Kính ô tô đậu ngoài đường vô tình phản chiếu ánh sáng vào bàn thờ trong nhà mình, cụ bà mê tín nổi nóng chửi bới tài xế và cầm búa đập phá xe để rồi nhận cái kết đắng.

Cụ bà Sài Gòn đập phá ô tô tiền tỉ vì kính xe phản chiếu vào bàn thờ trong nhà

Hồng Quân | 16/01/2019, 09:02

Kính ô tô đậu ngoài đường vô tình phản chiếu ánh sáng vào bàn thờ trong nhà mình, cụ bà mê tín nổi nóng chửi bới tài xế và cầm búa đập phá xe để rồi nhận cái kết đắng.

Xem thêm:Phẫn nộ các cặp đôi làm chuyện ấy ở khuôn viên chùa Bửu Long, vứt BCS bừa bãi

Vừa trúng số 135 tỉ, cụ ông 74 tuổi tử vong khi ‘mây mưa’ với người tình 18 tuổi

Khúc cua 'ma ám' trước trường THPT Hồng Quang: 10 người tự té xe trong 3 tuần

Cô gái Quảng Ngãi 15 tuổi tử nạn sau khi liên tục đăng status ‘ước được chết’

Tìm thấy nữ sinh lớp 9 trong nhà nghỉ với ông chú 52 tuổi sau 15 ngày mất tích

Clip cho thấy cụ bà hói đầu 67 tuổicầm dao chửi tài xế đậu ô tô ngoài đường gần nhà mình ở đường Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM và dọa đổ sơn lên nắp capo.Ô tô này có giá trên dưới 1,6 tỉ đồng.

Tao nói rồi, làm ơn giùm đi. Rọi vônhức đầu lắm, mà vô bàn thờ là xui lắm chứ không phải tốt đâu. Phải biết sợ hên xui chứ sao”, bà ta nói với tài xế ô tô.

Tiếp đó là cảnh cụ bà cầm búa đập gãy gương chiếu hậu bên phải của ô tô. Chưa đã tay, bà ta đập tiếp kính chắn gió ô tô rồi đến đèn trước bên trái. Không những thế, nắp capo cũng bịbà dùng vật nhọn cào xước sơn.

Tài xế ô tô cầm ĐTDĐ quay cận cảnh cảnh cụ bà đập phá ô tô của mình chứ không can thiệp, trong khi những người xung quanh đó chỉ biết than trời trước hành vi hổ báo và thiếu suy nghĩ của người phụ nữ đầu hai thứ tóc.

Mọi hành động ngu dại đều phải trả giá bằng tiền. Không lâu sau, công an đã có mặt tại hiện trường và đưa cụ bà hung hãn về trụ sở giải quyết chuyện hủy hoạitài sản của người khác. Lúc này,khuôn mặt bàtrông rất đáng thương.

Cụ bà bị đưa về trụ sở công an vì đập phá ô tô tiền tỉ.

Dù tài xế đỗ ô tô sai quy định, hầu như ai xem clip cũng bức xúc với hành vi nông nỗi của cụ bà. Theo vài người, vì mê tín dị đoan mà bà có thể phải đền bù cho tài xế ô tô trên 150 triệu đồng, chưa kể chuyện bị phạt tiền tối đa 50 triệu đồng theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

“Tưởng là do đậu trước cửa, hóa ra là gương xe phản chiếu vào bàn thờ nhà bà ấy nên bảo xui, không cho đậu. Hậu quả đến từ mê tín và thiếu hiểu biết”;

“Già rồi mà vẫn dại, làm khổ con cái. Có gì thì nhắc nó, không được thì kệ thôi chứ đập ô tô thế kia mà lại là xe đắt tiền thì mang tội hủy hoại tài sản người khác và đền bù ốm uôn”.

“Con cháu mất tết vì cụ bà nông nỗi này”.

Tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sảnnhư sau:

Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

e) Tài sản là di vật, cổ vật...

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện cấu thành tội phạm theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự,cụ bà có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp không thể truy tố trách nhiệm hình sự,bà ta sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, cụ bà có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Ngoài ra, bà còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Cụ bà vác đả cẩu bổng phang ô tô, xe máy trên đường Hà Nội:

Qua đường kiểu không sợ ai, cụ bà còn cầm gậy phang ô tô và xe máy trước mặt mình.

Xem thêm:Lời khai nghi dối trá của tài xế xe ôm Văn Minh bị tố chở khách 10km lấy 500 ngàn

Chở mỹ nữ Lào Cai 10km, tài xế xe ôm Văn Minh lấy 500 ngàn đồng gây bức xúc

Thực hư chuyện 4 người đàn ông Việt bị tố cưỡng hiếp cô gái Đài Loan

Tài sản gần 20 tỉ bị cháy vì máy xông tinh dầu 2 triệu, cọc tiền biến dạng có đổi được?

Clip gần 30 thanh niên ở Hà Nội vứt vũ khí bỏ chạy vì bị cảnh sát 113 truy đuổi

Trăm người kéo đến giếng thiêng xem cá thần, chửi thề vì thấy hột xoài được vớt lên

Mượn 6.000 USD qua Đài Loan cặp bồ, bỏ con, về VN lấy chồng mới dù chưa ly dị

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cụ bà Sài Gòn đập phá ô tô tiền tỉ vì kính xe phản chiếu vào bàn thờ trong nhà