Trên đường đi làm về gặp chuyện bất bình, một đội phó đội phòng chống tội phạm ở Bình Dương đã lao vào can ngăn liền bị đối tượng vung dao chém gục ngã xuống đường. “Hiệp sĩ” này được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ xác định bị xuất huyết nội, thủng gan trái, thủng mặt trước dạ dày...

Một người tự nhận là 'đội phó hiệp sĩ’ bị đâm suýt chết đang lúc 'hành hiệp'

Hồ Quang | 20/05/2018, 11:23

Trên đường đi làm về gặp chuyện bất bình, một đội phó đội phòng chống tội phạm ở Bình Dương đã lao vào can ngăn liền bị đối tượng vung dao chém gục ngã xuống đường. “Hiệp sĩ” này được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ xác định bị xuất huyết nội, thủng gan trái, thủng mặt trước dạ dày...

Nạn nhânNguyễn Văn Hòa (42 tuổi, ngụ Bình Dương) đượcchuyển đến bệnh viện có một vết thương ngực bụng dài khoảng 2cmở hạ sườn trái, nghi thủng tạng; bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết nội, thủng dạ dày, rách mạc nối lớn, tổn thương gan, mất máu nhiều và nhanh.

Chiều 19.5, bác sĩ Nguyễn Văn Hường – Khoa Ngoại, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 cho biết bệnh nhân bệnh nhân Hòa đã được phẫu thuật cấp cứu thành công, cứu sống trong gang tấc.

Theo bác sĩ Hường chỉ ít phút sau khi chuyển đến bệnh viện, bệnh nhân Hòa diễn biến trở nặng: bụng căng tức, đau bụng nhiều, nôn ói, mệt lờ đờ, da niêm mạc nhợt, huyết áp tụt 80/60mmhg. Qua thăm khám, hội chẩn toàn diện và thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị xuất huyết nội do vết thương thấu bụng thủng bụng nên quyết định mổ cấp cứu.

Sau khi đưa vào phòng mổ, bệnh nhân bị tím tái, mạch khó bắt, huyết áp tụt khó đo. Trong quá trình mổ, ê kíp phẫu thuật phát hiện máu ngập đầy ổ bụng của bệnh nhân do một vết thương thủng gan trái, thủng mặt trước dạ dày, vết thủng mạc nối lớn, góc lách, vết rách ở lách đang chảy máu ồ ạt.

“Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã được ê kíp phẫu mổ khâu gan, khâu dạ dày, khâu mạc nối lớn và cầm máu bảo tồn lách, lấy hết máu tụ lau rửa sạch, kiểm tra không còn chảy máu, được đặt dẫn lưu hố lách, khâu vết thương, khâu lại vết mổ.

Do bệnh nhân mất quá nhiều máu, mất khoảng 2.800ml nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 3 đơn vị hồng cầu lắng (tương đương 1,050ml máu). Hiện bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc được, da niêm mạc hồng nhạt, không sốt, máu hồng. Nếu không có gì thay đổi, bệnh nhân sẽ xuất viện trong 3 ngày tới”, bác sĩ Hường cho biết thêm.

Nằm trên giường bệnh, anh Hòa cho biết mình làĐội phó đội phòng chống tội phạm phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương). Trên đường đi làm về, anhbắt gặp 2 nhóm thanh niên đang cự cãi, xô xát nên đã dừng xe lại can ngăn. Bất ngờ, anh Hòabị nhóm thanh niên lao vào đâm khiến anh gục ngã xuống đườngvà được người dân khu vực đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 để cấp cứu.

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một người tự nhận là 'đội phó hiệp sĩ’ bị đâm suýt chết đang lúc 'hành hiệp'