrew tung lên mạng xã hội
Dong tinh, ky thi, phan biet gioi
 
Dong tinh, ky thi, phan biet gioi
 
Dong tinh, ky thi, phan biet gioi
 
Dong tinh, ky thi, phan biet gioi
 
Dong tinh, ky thi, phan biet gioi
 
Dong tinh, ky thi, phan biet gioi
 
Dong tinh, ky thi, phan biet gioi
 Anh đã chế tác cái tủ gỗ đơn giản trở thành một bộ đồ chơi nhà bếp đẹp mắt
Nhìn thấy cậu con trai bé bỏng thích thú bên món đồ chơi do chính tay mình làm ra, Andrew cảm thấy rất tự hào. Chính vì thế, anh đã đăng những tấm ảnh ghi nhận lại thành quả lên một trang mạng xã hội nhưng hoàn toàn bất ngờ với những gì mình nhận được. Theo đó, nhiều người đã bình luận cho rằng Andrew "đang biến con trai trở thành người đồng tính", thậm chí còn gọi Owen bằng từ "đồng bóng" (nguyên văn: "faggot").
Andrew đã lập tức viết một bức tâm thư lên trang Reddit nhằm bày tỏ cảm xúc tức giận của mình: "Tôi đã nhận được rất nhiều lời bình luận chỉ trích trên mạng xã hội lẫn trực tiếp về việc tặng cho cậu con trai của mình một bộ đồ chơi nhà bếp. Vậy thì bây giờ hãy để tôi nói thẳng ra nhé: Các người thật khốn nạn! Mỗi khi nào chúng tôi đến các khu trung tâm giải trí, Owen luôn chơi tại khu vực nhà bếp. Thằng bé thích nhìn chúng tôi nấu ăn và mong muốn tham gia cho nên chúng tôi nghĩ đây là một ý kiến tuyệt vời. Hơn nữa, nếu con trai của tôi thích một búp bê Barbie thì tôi cũng vẫn mua cho nó. Bởi vì đó là những gì thằng bé muốn. Lựa chọn chơi cái gì vốn thuộc về Owen, không phải tôi!".
Dong tinh, ky thi, phan biet gioi
 
Dong tinh, ky thi, phan biet gioi
 Owen thích thú với món đồ chơi mới
Chia sẻ với tờ Huffington Post, Andrew cho biết: "Nếu những bình luận tiêu cực ấy nhắm vào tôi thì tôi chẳng quan tâm đâu thế nhưng chúng lại nhắm thẳng vào đứa con trai 2 tuổi của tôi cho nên tôi nghĩ mình cần phải nói ra điều gì đó".
"Tôi không chắc những gì mình nói ra có thể thay đổi được suy nghĩ của bất kỳ ai hay không nhưng tôi vẫn nói. Này những kẻ kỳ thị, thế giới này đang thay đổi dù cho mấy người có muốn hay không. Tôi và vợ chỉ muốn trở thành những bậc phụ huynh tốt nhất có thể. Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến mấy người vậy thì tại sao phải tỏ ra thù ghét đến như vậy?", anh nói thêm.
Mặc dù vậy, Andrew cũng nhận được rất nhiều lời động viên từ những cư dân mạng khác cho hành động của mình. Họ nhận xét anh chính là hình mẫu lý tưởng mà những bậc phụ huynh khác nên noi theo. 
Tuy nhiên, Andew chỉ chốt lại bằng một câu đơn giản: "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ biến câu chuyện này trở thành một chủ đề về giới tính. Tất cả những gì chúng tôi muốn chỉ là làm ra một món đồ chơi tuyệt vời mà cậu con trai của mình sẽ yêu thích. Thế thôi".
Minh Chánh (Theo Huffington Post)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp ‘chết yểu’ ngày càng nhiều nhưng ngân hàng vẫn sinh lời cao từ cho vay
Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) cho rằng doanh nghiệp "chết yểu" gia tăng, tín dụng ảm đạm đang tạo thách thức lớn đối với đà phục hồi tăng trưởng 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Con trai 2 tuổi bị gọi là 'đồng bóng', người bố phản pháo