Khoảng 16 giờ chiều 25.9, một phụ nữ 64 tuổi quê ở tỉnh Hòa Bình đã tử vong sau khoảng 1 giờ được cấp cứu tại Bệnh viện 103 do bị tấm tôn được chở trên đường cứa vào cổ.

Lại thêm một người chết do bị tôn trên đường cứa cổ

báo Tuổi trẻ | 25/09/2016, 22:16

Khoảng 16 giờ chiều 25.9, một phụ nữ 64 tuổi quê ở tỉnh Hòa Bình đã tử vong sau khoảng 1 giờ được cấp cứu tại Bệnh viện 103 do bị tấm tôn được chở trên đường cứa vào cổ.

Theo tin từ Bệnh viện 103, bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng có một vết thương dài 20cm ở vùng trước cổ, làm đứt khí quản và mạch máu lớn vùng cổ, ở mặt có vết thương dài 5cm.

Bệnh nhân vào viện khi đã ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn, đồng tử giãn…

Người dân xung quanh cho biết khi bệnh nhân đang ngồi bên đường để chờ xe thì có một xe bò chở tôn đi qua, mảnh tôn sắc đã cứavào bệnh nhân và gây ra vết thương kể trên.

Bệnh nhân đã được chuyển ngay vào Bệnh viện 103 và các bác sĩđã cấp cứu ngay bằng mọi biện pháp, kể cả sốc điện, huyết áp bệnh nhân đã có lúc lên được 85/50. Tuy nhiên sau đó bệnh nhân đã tử vong do mất nhiều máu và máu chảy nhiều vào phổi, gây ngừng thở.

Đây là ca tử vong thứ 2 do bị tôn cứa cổ chỉ trong vòng3 ngày qua.

Trước đó, hôm 23.9 vừa qua đã có một trẻ em 9 tuổi cũng bị lao vào tấm tôn trên xe xích lô đỗ ven đườngvà tử vong khi được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai.

Theo ông Dương Đức Hùng, chuyên gia phẫu thuật về tim và mạch máu, nếu biết cách sơ cứu kịp thời thì những trường hợp tai nạn đau đớn kể trên có thể được cứu sống.

“Em bé 9 tuổi cơ thể chỉ chứa khoảng 3 lítmáu, nhưng mỗi một lần tim co bóp có thể làm mất 50cc máu qua vết thương ở cổ, khoảng 2 phút bệnh nhân có thể mất ½ lượng máu và gây tình trạng mất máu không hồi phục. Nếu biết sơ cứu để cầm máu và đưa nạn nhân đến bệnh viện hoàn toàn có thể cứ được nạn nhân".

"Chúng tôi sẽ sớm có hướng dẫn trên mô hình và đưa lên internet để người dân biết cách sơ cứu trong các trường hợp cần cấp cứu người có vết thương ở cổ, ở chân tay, mạch máu hoặc các vị trí khác” - ông Hùng nói.

Thông tin từ Đội CSGT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biếtkhoảng gần 14 giờngày 25.9, bà Bùi Thị Sâm (64 tuổi) cùng hai người phụ nữ khác đứng chờ xe khách tại khu vực cầu Mai Lĩnh (quận Hà Đông).

Thời điểm đó, anhTrần Hữu Dân (35 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai) chạyxe máy phía sau buộc thêm thùng xe cải tiến chở nhiều miếng tôn. Khi xe của anh Dân đi đến đoạn đường trên thì bất ngờ dây buộc bị đứt khiến thùng xe cải tiến chở hàng lao sang vệ đường và đâm vào bà Sâm.

Bà Sâm bị một vật sắc nhọn cứa vào cổ gây thương tích nặng, chảy nhiều máu. Người dân đã đưa bà Sâm đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Theo Thân Hoàng/Tuổi Trẻ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lại thêm một người chết do bị tôn trên đường cứa cổ