Sau nửa ngày xét xử, HĐXX cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Huân tử hình về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án chính là vợ của bị cáo.

Mâu thuẫn nhỏ nhặt, chồng thủ dao đâm vợ tử vong

09/03/2020, 14:16

Sau nửa ngày xét xử, HĐXX cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Huân tử hình về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án chính là vợ của bị cáo.

Bị cáo Huân tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: N.A

Ngày 9.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Huân (SN 1976, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Sau khi gây án, Phạm Văn Huân đã bị Công an huyện Thanh Trì bắt khẩn cấp. Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra vụ án, gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường dân sự, đề nghị xử lý bị cáo theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Huân và vợ là chị Nguyễn Thị Nguyệt kết hôn từ năm 1996, đến nay đã có 3 người con (con lớn SN 1997, con nhỏ nhất sinh năm 2003). Chồng là lao động tự do, còn hằng ngày chị Nguyệt đi bán rau tại chợ Gốc Đề (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trưa 13.5.2019, sau khi đi ăn cưới về nhưng chưa thấy vợ đi chợ về nhà, chiều cùng ngày, khi đang nấu cơm thì Huân mới thấy chị Nguyệt trở về nhà nên đã càu nhàu về việc vợ đi chợ về muộn, dẫn tới việc giữa hai người lời qua tiếng lại.

Khi này, sẵn con dao thái thịt đang cầm trên tay, Huân dọa đâm chị Nguyệt thì nhận được câu trả lời đáp trả từ vợ “Giỏi ra đây mà đâm”. Lúc này, Huân liền cầm con dao đi đến, vật chị Nguyệt ngã xuống và dí dao vào cổ vợ. Thấy vợ sợ, không dám nói gì, Huân buông chị Nguyệt ra và đi nấu cơm ăn. Sau khi bị chồng đe dọa, chị Nguyệt bỏ về nhà bố đẻ.

Do chị Nguyệt không về nhà nên Huân bực tức, gọi điện thoại cho chị Nguyễn Thị Trang (em gái của chị Nguyệt); sau đó mang theo 1 con dao bầu cất vào trong cốp xe máy rồi đi đến ngã tư thôn Quỳnh Đô (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để chờ chị Nguyệt.

Lo sợ, chị Trang và chị Nguyệt đã nhờ em trai là anh Nguyễn Quang Quyết dùng xe máy chở chị Nguyệt từ chợ Gốc Đề (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về nhà bố đẻ. Khi nhìn thấy chị Nguyệt, Huân điều khiển xe máy đâm trực diện vào xe máy do anh Quyết điều khiển, làm cả ba người ngã ra đường.

Chị Nguyệt vùng dậy bỏ chạy nhưng bị chồng đuổi theo, đẩy vào sát tường và bị đâm liên tiếp 9 nhát vào vùng bụng, mạn sườn, tay trái… làm chị Nguyệt ngã xuống đất. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng chị Nguyệt đã không qua khỏi do thương tích nặng.

Nhã Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mâu thuẫn nhỏ nhặt, chồng thủ dao đâm vợ tử vong