Sau hơn 4 tháng ròng rã khó khăn khi mỗi ngày phải leo ra, vào chính ngôi nhà của mình. Cuối tháng 8 vừa qua, hộ dân 756/5 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức sắp có lối đi trở lại. Tuy nhiên, vẫn phải sống trong sự hồi hộp lo lắng về lối đi sau này và tương lai của căn nhà bởi đây chỉ mới là quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Hộ dân phải leo tường vào nhà sắp có lối đi trở lại

Một Thế Giới | 01/09/2015, 13:34

Sau hơn 4 tháng ròng rã khó khăn khi mỗi ngày phải leo ra, vào chính ngôi nhà của mình. Cuối tháng 8 vừa qua, hộ dân 756/5 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức sắp có lối đi trở lại. Tuy nhiên, vẫn phải sống trong sự hồi hộp lo lắng về lối đi sau này và tương lai của căn nhà bởi đây chỉ mới là quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Như thông tin Một Thế Giới đã đưa về câu chuyện ngôi nhà 383 m² bị cô lập, bít lối ra vào trong suốt hơn 4 tháng qua, nay sắp có lối đi trở lại.
Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, toà án nhân dân quận Thủ Đức, xét thấy việc di dời những vật dụng che chắn và mở cửa tại hiên nhà 756/3 mở lối đi ra vào nhà 765/5 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức là cần thiết để giải quyết nhu cầu lối đi.
Theo điều 115 của bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi bổ sung năm 2011), áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Tòa án nhân dân quận Thủ Đức đã đưa ra quyết định buộc bà Ngô Thanh Hằng và các đương sự liên quan di dời tất cả vật dụng gia đình, mở cánh cửa cổng hiện hữu tại số nhà 756/3, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại của những người trong nhà 765/5 trên lối đi có chiều rộng 1,44m, chiều dài 4,37m, chiều cao 2,5m ra đến đường hẻm công cộng 756.
Hiện người dân trong ngôi nhà 756/5 Kha Vạn Cân đang mong ngóng từng ngày cho đến ngày thi hành án để có lối đi trở lại. Tiếp xúc với chúng tôi, bà Tuyết (em dâu chủ hộ) bằng vẻ mặt phấn khởi cho biết: “Quyết định từ tòa án đã có rồi, chỉ còn đợi bên thi hành án xuống thôi. Chúng tôi mong lắm để gia đình nhanh có lối đi”.
Trước đó, đã sảy ra vụ tranh chấp giữa hai hộ dân trên. Nguyên nhân từ vụ hộ dân nhà 756/3 đã rào chắn bít lối đi của hộ dân nhà 756/5 trong mấy tháng trời khiến hộ này không có lối đi mà phải leo tường thông qua ngôi nhà khác để ra vào.
Theo đó, hộ dân 756/5 đã sống trên mảnh đất này từ năm 1971 và sử dụng lối đi trước nhà lúc đó là khoảng đất trống. Năm 1994, hộ dân 756/3 (gia đình ông Khanh) chuyển về ở phía trước và thỏa thuận lối đi cho nhà 756/5. Tuy nhiên, đến năm 2003, sự việc trở nên căng thẳng khi gia đình ông Khanh đổ bê tông cốt thép trên khoảng không của lối đi và bán lại căn nhà cho người khác dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài.
Đang trong quá trình tranh chấp, ngày 5.4.2015 chủ nhà 756/3 đã cho lắp vách chắn, bít toàn bộ lối ra vào. Từ đó cho đến nay, gia đình ông Sơn phải leo tường để ra vào.
Thảo Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ngoại giao 'Cây tre Việt Nam' trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
27 phút trước Theo dòng thời sự
Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra trường phái ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hộ dân phải leo tường vào nhà sắp có lối đi trở lại