Trần Văn Lý Anh bực tức vì cho rằng anh rể hạ nhục mình nên lấy dao đâm nhiều nhát làm anh tử vong.

Đâm chết anh rể, lãnh án chung thân

Tô Văn - Văn Vũ | 05/08/2022, 12:24

Trần Văn Lý Anh bực tức vì cho rằng anh rể hạ nhục mình nên lấy dao đâm nhiều nhát làm anh tử vong.

Hơn 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 4.8, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lý Anh (SN 1992, ngụ phường Pháo Đài, TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) tù chung thân về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ này là Võ Văn Quí, anh rể của bị cáo.

1-la.jpg
Bị cáo Trần Văn Lý Anh tại phiên tòa - Ảnh: Văn Vũ

Theo cáo trạng, vào khoảng trưa 2.6.2021, trong lúc nhậu cùng nhau, anh Quí có hứa cho Lý Anh mượn tiền.

Sau đó, anh Quí chạy xe máy chở Lý Anh ra tiệm trò chơi điện tử ở phường Pháo Đài, TP.Hà Tiên để Lý Anh chơi game. Còn anh Quí nói sẽ đi mượn tiền đem về cho Lý Anh.

Ngồi đợi một hồi lâu mà không thấy anh Quí đem tiền lại nên Lý Anh bực tức bỏ về nhà chị Trần Thị Hạnh (khu phố 2, phường Pháo Đài) rồi đi vào khu vực nhà bếp lấy 1 cây dao (loại dao Thái Lan) bỏ vào túi quần để đi tìm anh rể.

Khi Lý Anh đi đến khu vực (thuộc khu phố 3, phường Pháo Đài) thì gặp được anh Quí. Lúc này, anh Quí nói “Mày mượn tiền tao làm như tao thiếu nợ mày. Mày làm gì ghê vậy”, Lý Anh bực tức vì cho rằng anh Quí hạ nhục mình nên lấy cây dao đâm nhiều nhát vào người anh rể dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án Lý Anh bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về tội “Giết người”.

Được biết Lý Anh còn có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, chưa được xóa án tích.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đâm chết anh rể, lãnh án chung thân