Nhiều lần đến với Maldives, nhưng để nói rằng đã hiểu hết đảo quốc này sẽ là một kiểu ngoa ngôn. Nhưng tôi tin rằng Maldives là một thiên đường có thật. >> Gấp lại những trang sách, tôi đến châu Phi….

Maldives, ngày trở lại (P.1)

Một Thế Giới | 04/12/2015, 14:38

Nhiều lần đến với Maldives, nhưng để nói rằng đã hiểu hết đảo quốc này sẽ là một kiểu ngoa ngôn. Nhưng tôi tin rằng Maldives là một thiên đường có thật. >> Gấp lại những trang sách, tôi đến châu Phi….

Bởi vì, thậm chí những người sinh ra và lớn lên ở Maldives cũng không chắc gì đã được đặt chân lên hết 1.190 hòn đảo trên đất nước của họ.

Các hòn đảo được chọn để xây resort là những ốc đảo bình yên, nơi có những dịch vụ đẳng cấp và tinh tế. Một lần được trải nghiệm dịch vụ của các resort là một ấn tượng khó phai. Mỗi resort là một kiểu kiến trúc và hệ thống các dịch vụ khác nhau. Nhưng việc tạo ra những khác biệt của dịch vụ cũng như ý thức gìn giữ môi trường tại các resort là một tấm gương đáng cho ta vọng ngưỡng.
Maldives, ngay tro lai (P.1)-hinh-anh-1
 
Banyan Tree Resort, thế giới tiện nghi tinh tế
Từ Paradise resort chúng tôi mất khoảng 20 phút đi tàu để đến Banyaan tree resort. Chúng tôi ngủ đêm trong một căn phòng có lối kiến trúc khá gần gũi với thiên nhiên. Và, mặc dù Banyaan tree không có phòng water Villa, nhưng không vì thế mà chất lượng hay giá cả sẽ thấp đi.
Maldives, ngay tro lai (P.1)-hinh-anh-2
 Bước vào thế giới riêng của Banyan Tree Resort
Tất cả các phòng là một thế giới riêng tư nhưng vô cùng xa hoa xinh đẹp. Bước qua cánh cửa gỗ, một hồ bơi mini cùng một hồ ngâm thủy lực nằm cạnh lối đi vào phòng ngủ dành riêng cho mỗi gia đình. Nếu phòng ngủ được trang trí khá đẹp với chiếc giường theo lối cổ điển có rèm che rất duyên dáng gợi cảm, cửa phòng nhìn ra bãi biển có bờ cát trắng tinh khôi. Thì phòng tắm sẽ là bản giao hưởng ngọt ngào làm cho du khách càng thêm yêu mến căn phòng của mình. Những chiếc lavabo có hình dáng đẹp mắt, những lọ xà bông sữa tắm có chất lượng hảo hạng được đặt trong các chai lọ làm bằng gốm vô cùng tinh xảo và thân thiện với môi trường, những chiếc khăn tắm trắng tinh mềm mại được treo cẩn thận trên tường.
Đặc biệt, phòng tắm hoàn toàn lộ thiên, bạn có thể vừa tắm vừa ngắm mây trên đầu rồi nhìn nắng trên cao. Và cũng chỉ cần sãi bước ra tầm 2m là bạn đã có thể ngâm mình trong hồ nước mát mẻ rất riêng tư.
Maldives, ngay tro lai (P.1)-hinh-anh-3
 Mỗi phòng của khách sạn đều riêng tư và yên bình

Thế giới của san hô và cá đuôi

Ngoài những tiện nghi trong phòng ngủ, điều chinh phục trái tim các du khách ở đây là hệ sinh thái biển với các rạn san hô và những loài rùa biển sống trong vùng biển quanh resort. Hàng đêm, từng đàn cá đuối thật to từ ngoai khơi quần tụ về để kiếm ăn vô cùng thú vị.
Maldives, ngay tro lai (P.1)-hinh-anh-4
Một người dân đảo Maldives đang cho cá đuối ăn
Đến với Banyaan tree, du khách còn có cơ hội khám phá thế giới phong phú nhiều màu sắc của những rạn san hô cũng như tìm hiểu cách nuôi trồng san hô. Môi trường sinh thái biển ở đây được quan tâm chăm sóc giữ gìn khá tốt. Bạn có thể được thỏa thích ngắm nhìn các rạn san hô và vô vàn loài cá. Chỉ với chiếc kính bơi. Khi úp mặt xuống làn nước trong xanh mát, tôi đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hàng đàn cá nhỏ đang bơi tựa như những cơn lốc.
Maldives, ngay tro lai (P.1)-hinh-anh-5
 
Maldives, ngay tro lai (P.1)-hinh-anh-6
 Từng đàn cá tung tăng bơi lội trong làn nước biển xanh trong của thiên đường Maldives
Chúng bơi khá nhanh, khi ẩn khi hiện khi sang phải lúc sang trái. Và rồi đột nhiên chúng cùng nhau đồng loạt nép vào các rạn san hô như những cô nàng thiếu nữ và các chàng trai được miêu tả trong bản giao hưởng phiên chợ Ba Tu của Beethoven. Hết ngắm nhìn các đàn cá bơi lội, tôi lại thẩn thờ khi nhìn những khóm hải quỳ phất phơ uốn lượn trong làn nước biển có màu xanh ngọc bích, thỉnh thoảng một vài chú cá nhỏ nhưng khoác trên mình những màu sắc tươi vui, nào cá sọc vàng sọc đen, nào cá sọc xanh sọc đỏ bơi lội, thật tung tăng và nhí nhảnh.
Bài và ảnh: Trần Văn Trường – Giám đốc V.Y.C Travel

( Còn tiếp)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Năm nay sẽ có 5 - 7 cơn bão đổ vào đất liền
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Biến đổi khí hậu tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan của thời tiết nên năm 2024 dự báo sẽ có diễn biến thiên tai phức tạp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Maldives, ngày trở lại (P.1)