Câu chuyện “Ai bảo người Hà Nội vô cảm?” do bạn Thái Dương chia sẻ trên fanpage Beat là chủ đề bàn tán sôi nổi của dân mạng.

Giúp bà mẹ hở van tim, dân mạng sợ người Hà Nội bị lừa

Một Thế Giới | 09/08/2014, 10:48

Câu chuyện “Ai bảo người Hà Nội vô cảm?” do bạn Thái Dương chia sẻ trên fanpage Beat là chủ đề bàn tán sôi nổi của dân mạng.

Nội dung cụ thể như sau:

Em vừa đưa bạn gái đi chơi thì gặp hai mẹ con ngồi dưới lòng đường. Em dừng lại hỏi thăm thì được biết hai mẹ con từ An Giang ra Hà Nội để chữa bệnh hở van tim.

Vì hết tiền nên việc chữa trị cho mẹ bị dang dở và không có tiền mua vé xe quê. Chỉ trong vòng 10 phút, mọi người xúm lại hỏi thăm và giúp đỡ. Người thì muốn đưa hai mẹ con ra bến xe, người muốn đưa vào chỗ có mái che vì sợ trời mưa.

Đặc biệt có cụ tài xe cứu hộ dừng lại, tỏ ý muốn đưa hai mẹ con về nhà mình ăn uống nghỉ ngơi lấy sức!

Nhìn mọi người xúm lại giúp đỡ hai mẹ con gặp hoạn nạn mà em thấy vui và tin vào cuộc sống này.
Giup ba me ho van tim, dan mang so nguoi Ha Noi bi lua
Cư dân mạng đã đưa ra bình luận khác nhau về câu chuyện này. Trong đó, nhiều người thắc mắc tại sao hai mẹ con ở An Giang này không lên Sài Gòn cho gần mà lại ra Hà Nội?! Cũng có người khẳng định hai mẹ con này là kẻ lừa đảo.

Vũ Phạm thắc mắc: “An Giang ra tận Hà Nội chữa bệnh. Có 1 sự khó hiểu nhẹ”.

Bạn Cường Nguyễn viết: “Ai chẳng có lòng tốt. Cơ bản là giờ lừa đảo nhiều nên sợ bị lòng tốt của mình lợi dụng thôi”.

Đồng quan điểm với Cường Nguyễn, bạn Minh Đô cho biết: “Giúp đúng người thì tốt thôi, may là không gặp phải kẻ xấu lợi dụng”.

Trung Vũ cũng có ý kiến tương tự hai người trên: “Tôi có lòng thương nhưng tôi lại quan ngại sẽ phí phạm lòng thương của mình bởi bọn lừa đảo”.

Trong khi bạn Thảo Phương Đồng bình luận: “Bây giờ người tốt nhiều, lừa đảo cũng nhiều. Cho nên gặp được người có hoàn cảnh khó khăn thật hay không thì "hên xui" cứ giúp người ta được bao nhiêu thì giúp. Mình nhớ có bác mặt tội nghiệp, cầm túi bánh mì ra xin mình 10k đi xe buýt vì hết sạch tiền! Đến lần thứ hai bác vẫn xin mình! Mình đành bảo bác ơi sao bác suốt ngày mua bánh mì quên không chừa tiền đi xe buýt thế?”.
Giup ba me ho van tim, dan mang so nguoi Ha Noi bi lua
Về ý kiến chỉ trích người Hà Nội nói riêng và người Việt nói chung vô cảm, bạn Kim Duyên (Hà Nội) lý giải như sau: “Người Việt vẫn luôn có truyền thống ’lá lành đùm lá rách’, giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn, nhưng ngày nay chỉ cần lướt qua thông tin trên mạng, người ta không khỏi giật mình khi đọc những thông tin giết người cướp của ghê rợn, có cả những vụ con giết cha, vợ giết chồng, những vụ hôi của, sự thờ ơ của người Việt trước những vụ tai nạn, trộm cướp, xô xát trên đường… Càng sợ hãi, người ta càng có xu hướng sống thu mình lại, thờ ơ với mọi sự bởi có lẽ niềm tin vào tình người đã không còn. Bản thân tôi cũng đã trở thành người vô cảm để tự bảo vệ mình”.
>>>Clip gái xinh xin sex với cánh mày râu khắp nơi

>>>Chân dài mặc quần chip vào siêu thị ở TP.HCM gây sốc
>>>Clip “CSGT” nhỏ và dễ thương nhất Việt Nam

>>>Clip tình yêu bất diệt với vợ mất trí nhớ gây xúc động

>>>Tông cụ già không xin lỗi, cô gái ở Hà Nội lên tiếng
>>>Cà phê ‘thiên đường’ Hà Nội thu phí vô lý gây bức xúc
>>>Tin nhắn sex được gửi nhiều nhất lúc nào?

>>>Tài xế taxi Đài Loan ca hit Tuấn Hưng cực hay

>>>Nghẹn lòng ảnh biểu diễn rùng rợn của cậu bé 15 tuổi

>>>Chuyện tình của nữ sinh Việt ‘cần được ghi vào sách đỏ’

>>>Tôi đã chen lấn để mua hàng Gucci thanh lý ra sao?

Nhân Hoàng

Bài liên quan
Khai mạc ngày hội công nghệ thông tin và STEM ngành giáo dục Hà Nội
Mô hình giáo dục STEM là một mô hình không còn mới lạ với các nền giáo dục tiên tiến, hiện đại trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất làm 3 công nhân tử vong ở Hà Tĩnh
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 7.5, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giúp bà mẹ hở van tim, dân mạng sợ người Hà Nội bị lừa