Dạo này kỷ luật của lớp 10X trường Y quá kém, lúc nào cũng rần rần như cái chợ, ồn tới mức các lớp khác không học nổi. Thế mà sáng nay, tới giờ văn thì lớp 10X bỗng im lặng như tờ!

Hiểu chết liền

14/12/2017, 09:39

Dạo này kỷ luật của lớp 10X trường Y quá kém, lúc nào cũng rần rần như cái chợ, ồn tới mức các lớp khác không học nổi. Thế mà sáng nay, tới giờ văn thì lớp 10X bỗng im lặng như tờ!

Ảnh biếm hoạ: LAP

Giáo viên nào cũng ngạc nhiên, nên mọi người nôn nóng chờ tới giờ chơi để hỏi cô Văn bí quyết trị học sinh.

Giờ chơi, tại phòng giáo viên, cô Văn được đồng nghiệp vây quanh như một hot girl:

- Cô tra tấn chúng bằng hung khí gì vậy?

- Bậy nè, phản sư phạm!

- Vậy chắc cô dọa sẽ mời phụ huynh cả lớp lên nói chuyện?

- Xưa rồi, không hiệu quả!

- Hay cô dạy cho chúng nó Tiếq Việt?

- Em đâu có ác tới mức đó!

Thấy sự tò mò của đồng nghiệp đã đến đỉnh điểm, cô Văn đủng đỉnh giải thích:

- Các anh chị nghĩ chi cao xa vậy, em chỉ cho chúng một đề văn thôi!

Chờ cho tiếng “Ồ” kinh ngạc tắt hẳn, cô Văn từ tốn tiếp:

- Đề như sau: Người xưa nói: “Trên đời này vốn không có đường, người ta đi mãi mà thành đường”, còn người nay nói: “Đường hỏng vì không có xe lưu thông”. Theo các em ai đúng, ai sai?

Lại một tiếng “Ồ” nữa, lần này vì thán phục. Cô Văn nhún vai khiêm tốn:

- Bảo đảm tụi nó cắn bút tới tuần sau cũng không làm xong, hơi sức đâu nữa mà quậy phá!

Cô đang hí hửng với sáng kiến của mình thì chợt giám thị chạy vào, la toáng:

- Cô làm sao mà cả lớp 10X bỏ về hết rồi!

- Trời ơi! Sao chúng lại bỏ về?

- Tôi hỏi thì chúng trả lời: “Học mấy câu điên khùng như thế thì thà không học còn hơn!”

Người già chuyện/Người đô thị

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiểu chết liền