Mỗi buổi sáng, người dân đi ngang chốt đèn đỏ Nguyễn Hữu Thọ - đường số 15, quận 7, TP.HCM đều rất xót xa trước hình ảnh đứa bé còm nhom chừng 5-6 tuổi, với xấp vé số dày cộm trên tay.

Đứa trẻ này con ai mà khổ thế?

Lê Ngọc Dương Cầm | 01/06/2016, 14:28

Mỗi buổi sáng, người dân đi ngang chốt đèn đỏ Nguyễn Hữu Thọ - đường số 15, quận 7, TP.HCM đều rất xót xa trước hình ảnh đứa bé còm nhom chừng 5-6 tuổi, với xấp vé số dày cộm trên tay.

Bất kểnắng hay mưa, cứ tầm 7 giờ sáng, đi ngang chốt đèn đỏ Nguyễn Hữu Thọ - đường số 15, người ta đều thấy bé gái đen nhẻm, gầy nhom,ngồi trên thanh xi măngvới vẻ mặt buồn rầu, trên tay là xấp vé số dày cộm.Theo phỏng đoán của người qua đường, đứa bé chỉ mới chừng 5 - 6 tuổi, cái tuổi đang cần bàn taychăm sóc, vỗ về của cha mẹ.

Xe cộ qua lại tấp nập. Đèn đỏ, nhiều người động lòng, tranh thủ tấp xe vàomua giúp bé vài tờ vé số. Thỉnh thoảng có ngườihỏi câu: "Ba mẹ con đâu, còn nhỏ xíu màsao con khổ quá vậy?".

Tuy có vẻ khờ khạonhưng hình như được "huấn luyện" trước, cô bé chỉ lắc đầu không trả lời. Đặc biệt, bé trao vé số và đếm tiền, thối tiền cho khách rất nhanh nhẹn.

Hỏi một người bán thuốc lá gần đó, bà này cho biết: "Hàng ngày đều thấy đứa bé nhưng không biết cha mẹ nó là ai. Hễ vé số trên tay nó hết là nó biến mất".

Sáng nay, 1.6 - ngày Quốc tế thiếu nhi, trong khi nhiều trẻ em đang chơi đùa thì bé gái này vẫn ra đóng "chốt"mưu sinhtừ sángsớm.

Trong ngày hôm nay, các phường ở quận 7 phát loa thông báo sẽtổ chức tặng quà, văn nghệ cho các cháu thiếunhi. Có lẽ đứa trẻ ngồi ngay chốt đèn đỏ này đã bị bỏ quên. Nó cũngkhông biết hôm nay là ngày của mình, ngày Quốc tế thiếu nhi.

Bài và ảnh:Lê Thứ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nghiên cứu thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên - Môi trường khẩn trương nghiên cứu thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đứa trẻ này con ai mà khổ thế?