Xét thấy vụ án phức tạp, kéo dài nên Hội đồng xét xử cần thêm thời gian để nghiên cứu hồ sơ trước khi mở lại phiên phúc thẩm trong thời gian tới.

Hoãn xử kẻ giết người trong vụ 'người tù thế kỷ' Huỳnh Văn Nén

Hồ Phước Đông | 20/02/2017, 11:21

Xét thấy vụ án phức tạp, kéo dài nên Hội đồng xét xử cần thêm thời gian để nghiên cứu hồ sơ trước khi mở lại phiên phúc thẩm trong thời gian tới.

Sáng 20.2, phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Thọ (SN 1975, quê Bình Thuận) về tội "Giết người" đã diễn ra. Tuy nhiên, khi phiên tòa vừa được mởít phút thìchủ tọaphiên tòa làThẩm phán cao cấp Nguyễn Hữu Ba đã cho hoãn với lýdo Hội đồng xét xửcần thêm thời gian để nghiên cứu hồ sơ.

Vụ án này đã gây được nhiều chú ý của dư luận trong thời gian qua vì chính Thọ là kẻ giết người,nhưng sau đó ông Huỳnh Văn Nén lại bị kết tội và chịu án oan gần 20 năm tù. Sau nhiều lần thương lượng, cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đã chấp nhận đền bù cho ông Nén hơn 10 tỉ đồng.

Ông Nén cũngtới phiên tòa này nhưngchỉ ở bên ngoài khuôn viên tòa án. Khi được hỏi, ông Nén nóirằng không muốn bước vào bên trong vìnơi đó đã gâycho ông "nhiều ám ảnh không thể nào quên".

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm vàongày 26.8.2016, bị cáo Nguyễn Thọ bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt tổng cộng 20 năm tù về tội "Giết người" và "Cướp tài sản" (áp dụng Bộ luật Hình sựnăm 1985). Về phần dân sự, Thọ phải bồi thường 142 triệu đồngtiền tổn thất tinh thần, mai táng phí cho gia đình bị hại (bà Lê Thị Bông). Luật sư phía bị hại cũng thông tin thêm, việc Hội đồng xét xửphiên sơ thẩm áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ đối với Thọ là không có căn cứ.

Theo nội dung vụ án, ngày 23.4.1998, Thọ và Hồ Thanh Việt (ngụ cùng địa phương) ngồi nhậu với nhau đến tối và bàn nhau đi cướp tài sản của con bà Bông. Sau khi bàn bạc cả hai sợ bị phát hiện nên chuyển thành ăn trộm. Khi lẻn vào nhà, trong lúc cả haiđang cạy tủ để lấy đầu đọc băng thì bị bà Bông nhìn thấy. Ngay lập tức, Thọ và Việtkhống chế bà Bôngrồi dùng dây mang theo siết cổ nạn nhân đến chết.

Chưa dừng lại đó, Thọ và Việtlấy nhẫn vàng trên tay nạn nhân và đến nhà Nguyễn Phúc Thành sống cùng thôn. Tại đây, Thọ và Việt khoe vừa trộm được nhẫn vàng củamột người trong xóm. Tuy nhiênngay lúc đó,cả hai bị anh Thành nghi ngờ sau khi nghe tin về cái chết của bà Bông. Biết không thể giấu, cả hai kể mọi chuyện cho anh Thành rồi bỏ trốn.

Sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ ông Huỳnh Văn Nén với lý do đã giết bà Bông và cướp tài sản. Sau đó, người đàn ông này bị kết án tù chung thân vì hai tội danh trên. Sau 17 năm chịu oan sai, ông Nén được minh oan, trả tự do và các cơ quan liên quan đã xin lỗi công khai. Ông Nén cũng nhờluật sư của mìnhthương lượng mức phí bồi thường cho 17 năm chịu cảnh ngồi tù oan, gây nên những tổn thất về mặt tinh thần, vật chất cho gia đìnhông.

Trong thời gian chịu án 18 tháng tù vì liên quan đến một vụ án, Thành nghe tin ông Nén bị bắt vì giết bà Bông. Biết rõ hung thủ thật sự của vụ án nênThành kêu oan cho ông Nén nhưng bất thành.

Về phần Thọ, sau khi gây án tên nàyđã trốn sang Campuchia vàthay tên đổi họ để tránh bị phát hiện. Sau đó, Thọlập gia đình và sinh sống ở Đồng Tháp. Đếnngày 10.10.2015, Thọ bị CSGT thị xã Hồng Ngự buộc dừng xe, kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, Thọ không hề cóbất kỳ một giấy tờ nào nênphải về trụ sở làm việc. Tại đây, Thọ khai thật tên tuổi của mình cũng như hành vi phạm tội hàng chục năm về trước tại quê nhà. Công an huyện Hồng Ngự đã lập biên bản đầu thú và giao Thọ cho Công an tỉnh Bình Thuận xử lý.

Hồ Đông
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoãn xử kẻ giết người trong vụ 'người tù thế kỷ' Huỳnh Văn Nén