dược phẩm Việt Đức

‘Con biếng ăn vợ đừng buồn, chuyện nhỏ đó có chồng lo’
4 năm trước Thông tin Y học
Tôi đập mạnh cái bát xuống bàn, mặc cho thức ăn văng ra xung quanh, rồi nhìn cô con gái 3 tuổi đang nước mắt ngắn nước mắt dài, mồm vẫn còn ngậm cơm, trong lòng tràn đầy bất lực. Trong cơn tức đến đỉnh điểm, tôi giơ tay lên định phát vào mông con mấy cái. Đòn đánh chưa được nửa đường đã khựng lại. Chẳng thể nỡ đánh con như thế, nước mắt tôi trào ra. Cuối cùng, cả mẹ cả con cùng òa lên khóc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO