Với phần trình diễn hết sức xúc động trong liên khúc Nước mắt mẹ hiền và Tình mẹ, Lâm Vũ đã khiến cho danh ca Phương Dung, Thái Châu, Ngọc Sơn rớt nước mắt tại chương trình Hãy Nghe Tôi Hát vừa phát sóng tối 23.3.

Hát về mẹ, Lâm Vũ khiến danh ca Thái Châu, Ngọc Sơn rớt nước mắt

phan phan | 24/03/2017, 07:01

Với phần trình diễn hết sức xúc động trong liên khúc Nước mắt mẹ hiền và Tình mẹ, Lâm Vũ đã khiến cho danh ca Phương Dung, Thái Châu, Ngọc Sơn rớt nước mắt tại chương trình Hãy Nghe Tôi Hát vừa phát sóng tối 23.3.

Trong đêm thi chủ đề các bài hát nổi tiếng của danh ca – nhạc sĩ Ngọc Sơn, Lâm Vũ chọn liên khúcNước mắt mẹ hiềnTình mẹđể dự thi. Anh cho biết, ba mất sớm, 20 năm qua, một mình mẹ anh nuôi 7 anh em khôn lớn. Dù thiếu đi hình ảnh người cha trong gia đình nhưng chính sự bảo bọc, yêu thương và hy sinh của mẹ là động lực rất lớn cho Lâm Vũ trên mọi nẻo đường đời. Anh xúc động nói: “Tôi dành tặng tiết mục này cho người mẹ yêu quý của tôi, cũng như tất cả quý khán giả còn có mẹ trên đời và như một lời chia buồn đến những ai đã không còn có mẹ. Tôi mong rằng tất cả những người mẹ, người con khi nghe ca khúc này sẽ đồng cảm”.

Tiết mục của Lâm Vũ mở màn bằng cảnh người mẹ (NSƯT Quỳnh Hương phụ diễn) khuyên đứa con đừng bỏ học, nhưng vì thương mẹ quá vất vả, người con chọn cách bỏ nhà đi kiếm tiền. Khi người con tìm về thì người mẹ đã qua đời. Với chất giọng trầm ấm, sâu lắng cùng với hình ảnh Lâm Vũ đứng dưới mưa cầm bức di ảnh của người mẹ đã khiến cho ban giám khảo và khán giả rớt nước mắt.

Giám khảo Phương Dung cho rằng tiết mục của Lâm Vũ khiến cô nhớ đến mẹ và 8 người con của mình, còn ca sĩ Phương Hồng Ngọc chia sẻ: “Mẹ tôi qua đời rất sớm nên mỗi khi nghe ai hát về mẹ đều làm tôi vô cùng xúc động. Khi em hát những câu đầu tiên, tôi đã nghẹn lòng và cố kiềm nước mắt. Giọng ca của em trầm ấm và em hát bằng cả trái tim”.

Danh ca Thái Châu xúc động nói: “Tôi cũng là một người con không được ở gần mẹ nhiều nên nói đến mẹ thì tim tôi rất mệt. Cách hát và cảm xúc của em rất tốt. Giọng hát dày, đẹp nhưng em cần khắc phục cách lấy hơi của mình sao cho thật tinh tế, khéo léo là hoàn hảo”. Danh ca Ngọc Sơn đứng lên vỗ tay nhận xét: “Bài này rất khó hát nhưng Lâm Vũ đã thể hiện rất tốt, giữ giọng ngọt đến phút cuối. Giọng hát của em là một tiềm năng bí ẩn chưa được khai phá hết. Tiết mục dàn dựng của em khiến tôi muốn rơi nước mắt”. Lâm Vũ được 49.8 điểm, đoạt giải nhất tuần với phần thưởng 20 triệu đồng.

Uyên Trangchọn một ca khúc rất nổi tiếng do danh ca Ngọc Sơn sáng tác làLời tỏ tình dễ thương 2.Cô vào vai một cảnh sát chìm, hòa lẫn trong casino quyến rũ bọn tội phạm để phá án. So với hình ảnh quyến rũ có phần ưu sầu với các bài hát thất tình của những tập trước, tạo hình lần này của Uyên Trang gai góc, mạnh mẽ hơn với những pha“tung võ”điêu luyện. Điểm sáng của tiết mục này là khi thực hiện những màn vũ đạo khó, Uyên Trang vẫn giữ được giọng hát ổn định. Phần trình diễn của Uyên Trang làm cả khán đài sôi động, đến cả Ngọc Sơn cũng đứng lên nhún nhảy theo bài hát của cô.

Giám khảo Phương Dung nhận xét: “Với ca khúcLời tỏ tình dễ thương 2, em đã cho khán giả thấy được sự biến hóa đa dạng qua từng vòng thi”. Ngọc Sơn đầy hào hứng nói: “Tôi nghe em hát bài này khiến tôi sảng khoái vô cùng. Tiết mục của em phải ví von là “tả xung hữu đột” nhưng giọng vẫn trong và bắt tông nhạc rất tốt. Đây là màn trình diễn hết sức dễ thương, thành công nhất và là bản phối mới xuất sắc nhất của em”. Uyên Trang nhận được 49.2 điểm.

Hồng Mơ thể hiện lạiKhúc tình nồngdo danh ca Ngọc Sơn sáng tác. Hồng Mơ đã “khoác áo” mới cho ca khúc vốn đã rất nổi tiếng này theo chất blue – jazz. Xuất hiện trong chiếc váy dài thướt tha, Hồng Mơ thể hiện nửa đầu ca khúc đầy tinh tế khiến khán giả phải “nổi da gà” với những đoạn luyến láy, những nốt cao của cô. Đến giữa bài, Hồng Mơ như thổi tung sân khấu khi thay đổi hình ảnh 180 độ với bộ jumpsuit ôm sát người và bài hát chuyển tông dubstep rộn ràng hơn. Cuối tiết mục, Hồng Mơ kết bằng vũ đoàn carnavan đầy màu sắc.

Danh ca Thái Châu nhận xét: “So với các ca sĩ đã từng thể hiện ca khúc này, Hồng Mơ đã thay đổi tiết tấu rất nhiều. Em đã biến đổi thành jazz rất đẹp, gợi cảm vô cùng, đem lại cho người nghe sự ấn tượng”. Giám khảo chủ đề Ngọc Sơn cho biết: “Khi em chọn bài này, tôi rất lo vì phần vũ đạo quá nhiều có thể khiến giọng hát không ổn định, nhưng Hồng Mơ đã xử lý bài hát rất tốt. Em chọn tông vào bài rất thông minh, giọng em rất sắc. Tôi rất thích cách em chuyển bài từ jazz sang hiphop rất chuẩn. Tôi không ngờ em đã làm một phiên mới nhất của bài này”. Hồng Mơ được số điểm 49.5.

Phương Trinh Joliechọnmột ca khúc vốn đã đượcdanh ca Ngọc Sơn thể hiện rất thành công làTúp lềulý tưởng(Hoàng Thi Thơ). Phương Trinh Jolieđã mạnh dạn phối mới bài hát này với phong cách EDM thịnh hành.Trên sân khấu, Phương Trinh hóa thân thành con gà trống đi tìm tình yêu. Không còn là Phương Trinh Jolie quyến rũ, cô nàng mang đến hình ảnh “chuẩn men” trong cách biểu diễn. Cuối cùng, con gà trống đã tìm được tình yêu đích thực và biến thành con công rực rỡ.

Tiết mục khiến cho danh ca Thái Châu cười liên tục, anh nói: “Về mặt diễn xuất, em đã làm quá tuyệt vời. Bài này có những chữ luyến láy nhưng với phong cách mới mà em thể hiện trong bài này đã làm nên một bản phối ấn tượng”. Riêng danh ca Ngọc Sơn có phần chưa hài lòng về vũ đạo của Phương Trinh Jolie. Anh ngay lập tức chạy lên sân khấu chỉ giáo vài tuyệt chiêu cho Phương Trinh khiến cả khán phòng rất phấn khích. Phương Trinh Jolie nhận được 49.5 điểm.

Duy Trườngthể hiện ca khúcNụ cười biệt lyvới một câu chuyện đầy nước mắt. Mở đầu, người yêu nói lời chia tay Duy Trường vì bị bệnh ung thư khiến anh buồn bã cất lên lời hát. Đến khi biết được lý do chia tay, anh đã tổ chức một lễ cưới lãng mạn dành tặng người yêu. Dù bên nhau một thời gian ngắn nhưng chàng trai vẫn tổ chức hôn lễ với cô gái. Đoạn cao trào khi cô gái qua đời khiến không khí trầm buồn hẳn.

Phần trình diễn khiến nhạc sĩ – danh ca Ngọc Sơn đứng lên vỗ tay liên tục. Anh nói: “Khi sáng tác bài này, tôi đã tự hỏi sao mình hát tông cao như vậy, vì người khác sẽ khó hát theo được nhưng em đã làm được. Em thành công trong cả việc hát và dàn dựng màn trình diễn rất nội tâm”. Giám khảo Phương Dung nhận xét: “Nhạc của Ngọc Sơn rất khó hát vì những nốt cao, đòi đỏi thí sinh phải nỗ lực rất nhiều. Duy Trường đã thể hiện được cái riêng của ca khúc này”. Duy Trường được 49.1 điểm.

Vẫn với phong cách hài hước trong trình diễn, Hồ Việt Trungmang cả vũ trường lên sân khấu trình diễnliên khúcLời tỏ tình dễ thương1Tiền.Anh vào vai một anh chàng “Hai Lúa” mặc bộ đồ rách rưới, mang túi đệm, đi dép tổ ong vào vũ trường. Vẻ lúng túng của một người nhà quê đã được Hồ Việt Trung thể hiện rất thành công. Hết bài hátLời tỏ tình dễ thương 1, Hồ Việt Trung bị bà chủ nợ la hét đòi tiền và cho người đánh đập, xé tả tơi áo của anh. Lúc này, anh chuyển sang ca khúcTiềnmột cách mượt mà nhưng vẫn tạo được tiếng cười cho khán giả.

Giám khảo Phương Dung dí dỏm nói: “Một bài hát vui nhưng em thể hiện đầy đủnhững cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố. Khi thấy em mang chiếc túi lên sân khấu, tôi tưởng em đi đá gà. Ngoài biệt danh Hai Lúa, tôi sẽ gọi em bằng cái tên anh ba Gà nữa!”. Danh ca Thái Châu nói: “Em đã thể hiện được ý tưởng xuyên suốt cho tiết mục. Cách em chuyển từ bài vui sang bài buồn rất tốt”. Còn giám khảo Phương Hồng Ngọc cho rằng: “Hồ Việt Trung có dư thừa các yếu tố để trở thành nghệ sĩ đa tài”. Anh nhận được 48.7 điểm.

Sau 5 đêm thi, Uyên Trang là thí sinh có tổng số điểm thấp nhất nên phải tạm dừng cuộc chơi và sẽ trở lại vào đêm thi thứ 10 - Lội ngược dòng.Tập 6 với chủ đề Bảo Yến–Khúc tự tìnhsẽ đượcphát sóng lúc 21 giờ ngày 30.3trên kênh THVL1.

Phan Phan
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hát về mẹ, Lâm Vũ khiến danh ca Thái Châu, Ngọc Sơn rớt nước mắt