Tối 11.12, chương trình Duyên dáng Việt Nam (DDVN) 28 với chủ đề Xuân đã khép lại một mùa chương trình thành công với nhiều tiết mục ấn tượng.

Duyên dáng Việt Nam 28: Nồng nàn hơi thở mùa xuân

Sơn Phạm | 12/12/2016, 10:35

Tối 11.12, chương trình Duyên dáng Việt Nam (DDVN) 28 với chủ đề Xuân đã khép lại một mùa chương trình thành công với nhiều tiết mục ấn tượng.

Dù thời tiết Hà Nội khá lạnh nhưng hàng ngàn khán giả có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia đều cảm thấy ấm áp với nhiều cung bậc cảm xúc trước thời khắc đất trời vào xuân.

Những mùa xuân đã vượt qua không gian và thời gian trên khắp mọi miền đất nước được khắc họa bằng âm nhạc trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 28.

Mở màn chương trình là ca khúc Tình ca của cố nhạc sĩ Phạm Duy qua phần kết hợp biểu diễn của Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng, Trọng Bắc và Tấn Minh. Giọng hát da diết của các ca sĩ cùng với dàn giao hưởng, hợp xướng khiến nhiều người “run rẩy” khi nghe nó lần đầu, rưng rưng tự hào về đất nước.

Sau đó, nhóm 5 Dòng kẻ thể hiện bài hát Mùa xuân đầu tiên. Đây là ca khúc được viết mừng mùa xuân độc lập đầu tiên của dân tộc với những ca từ nhẹ nhàng, dẫn dắt người nghe vào một không gian âm nhạc giản dị, trong lành.

Nhà báo Nguyễn Công Khế, Trưởng Ban tổchức chương trình phát biểu: “DDVN là một chương trình nghệ thuật với chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. Chương trình đã đi vào lòng khán giả qua 28 lần công diễn, hàng chục triệu người xem qua băng đĩa và tồn tại hơn 20 năm, được khán giả luôn yêu mến bởi sức sống đằm thắm và sâu sắc, bởi những ý tưởng đẹp của nghệ thuật sân khấu tạp kỹViệt Nam. Nó thấm sâu và luôn để lại những ấn tượng khó quên trong lòng những ai từng xem DDVN”.

Một số hình ảnh của chương trình DDVN 28 - Xuân:

Phần 1: Xuân đất Bắc

Ca sĩ Thu Minh mở đầu phần 1 của chương trình bằng Liên khúc gái xuân và Mộng chiều xuân mang âm hưởng miền Bắc với những tiết tấu vui nhộn

Thụy Miên và Pha Lê đã có màn kết hợp ăn ý trong ca khúc Bướm mơ

Nhà thiết kế Tuấn Hải đã tái hiện lại phiên chợ xuân miền Bắc với những họa tiết độc đáo trên tà áo dài của mình. Trên nền nhạc hòa tấu du dương, những bước đi uyển chuyển của dàn chân dài đình đám: Thùy Dung, Nam Em, Thanh Tú, Mỹ Linh, Huyền My… khiến khán giả không thể rời mắt

Diva Mỹ Linh với ca khúc Mưa xuân

NSND Lê Khanh với vai tròkhách mời dẫn chuyện. Chị bồi hồi kể về những kỷniệm mùa xuân trong kýức của mình

Tiếng hát của Khánh Linh và Tấn Minh hòa cùng tiếng đàn tranh trầm bổng trong Chiều phủ Tây Hồ (Phó Đức Phương), Một thoáng Tây Hồ (Phú Quang) khiến người nghe như chạm được vào sự linh thiêng, tĩnh lặng của Hà Nội.

Lê Hiếu và Hồ Trung Dũng trong bài hát Gởi người em gái miền Nam và Nỗi lòng người đi

Lần đầu tiên Thu Phương biểu diễn ca khúc được cấp phép mới đây của cố nhạc sĩ Phạm Duy – Hoa xuân nên chị không giấu vẻ tự hào. “Tôi vẫn nhớ mình từng hát ca khúc Hoa có vàng nơi ấy và Đêm nằm mơ phố trong những lần DDVN trước đây. Cảm giác nhớ nhà, nhớ quê với không khí mùa xuân đang tràn ngập luôn làm tôi xao xuyến” – nữ ca sĩ gốc Hải Phòng chia sẻ

Ca sĩ Phạm Thu Hà khép lại phần Xuân đất Bắc bằng sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son – Hà Nội 12 mùa hoa

Phần 2: Xuân phương Nam

Mỹ Tâm da diết, nhẹ nhàng mở đầu phần 2 với ca khúc Anh đến thăm em đêm ba mươi. Đêm 30 Tết thường đem lại cho chúng ta những cảm giác bâng khuâng. Vào thời khắc giao mùa con người thường quên đi những âu lo và phiền muộn. Và những lúc như thế chúng ta thường nghe nhạc để nhớ về những tháng ngày xưa cũ...

“DDVN có một cái hay là thường rơi vào thời điểm xuân, mà bản thân Tâm rất thích mùa xuân nên lòng cứ nôn nao khi được biểu diễn trong chương trình” – họa mi tóc nâu chia sẻ

Ngọc nữ Bolero Tố My với tà áo dài truyền thống và thể hiện ca khúc "Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca"

Về Huế chiều xuân - ca sĩ Quang Linh

Phần trình diễn thời trang với hoạt cảnh chợ hoa xuân trên sông mang những nét đặc trưng của mùa xuân miền Nam. NTK Tuấn Hải đã khéo léo điểm tô những màu sắc khác nhau ở mỗi miền xuân, nhưng vẫn tạo nên một bức tranh xuân thật hài hòa

Hồ Trung Dũng, Trọng Bắc, Lê Hiếu trong một liên khúc về mùa xuân

Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà khép lại phần xuân phương Nam khép lại với những Liên khúc sôi động, tươi vui của mùa xuân

Phần những mùa xuân không quên

Để có những mùa xuân vui, đất nước đã trải qua cả những mùa xuân mất mát. Những mùa xuân không thể nào quên là khúc xuân bi hùng của dân tộc. Trên sân khấu, đoạn phim tư liệu khiến người ta rùng mình khi chứng kiến sự hủy diệt ghê rợn của kẻ thù, ánh đèn đỏ phủ xuống những con người đã nằm xuống, hay đang cố gắng để vượt qua nỗi đau thương. Nhạc sĩ Phú Quang rưng rưng bên cạnh cây dương cầm kể về những “ám ảnh” của mình khi chứng kiến nỗi đau của dân tộc khi hứng chịu mưa bom bão đạn.

Giữa những bi thương ấy, tiếng dương cầm của người nhạc sĩ vang lên: “Em ơi Hà Nội phố...” với sự kết hợp cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn trên sân khấu

Tiết mục hòa tấu Dấu chân địa đàng với sự trình diễn của Saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng Lê Quang, Tuấn Mạnh và Khắc Triệu

Xin cho tôi - Cẩm Vân

Diva Hồng Nhung và bài hát Ngủ đi con

Đức Tuấn – Ca dao mẹ

Đức Tuấn cùng đàn chị Cẩm Vân, Hồng Nhung với ca khúc Huế - Sài Gòn - Hà Nội. Bài hát đã đưa khán giả cảm nhận không khí sục sôi của đất nước trong những năm bị chiến tranh chia cắt, những gì mà cha ông chúng ta đã trải qua, để thấy yêu hơn hòa bình ngày hôm nay

Phần xuân đoàn viên

Mùa xuân, mùa của sự đoàn viên sum họp. Trên mọi nẻo đường, ai cũng muốn tìm về nơi mái ấm thân yêu để đón nhận những giây phút tuyệt vời bên những ngườiyêu thương nhất.

Nhóm MTV, Ái Phương, Thụy Miên, Kiều Diễm với Liên khúc Mùa xuân ơi và Ngày Tết quê em

Danh ca hải ngoại Elvis Phương và bài hát Về đây nghe em

Phần trình diễn thời trang trên nền nhạc xuân của NTK Quỳnh Paris với BST Hồn Sen mang âm hưởng của hai trường phái hiện đại và lãng mạn

Ái Phương, Pha Lê, Kiều Diễm, Tố My với liên khúc Chiều xuân và Thì thầm mùa xuân

Ca sĩ hải ngoại Duy Trường

Đêm nhạc khép lại bằng ca khúc Xuân và tuổi trẻ và Ly rượu mừng với sự kết hợp của nhiều ca sĩ tham gia chương trình

Duyên dáng Việt Nam 28 sẽ tiếp tục đêm diễn vào tối 14.1.2017 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM.

Lời cảm ơn!

Ban tổ chức chương trình Nghệ thuật – Ca múa nhạc – Thời trang Duyên dáng Việt Nam 28 xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đã hỗ trợ và đồng hành cùng chương trình: Công ty Cổ phần SX TM XNK Viễn Thông A, Công ty Thời trang Danti - Nhãn hiệu thời trang Valentino Rudy và Nhãn hiệu thời trang Brooks Brothers, Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, Tập đoàn Hoa Lâm, Bệnh viện Quốc tế City (CIH), Hoa Lâm Shangrila, Nhãn hàng Vinatea, Nhãn hàng Sữa Mộc Châu, Khách sạn La Thành, Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Công ty Mercedes-Benz Việt Nam.

Sơn Phạm -Ảnh Nguyên Trương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quân đội Pháp
14 giờ trước Sự kiện
Sáng 6.5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sebastien Lecornu đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Duyên dáng Việt Nam 28: Nồng nàn hơi thở mùa xuân