Ông Phạm Văn Tình (SN 1977, trú đội 1, xã Bình Long, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng cho rằng ông đã bị công an huyện Bình Sơn bắn đạn cao su vào mắt phải, buộc phải múc con mắt này.

Một người dân tố bị công an bắn đạn cao su bể mắt

Lê Đình Dũng | 07/11/2016, 18:50

Ông Phạm Văn Tình (SN 1977, trú đội 1, xã Bình Long, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng cho rằng ông đã bị công an huyện Bình Sơn bắn đạn cao su vào mắt phải, buộc phải múc con mắt này.

Ông Tình cho biết: “Vào 2 giờ chiều ngày 3.11, ông có ghé vào nhà ông Sang (ở đội 2, xã Bình Thới) chơi đánh bài. Chừng 15 phút sau, công an huyện Bình Sơn tới thì anh em tháo chạy. Tôi không có đường chạy nên chạy lên mái nhà, rồi tôi quay nhìn lại thì công an huyện dùng súng bắn đạn cao su vào ngay mắt tôi. Hôm đó đánh bài mười mấy người, số tiền triệu mấy. Sau khi tôi bị bắn, đi chữa trị thì có nghe nói công an xử phạt hành chính hai triệu mấy”.

Ông Tình cũng cho biết, lúc thấy công an vào thì ông bỏ chạy và nhìn lại chứ không chống trảlực lượng công vụ. “Trước khi bắn không thấy họ hô đứng lại”, ông tình nói.

Bác sỹ Nguyễn Hữu Nghị, Trưởng khoa Mắt bệnh viện Đà Nẵng cho biết: bệnh nhân bị vỡ hết nhãn cầu không thể khâu bảo tồn được, nên phải khoét bỏ ra ngoài. Sau khi khoét thì có 1 viên đạn cau su màu đen khoảng 5 li. Chúng tôi đã gửi viên đạn cho phòng kế hoạch tổng hợp rồi và khâu lại cho nạn nhân. Chắc chắn thương tật này là 41%, cái mí nó còn toạc ra nữa. Bây giờ khoét nhãn cầu ra thì ổn rồi, chúng tôi tiếp tục điều trị khi nào khô thì cho bệnh nhân về. Cái này sau này trong Quảng Ngãi sẽ giám định pháp y để giám định thương tật, bao nhiêu phần trăm sẽ đưa ra pháp luật”.

Bác sỹ Nguyễn Hữu Nghị xác nhận lấy ra trong mắt nạn nhân một viên đạn cao su

Trưa 7.11, trao đổi với Một Thế Giới, thượng tá Võ VănNáo,Trưởng Công an huyện Bình Sơn cho biết ông đang đi công tác nên chưa nắm hết vụ việc. “Tôi đã cho đơn vị kiểm tra lại, có gì sẽ thông tin sau”, ông Náo nói.

Còn bà Hà Thị Anh Thư, Bí thư Huyện ủy Bình Sơn cho biết sáng nay đã cho UBND huyện kiểm tra lại vụ việc và sẽ có báo cáo cụ thể.

Ra chăm con tại bệnh viện Đà Nẵng, ông Phạm Lập, bố đẻ ông Tình khóc nói: “Con tui có con mắt mà họ bắn hỏng thì tức quá. Giờ tôi chỉ mong cơ quan luật pháp làm rõ vấn đề. Nếu con tôi buôn xì ke ma túy gì hư hỏng mà họ bắn thì chưa nói, đằng này nó chỉ vào chơi bài một tí mà bắn đui con mắt cả đời vậy. Hành vi này chỉ có thể là cố sát. Con tui giờ bị hư mắt thì ai nuôi cháu tui”.

Được biết, ông Tình làm nghề chạy xe tải. Vợ ông hiện ở nhà nuôi 2 đứa con. “Tôi có lỗi thì tôi chịu. Nhưng giờ tôi chỉ mong muốn họ xem xét đền bù cho tôi như thế nào cho thỏa đáng, tôi còn nuôi con, làm nghề chạy xe mà giờ mất đi một mắt thì làm sao được”, ông Tình nói.

Clip ông Tình kể lại vụ việc:

Luật sư Đỗ Pháp cho biết trong trường hợp như vậy thì công an không được bắn

Trao đổi với phóng viên, luật sư Đỗ Pháp, Văn phòng luật Đỗ Pháp (Đà Nẵng) cho rằng trong trường hợp này, công an không được phép dùng công cụ hỗ trợ bắn người.

“Tôi khẳng định là không được sử dụng súng cao su trong trường hợp này mà anh phải gọi người ta xuống rồi xử lý. Bây giờ đã gây hậu quả rồi thì các bên phải xử lý. Bên công an phải lập biên bản hiện trường và gọi người dân lên giải thích và xử lý hậu quả”, ông Pháp nói.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan
Người phụ nữ đi lạc hơn 300km được công an giúp đỡ về nhà
Trong khi làm nhiệm vụ, cán bộ Công an xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một người phụ nữ đi lang thang trên đường trong tình trạng mệt mỏi, có dấu hiệu đi lạc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một người dân tố bị công an bắn đạn cao su bể mắt