Trên đường đi xem đánh bóng chuyền, cụ ông 68 tuổi ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) nhặt được chiếc túi xách tại trạm chờ xe buýt, trong đó có 20 triệu đồng và một số tài sản khác. Về nhà, cụ nhờ con trai đăng thông tin lên mạng Facebook để tìm người đánh mất đến nhận lại.

Cụ ông nhặt được 20 triệu đồng, đăng Facebook tìm người đánh mất

Quang Cường | 20/02/2018, 22:53

Trên đường đi xem đánh bóng chuyền, cụ ông 68 tuổi ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) nhặt được chiếc túi xách tại trạm chờ xe buýt, trong đó có 20 triệu đồng và một số tài sản khác. Về nhà, cụ nhờ con trai đăng thông tin lên mạng Facebook để tìm người đánh mất đến nhận lại.

Khoảng 17 giờ 30 phút chiều 19.2 (mùng 4 Tết Mậu Tuất), sau khi đi xemđánh bóng chuyền về, ông Lê Xuân Luyện (68 tuổi, trú xóm 9 xã Hương Long, huyện Hương Khê) đi qua trạm chờ xe buýt trên đường Hồ Chí Minh thì phát hiện một chiếc túi xách của ai đó đánh rơi.

Ông Luyện cầm túi xách lên và đứng chờ một lúc lâu nhưng vẫn không thấy người nào đến nhận lại nên đã mang chiếc túi về nhà thông báo với người thân và lãnh đạo xã đến kiểm tra, niêm phong cẩn thận. Trong chiếc túi này có 20 triệu đồng, 2 chiếc thẻ ATM, vé máy bay và một số tài sản có giá trị khác.

Để nhanh chóng tìm được chủ nhân chiếc túi, ông Luyện đã nhờ con trai chụp ảnh chiếc túi, đăng thông tin lên mạng Facebook cho nhiều người được biết.

Cụ Lê Xuân Luyện, người nhặt được chiếc túi xách có 20 triệu đồng đã đăng lên Facebook tìm chủ nhân để trả lại - Ảnh: Facebook

Khi biết được thông tin, chị Nguyễn Thị Trúc (31 tuổi, quê Nghệ An, thường trú ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là chủ nhân của chiếc túi xách nói trên đã liên hệ và đến gặp ông Luyện để xin nhận lại tài sản.

Vui sướng vìkhông ngờ nhận lại được toàn bộ tài sản mà cứ nghĩ rằng đã mất, chị Trúc xin gửi tặng lại một số tiền cho ông Luyện để bày tỏ lòng cảm ơn, tuy nhiên ông Luyện từ chối không nhận.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long cho biết, trong vài ngày tới, Đảng ủy, UBND xã Hương Long sẽ tổ chức biểu dương và trao tặng giấy khen cho ông Lê Xuân Luyện để nêu cao tinh thần nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cụ ông nhặt được 20 triệu đồng, đăng Facebook tìm người đánh mất