Con trai uất ức viết tâm thư sau khi mẹ và chú đi ô tô từ Hưng Yên vào Bình Định hỏi mua lúa nhưng bị nghi oan bắt cóc trẻ và dọa đánh, giết bởi hàng trăm người dân nơi đây.

Mẹ bị hàng trăm người Bình Định đòi đánh, giết vì nghi bắt cóc trẻ em, con viết tâm thư

Hồng Quân | 22/05/2018, 08:51

Con trai uất ức viết tâm thư sau khi mẹ và chú đi ô tô từ Hưng Yên vào Bình Định hỏi mua lúa nhưng bị nghi oan bắt cóc trẻ và dọa đánh, giết bởi hàng trăm người dân nơi đây.

Xem thêm:Cô gái có khả năng đặc biệt chỉ nơi tìm ra phượt thủ mất tích ở Tà Năng - Phan Dũng?

Khoảnh khắc 'thần chết' xuất hiện khi thanh niên nghe ĐTDĐ bị kéo xuống sông

Cưỡng hôn Văn Mai Hương ở Nhật, du học sinh Việt có phạm tội quấy rối tình dục?

Mỹ nữ chửi Vietjet vì không kịp về chịu tang bố, vật CSGT do không được bỏ qua vi phạm

Đi ô tô từ thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đến thôn Tài Lương 1, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, Bình Định hỏi mua lúa, chị Nguyễn Thị Hằng và anh Nguyễn Văn Định bị nghi bắt cóc trẻ em. Điều gây sốc là khoảng 500 người dân tập trung tại UBND xã Hoài Thanh Tây đòi đánh, giết chị Hằng và anh Định dù công an huyện Hoài Nhơn thông báo kết quả xác minh ban đầu cho thấy chưa có dấu hiệu vềhành vi bắt cóc trẻ em.

Quá bức xúc vì mẹ Hằng và chú Định bị hàng trăm người xãHoài Thanh Tây bao vây, dọa đánh và giết, Phạm Quang Anh viết tâm thư gửi đến họ và cộng đồng mạng:

Mình thấy vô lý quá! Đã có chính quyền đứng ra giải quyết rồi mà người dân vẫn nhao vào đánh người như vậy, có đúng không. Đúng lòng dân đang bức xúc về vấn nạn bắt cóc trẻ con nhưng cũng phải biết phân biết đúng sai chứ.

Mẹ ơi, con xin phép mẹ cho con được nói lên tất cả những điều muốn nói cho toàn nước biết.

Con xin kính thưa với tất cả mọi người dân trên đất nước Việt Nam. Con tên Phạm Quang Anh, đia chỉ thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Gia đình con gồm có bốn thành viên, cha con tên Phạm Văn Mạnh, còn mẹ con là Nguyễn Thị Hằng.

Hiện nay chức vụ mẹ con là Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Quang Anh (Hưng Yên), đồng thời mẹ con cũng được thừa hưởng cái nghề gạo của bà ngoại truyền lại. Thế nên mẹ làm nghề xay xát lúa gạo truyền thống của làng.

Mẹ con là một người sống giản dị, biết kính trên nhường dưới, yêu thương đùm bọc mọi người trong gia đình, luôn hiếu thuận với cha mẹ. Mẹ là một người chị tốt của các em, sống không mất lòng ai, rất khôn ngoan, tử tế, đàng hoàng, không mất chữ tín với một ai.

Về cách chăm sóc và dạy bảo hai anh em con hồi nhỏ, mẹ con nâng niu, nhẹ nhàng. Ông bà chưa bao giờ thấy dù chỉ một lần mẹ con quát mắng các con. Vào trưa ngày mùng 2 âm lịch (19.5.2018 - PV), mẹ có bàn với cha cùng các con là sẽ đi một chuyến vào tham khảo thị trường lúa gạo trong Quảng Trị và Bình Định, rồi đi vào bạn hàng trong Bình Định chơi luôn.

Khi đi ngang qua huyện Hoài Nhơn, Bình Định, mẹ cho ô tô dừng lại một nhà dân, xuống xe bước vào trong sân thì thấy có hai mẹ con chủ nhà (chị Lê Thị Yến Oanh và con - PV)đang ngồi ở ngoài hè

Mẹ đứng cách xa người dân đó chừng mấy mét gì đó để hai người nói chuyện còn nghe được tiếng.

Thấy trước cổng ngoài đường nhà dân này đang phơi lúa, mẹ có hỏi: "Em ơi, dân ở đây có trồng nhiều lúa không. Nhà em có bán lúa cho các đầu cai ở đây không. Khu vực này có nhà máy xay xát lúa gạo không?".

Người dântrả lời xuôi về dưới có nhà máy xay xát lúa. Mẹ có chào và cảm ơn người này rồi ra lên ô tô luôn. Ngay lúc đó có một thanh niên tên Nguyễn Vinh Quang chạy từ trong ra, cầm gạch đá tiến thẳng phía đầu ô tô và nói: "Mày đến đây làm gì? Định bắt trẻ con à?".

Mẹ trả lời thì người ta không cho nói. Có chú Định đi cùng mẹ nói nhưng người ta cũng không cho. Thái độ của Nguyễn Vinh Quang rất hung dữ. Một lát sau, người dân vây kín.Có một người đàn ông là đánh chú Định. Tiếp đó, một người là giang hồ khu vực đấy cũng đánh chú Định. Dân tình cũng chửi bới, đánh đập nữa.

Nguyễn Vinh Quang đăng status khoe chiến tích nhưng nay đã xóa đi.

Trong vụ việc này, mẹ với chú Định hoàn toàn vô tội và bị oan trái. Người dân chưa rõ trắng đen đã đánh người rồi. Công an và lực lượng chức năng vận động, giải thích nhưng người dân không đồng ý. Một số đối tượng quá khích vẫn xông vào đánh, gây thương tích cho mẹ và chú Định.

Gia đình và người thân ở nhà có ai mà không sốt ruột, thương xót không?

Là một công dân Việt Nam, con xin được nói, người lớn lo lắng về sự an toàn của con mình là lẽ hoàn toàn đương nhiên và dễ hiểu. Song không vì thế mà người tốt bị vu oan là người xấu chỉ qua một lời hô hào. Tâm lí hùa theo đám đông có những hành động bộc phát rồi hành xử theo kiểu vô luật pháp. Chỉ vì nghi ngờ theo cảm tính mà mọi người hùa nhau vào đánh đập không thương tiếc, kể cả không cần biết sự việc đúng hay sai.

Trong vụ việc này, mọi người bình tĩnh xử lí và có thông tin rõ ràng trước khi cùng hô hoán nhau đến hành động bạo lực để rồi gây ra thương tích tổn hại về thể xác lẫn tinh thần của những người bị vu oan. Con xin cảm ơn.

Trước đó, Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) thông báo kết quả xác minh ban đầu, cho thấy2 người đi ô tô chỉ hỏi mua lúa, chưa có dấu hiệu bắt cóc trẻ em.

Theo báo cáo của công an, có khoảng 500 người dân tập trung tại UBND xã này đòi đánh, giết ông Định và bà Hằng. Công an phải dùng xe đặc chủng mới đưa được hai người này về trụ sở công an huyện để tiếp tục làm việc vào trưa 19.5.

Sau đó, Lê Thị Yến Oanh cũng đăng status gửi đến những người cùng xã Hoài Thanh Tây, cho biết hành vi bắt cóc con chị chưa xảy ra.

"Sự việc chỉ mới ở mức nghi ngờ, gia đình thấy có dấu hiệu lạ nên mới tố cáo, còn những chuyện như bà con đồn thổi là không có. Vì vậy, khi sự việc chưa rõ ràng, rất mong mọi người đừng đăng lung tung, tránh sai sự thật và cũng tránh hậu quả sau này. Rất mong mọi người cân nhắc trong hành vi đưa thông tin của mình", chịYến Oanh chia sẻ thêm.

Bà mẹ ở Bình Định khẳng định hành vi bắt cóc con mình chưa xảy ra.

Ô tô phóng nhanh, tông vào xe phía trước và lật ngang ở Quảng Ninh:

Ô tô tải rẽphải không quan sát, cát chết 1 người trên xe máy ở Vũng Tàu.Người phụ nữ cầm lái may mắn thoát chết vì tài xếô tô tải đi chậm khicán lên xe máy nên thắng lại.

Xem thêm:Emiri Okazaki: Diễn viên JAV đình đám quay 28 phim sex/tháng, có ngàn thể loại

Nhận lại 50 triệu sau 9 năm cho vay và bài học không ngừng nỗ lực để trả nợ

Trước bị chồng bóp cổ chết, thiếu phụ có thai đăng status hứa bảo vệ con

Clip con cởi trần rượt đánh bố dã man trên phố Hàng Bồ

Mỹ nữ Hải Phòng livestream lật tẩy bạn trai 1 năm ngủ với 9 cô gái khác

Clip dân chơi lái xế hộp mui trần chặn xe buýt ở Hà Nội, rút xích đánh tài xế

Nể phục cụ bà nhận nuôi chàng trai liệt tứ chi mất mẹ, 2 anh bị tai nạn, không ai chăm sóc

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mẹ bị hàng trăm người Bình Định đòi đánh, giết vì nghi bắt cóc trẻ em, con viết tâm thư