Tối 8.1, Công an TP.HCM đã thông tin về vụ "dùng xăng tự đốt người" xảy ra vào tối 7.1, tại huyện Nhà Bè.
Theo dòng thời sự

Công an TP.HCM thông tin về vụ ‘dùng xăng tự đốt người’ tại Nhà Bè

Tú Viên 08/01/2024 21:05

Tối 8.1, Công an TP.HCM đã thông tin về vụ "dùng xăng tự đốt người" xảy ra vào tối 7.1, tại huyện Nhà Bè.

Thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tối 7.1.2024, tổ công tác gồm 7 người thuộc Đội cảnh sát giao thông - trật tự và Công an xã Hiệp Phước, Công an huyện Nhà Bè tiến hành tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp kiểm soát tại một điểm theo kế hoạch.

Tổ công tác thực hiện chốt kiểm tra tại khu vực Văn phòng ấp 1 (số 725 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè). Lúc 20 giờ 20, tổ công tác phát hiện anh N.X.T (SN 1989, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe mô tô có biểu hiện say xỉn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu anh T. thực hiện kiểm tra nồng độ cồn và xuất trình giấy tờ có liên quan.

Kết quả anh T. vi phạm nồng độ cồn (0,925mg/l), không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và CCCD. Tổ công tác đã tiến hành lập biên vi phạm hành chính các lỗi vi phạm, lập biên bản tạm giữ và niêm phong xe mô tô theo quy định. Anh T. đã ký tên xác nhận vào các biên bản do lực lượng chức năng lập.

Đến 21 giờ 20 cùng ngày, anh T. cầm theo 2 chai nhựa chứa xăng, vừa đi vừa đổ xăng trong chai lên người và đi thẳng vào Văn phòng ấp 1, nơi tổ công tác đang làm việc; sau đó dùng bật lửa tự đốt. Ngay lập tức, tổ công tác cùng người dân dập tắt đám cháy và đưa anh T. đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Nhà Bè rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến 8 giờ 55 ngày 8.1.2024, anh T. tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè đã phối hợp với Viện KSND huyện Nhà Bè, Công an xã Hiệp Phước tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, xác minh, điều tra vụ việc.

Làm việc với chị T.T.B.T (hộ khẩu thường trú huyện Nhà Bè) - người yêu của anh T. và một số người có liên quan, bước đầu cơ quan công an xác định sơ bộ sự việc như sau: anh T. và chị T. quen biết nhau từ tháng 11.2022 và sống chung với nhau như vợ chồng. Sau thời gian chung sống, giữa 2 người thường xảy ra mâu thuẫn. Anh T. hay ăn nhậu, ghen tuông vô cớ và đánh đập chị T. Đáng chú ý, trong một lần mâu thuẫn, anh T. đã dùng kéo đâm vào người và dùng điện thoại đánh vào đầu chị T.

Do sợ hãi, từ ngày 30.12.2023 đến nay, chị T. chuyển về ở cùng gia đình nhưng không nói cho anh T. biết. Từ thời điểm này, anh T. thường liên lạc và thông qua nhiều mối quan hệ đe doạ sẽ giết chị T. và gia đình chị.

Chiều 7.1.2024, trong khi đi tìm nơi ở mới của chị T., anh T. đã gặp một người bạn của chị T. và cho biết 2 người không còn sống chung, bản thân buồn chán và có ý định giết chị T.

Tối cùng ngày, anh T. liên tục liên lạc với chị T. nhưng do bận công việc nên chị không nghe điện thoại. Trích xuất nội dung điện thoại của anh T., cơ quan công an ghi nhận có nhiều đoạn tin nhắn thoại trên Zalo và nhiều video clip anh T. tự quay gửi cho chị T. với nội dung cho biết sẽ tự tử tại Văn phòng ấp 1 - nơi tổ công tác đang làm việc.

Việc tổ công tác của Công an huyện Nhà Bè kiểm tra nồng độ cồn đối với anh N.X.T được thực hiện theo kế hoạch; quá trình kiểm tra, lập biên bản được thực hiện đúng quy trình, quy định; bản thân anh T. đã ký tên xác nhận vào các biên bản do lực lượng chức năng lập.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc "dùng xăng tự đốt người" trên theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an TP.HCM thông tin về vụ ‘dùng xăng tự đốt người’ tại Nhà Bè