Ước mơ lớn nhất của người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối là được mặc váy cô dâu một lần nữa, và con gái bà đã giúp bà biến giấc mơ thành hiện thực.

Đám cưới cảm động của người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối

Một Thế Giới | 09/04/2015, 11:51

Ước mơ lớn nhất của người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối là được mặc váy cô dâu một lần nữa, và con gái bà đã giúp bà biến giấc mơ thành hiện thực.

Bà Barbara Carter, 56 tuổi, người Anh phát hiện bị ung thư tuyến tụy vào cuối năm trước. Trong những tháng ngày phải chiến đấu với bệnh tật để giành giật sự sống, tâm nguyện lớn nhất của bà Barbara là được sống lại ngày kết hôn một lần nữa. Vài tháng trước, trong một đợt làm hóa trị, bà Barbara đã tâm sự chuyện này với cô con gái Joanne, 31 tuổi. Joanne rất muốn giúp mẹ thực hiện tâm nguyện cuối cùng này, nhưng cả gia đình cô còn đang phải xoay sở với chi phí điều trị của bà Barbara nên không có đủ tiền để thực hiện ước mơ của mẹ cô.
Dam cuoi cam dong cua nguoi mj bi ung thu giai doan cuoi-hinh-anh-1
 
Joanne vì chuyện này mà đã trăn trở rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra giải pháp. Cô đã đăng thông tin về tình trạng bệnh và ước mơ của mẹ cô lên Facebook để tìm kiếm những người hảo tâm có thể giúp đỡ mẹ cô thực hiện tâm nguyện trước khi qua đời. Cô đã nỗ lực gửi thông điệp đi khắp mọi nơi, tận dụng tất cả các mối quan hệ để chia sẻ thông điệp, với mong muốn thông điệp đến được với thật nhiều người và sẽ có những người tốt bụng trong số đó sẵn lòng giúp đỡ gia đình cô. Cuối cùng, tấm lòng của Joanne với mẹ cũng được đền đáp. Đã có những người lạ, giấu tên trả tiền cho mọi chi phí của đám cưới, thậm chí còn tài trợ thêm một chuyến đi hưởng tuần trăng mật cho bà Barbara.

Cách đây ít ngày, bà Barbara, người đang đếm ngược những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, đã được thực hiện ước mơ của mình. Bà lại được khoác lên mình váy cưới cô dâu, bước vào thánh đường và làm lễ cưới với chồng bà. Ngày tổ chức đám cưới đúng vào dịp kỷ niệm 34 năm ngày cưới của hai vợ chồng.

Bà Barbara đã bật khóc vì hạnh phúc trong ngày trọng đại đó. Bà vô cùng cảm động vì tấm lòng của con gái và rất cảm kích những người tốt bụng đã giúp đỡ bà thực hiện nguyện vọng cuối cùng này. Bà chia sẻ, chính sự tử tế của mọi người đã giúp bà quên đi những đau đớn, giày vò của bệnh tật và có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Một số hình ảnh khác trong hôn lễ:
Dam cuoi cam dong cua nguoi mj bi ung thu giai doan cuoi-hinh-anh-2
 Nụ cười hạnh phúc của bà mẹ
Dam cuoi cam dong cua nguoi mj bi ung thu giai doan cuoi-hinh-anh-3
 Hôn lễ tại nhà thờ

Theo Như Nguyệt (Dân Việt)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chủ động thu hút FDI quy mô lớn, công nghệ cao như bán dẫn, AI…
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Chính phủ yêu cầu chủ động thu hút đầu tư FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đám cưới cảm động của người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối