Bất chấp sự can ngăn của người chứng kiến, gã giang hồ vẫn đá tới tấp vào nam thanh niên áo trắng nằm ôm đầu dưới vỉa hè ở đường Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội và liên tục hỏi: “Biết bố mày là ai không?”.

Đánh người tàn bạo còn hỏi 'Biết bố mày là ai không?', gã giang hồ ở Hà Nội có bị mất trí?

Hồng Quân | 19/04/2018, 17:46

Bất chấp sự can ngăn của người chứng kiến, gã giang hồ vẫn đá tới tấp vào nam thanh niên áo trắng nằm ôm đầu dưới vỉa hè ở đường Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội và liên tục hỏi: “Biết bố mày là ai không?”.

Xem thêm:Nghi vấn 'tiếp thị sữa' dụ người khác chạy vào đường cấm xe máy để CSGT thổi phạt

Kinh hoàng clip kẻ giật túi xách kéo lê cô gái ở quận 1, TP.HCM

Mẹ cấm yêu vì bạn gái xinh cùng quê Hạ Long với tình cũ của bố

Hoàn cảnh đáng thương của cô chủ quán U70 ở Cà Mau bị phượt thủ bóc phốt

Chăm bạn gái lên cân từ vịt hóa thiên nga, nam sinh Kinh Tế bị cắm sừng vì quá béo

Mỗi khi xem clip đánh nhau ở miền Bắc, nhất là Hà Nội, chúng ta thường nghe nhân vật ở thế thượng phong dùng từ “bố mày”, bất kể nam hay nữ. Sự việc xảy ra khoảng lúc 14 giờ chiều 19.4 trên đường Đê La Thành là thí dụđiển hình.

Sau va chạm xe lúc đường đông đúc, người đàn ông đội nón lưỡi trai nổi sung, gây hấn,đá tới tấp vào thanh niên áo trắng đang nằm ôm đầu dưới vỉa hè và liên tục hỏi: “Biết bố mày là ai không?”.

Mặc cho một thanh niên và hai phụ nữ can ngăn nhưng gã giang hồ vẫn không buông tha cho nạn nhân. Hành vi côn đồ này khiến người xem clip phẫn nộ.

"Gã côn đồ bị mất trí nhớ hay sao mà cứ hỏi anh kia xem có biết 'Bố mày là ai không?'. Anh takhông trả lời được nên bị đá liên tục vào đầu” là bình luận dí dỏm về clip này.

Gã giang hồ ở Hà Nội vừa đánh người vừa hỏi 'Biết bố mày là ai không?'.

Trên diễn đàn Otofun, các thành viên bức xúc với kẻ đánh người nhưng cũng đưa ra bình luận hài hước về câu hỏi“Biết bố mày là ai không?”.

“Câu này mày về hỏi mẹ mày chứ hỏi tao làm gì”;

“Thằng này đang đi tìm bố nó à?”;

“Lần sau nó hỏi biết bố mày là không thì trả lời là phải ông cụ thân sinh của mày phải không, cho nó đỡ hỏi nhiều. Ra đường dị ứng nhất câu này”;

“Mục đích nó hỏi câu đó: 1. Trả lời không biết thì nó phang cho rồi chạy, nạn nhân sẽ không biết nó là ai; 2/ Trả lời là có thì nó sẽ hỏi tiếp hoặc tha cho vì biết nó rồi”;

“Lên công an phường sẽ biết bố mày là ai”;

Có bình luận cảnh báo mọi người qua đường Đê La Thành nên cẩn thận, va chạm xe cũng xử lý nhẹ nhàng thôi vì ở đây dân cầm đồ và đầu gấu rất nhiều.

Bên cạnh đó, nhiều người đề nghị cơ quan chức năng truy tìm và xử lý gã giang hồ đánh người tàn bạo, không còn khả năng phản kháng.

Bị bạn đùa nghịch đẩy ra đường, cô gái suýt bị xe buýt cán chết ở Anh:

Đây là lý do Đài Loan nhiều xe máy nhất thế giới nhưng hiếm khi tắc đường:

Mật độ xe máy cao hơn Việt Nam nhưng giao thông tại Đài Loan rất quy củ, trật tự.

Để đảm bảo giao thông thông suốt Đài Loan, quy hoạch hạ tầng khá tốt.

Hơn nữa, người dân có ý thức cao trong việc chấp hành luật giao thông, luôn đi đúng làn đường, để xe đúng nơi quy định. Vì thế, lượng xe máy dù nhiều nhưng giao thông không hỗn loạn, đường phố vẫn trật tự, không lộn xộn.

Xem thêm:Clip tài xế không xuất trình giấy tờ, lái xe tải bỏ đi khiến 3 CSGT ngỡ ngàng

Yêu râu xanh cưỡng hiếp cụ bà Thái Bình, còn nói đang livestream

Đánh sinh viên nhập viện, giám đốc Trung tâm gia sư Hà Nội tái mặt ở đồn công an

Cặp đôi 'mây mưa' trong quán trà sữa ở Hà Nội gây bức xúc

Bỏ mặc bé gái chưa đóng tiền, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hóc Môn gây phẫn nộ

Tâm sự của nữ sinh viên chuốc say và lên giường với bạn thân để có thai

Chuyện mỹ nữ Hà Nội bị lật tẩy quan hệ với 2 chàng trai cùng công ty

Phóng nhanh tông đuôi xe tải, thanh niên Hải Phòng chết ở tư thế gây ám ảnh

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đánh người tàn bạo còn hỏi 'Biết bố mày là ai không?', gã giang hồ ở Hà Nội có bị mất trí?