“Con tôi chết rồi. Tôi không muốn nhìn thấy thêm một cái chết nữa, mong Tòa đừng tử hình Nguyễn Sơn Hải”, lòng vị tha của người mẹ nạn nhân đã cứu tên sát thủ khỏi bản án tử hình.

Mẹ nạn nhân xin tòa tha mạng sống cho kẻ giết con trai mình

Một Thế Giới | 17/10/2015, 05:42

“Con tôi chết rồi. Tôi không muốn nhìn thấy thêm một cái chết nữa, mong Tòa đừng tử hình Nguyễn Sơn Hải”, lòng vị tha của người mẹ nạn nhân đã cứu tên sát thủ khỏi bản án tử hình.

Ngày 16.10, Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM đã xét xử, tuyên giảm án tử hình xuống tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Sơn Hải (SN 1985, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM ); 2 bị cáo còn lại trong vụ án tòa tuyên y án sơ thẩm gồm Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1983, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) tù chung thân và Ngô Minh Hướng (SN 1992, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) 12 năm tù cùng về tội “Giết người”.
Khoảng tháng 10.2012, Ngô Bình Hưng giới thiệu Nguyễn Văn Tuấn vay tiền của Huỳnh Văn Hưng, Hồ Hoàn Út. Tuy nhiên, sau khi vay tiền, Tuấn không chịu trả lại như đã hứa mà tìm cách trốn tránh.
Khoảng 21 giờ ngày 5.4.2013, Huỳnh Văn Hưng, Hồ Hoàn Út rủ Lê Thanh Vũ và Ngô Bình Hưng đến nhà của Nguyễn Văn Tuấn nằm trên đường Tân Hòa Đông (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) để đòi lại số tiền mà Tuấn đã mượn.
Tại nhà của Tuấn, thấy cả nhóm cãi vã với con mình, bố của Tuấn đuổi nhóm thanh niên đi đòi nợ ra khỏi nhà. Cả nhóm thanh niên đi ra đầu hẻm nhưng vẫn còn ấm ức nên la hét, chửi bới.
Lúc này, Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Hoàng Sơn và Ngô Minh Hướng đang ngồi uống bia đầu hẻm nghe thấy nhóm thanh niên “ồn ào” nên nổi máu côn đồ. Hải, Sơn và Hướng vào tiệm tạp hoá gần đó lấy mỗi người một cây dao dài tự chế nhào ra chém loạn xạ.
Hướng cầm cây dao đã gãy cán rượt đuổi chém làm Huỳnh Văn Hưng hoảng sợ bỏ chạy. Còn Hải và Sơn dùng dao chém gục Vũ. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng Vũ đã tử vong vào ngày hôm sau.
Ngày 6.4.2013, Hải cùng đồng bọn bị cơ quan công an bắt giữ. Ngày 15.1.2015, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Sơn Hải mức án tử hình, Nguyễn Hoàng Sơn tù chung thân và Ngô Minh Hướng 12 năm tù cùng về tội “Giết người”. Sau phiên xử, ba bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa hôm nay, mẹ bị hại cũng xin tha mạng cho đối tượng đã sát hại con trai mình. Mẹ nạn nhân nói “Con tôi chết, tôi không muốn nhìn thấy thêm một cái chết nữa, mong Tòa đừng tử hình Nguyễn Sơn Hải”. Do đó, HĐXX xem xét tuyên mức án như trên.
Minh Châu/ Công an TP.HCM
>> Kỳ 40: Nixon - Kissinger và Sihanouk với toan tính cuối đời của Mao Trạch Đông...
>> Đã đến lúc thuê Kiatisuk thay HLV Miura!
>> Giết mèo khoe trên Facebook, trai Việt bị cảnh sát Đài Loan bắt
>> Ông bầu của Ngọc Trinh, Khắc Tiệp coi thường pháp luật hay giả vờ không biết?
>> Đánh chết bạn tù vì chỗ ngồi xem tivi
Bài liên quan
Đồng Nai: Bác sĩ giết người, phân xác phi tang đã khai gì?
Tối 27.4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết bác sĩ sát hại nữ nhân viên y tế đã khai cách thức giết người tại phòng làm việc của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mẹ nạn nhân xin tòa tha mạng sống cho kẻ giết con trai mình