Tiền vệ người Croatia và cũng đang là cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid - Luka Modric vừa có những chia sẻ với tờ AS về cuộc sống và sự nghiệp của anh. Và thậm chí, Lukita còn cho biết, nếu anh không chơi bóng cuộc đời đã rẽ sang một hướng khác.

Luka Modric: Không có đá bóng thì đời tôi là ở quán bar

Một Thế Giới | 31/03/2015, 12:54

Tiền vệ người Croatia và cũng đang là cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid - Luka Modric vừa có những chia sẻ với tờ AS về cuộc sống và sự nghiệp của anh. Và thậm chí, Lukita còn cho biết, nếu anh không chơi bóng cuộc đời đã rẽ sang một hướng khác.

Trở lại sau chấn thương dài hơn 3 tháng, Luka Modric đã nhanh chóng lấy lại được sự tự tin của mình. Không chỉ giúp lối chơi của Real Madrid khởi sắc hơn rất nhiều trong thời gian qua, Modric còn có một trận đấu cực hay trong chiến thắng 5-1 của Croatia trước Na Uy ở vòng loại Euro vừa qua.
Chia sẻ với tờ AS, Modric cho biết, anh đang cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống và sự nghiệp của mình. Thậm chí, tiền vệ của Real Madrid còn tiết lộ nếu anh không chơi bóng thì có lẽ cuộc đời anh đã rẽ sang một trang khác.
"Nếu tôi không chơi bóng, có lẽ tôi đã trở thành một nhân viên trong một quán bar nào đấy. Cảm ơn Chúa vì đã tiếp tục để tôi chơi bóng".
Luka Modric
Modric từng có một tuổi thơ dữ dội
"Tôi đã trải qua nhiều cảm xúc ở những CLB mà tôi từng chơi bóng. Thế nhưng Real Madrid mới là nơi tôi cảm thấy mình thoải mái nhất".
Chia sẻ về trận đấu với Na-Uy và cuộc đối đầu với người đàn em Martin Odegaard, số 19 cho biết, kết quả trận đấu không nói nên bất cứ điều gì về tương lai của tài năng trẻ mà Real Madrid đã chiêu mộ hồi tháng 1 vừa qua. Thậm chí một tương lai tươi sáng đang chờ Martin trước mắt.
"Nếu xét về kết quả trận đấu thì sẽ không có bất cứ điều gì để nói. Thế nhưng Martin là một tài năng đáng ngưỡng mộ và cậu ấy có cả một sự nghiệp với một tương lai tươi sáng phía trước".
Luka Modric là một trong những cầu thủ có tuổi thơ dữ dội nhất. Tuổi thơ của tiền vệ Real Madrid đã từng phải sống trong trại tị nạn và chơi bóng dưới bom mìn trong cuộc chiến Nam Tư.
Thậm chí, khi Modric được cha đưa tới một lò đào tạo bóng đá trẻ có tên Hajduk Split để tập luyện nhưng đội bóng này đã từ chối "một đứa trẻ suy dinh dưỡng nặng" ở trại tị nạn. Tuy nhiên, chính bóng đá và niềm đam mê với trái bóng tròn đã giúp Modric có được như ngày hôm nay.
Văn Linh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp ‘chết yểu’ ngày càng nhiều nhưng ngân hàng vẫn sinh lời cao từ cho vay
Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) cho rằng doanh nghiệp "chết yểu" gia tăng, tín dụng ảm đạm đang tạo thách thức lớn đối với đà phục hồi tăng trưởng 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Luka Modric: Không có đá bóng thì đời tôi là ở quán bar