Với số điểm chênh lệch không nhiều nhưng Nam Cường - thí sinh “ngoại đạo” đánh bật ca sĩ chuyên dòng nhạc tình, bolero như Phú Quí và Thúy Huyền, giành ngôi vị quán quân Người Kể Chuyện Tình 2017.

Nam Cường bật khóc khi đoạt giải quán quân Người kể chuyện tình

phan phan | 09/02/2018, 07:21

Với số điểm chênh lệch không nhiều nhưng Nam Cường - thí sinh “ngoại đạo” đánh bật ca sĩ chuyên dòng nhạc tình, bolero như Phú Quí và Thúy Huyền, giành ngôi vị quán quân Người Kể Chuyện Tình 2017.

Tối 8,2, chung kếtNgười Kể Chuyện Tìnhđã diễn ra, khép lại mùa đầu tiên với nhiều cảm xúc trước phần thi của Nam Cường, Phú Quí và Thúy Huyền. Ở đêm thi này, các thí sinh không hát theo chủ đề, thay vào đó họ được quyền thể hiện tác phẩm của một nhạc sĩ bất kỳ từng xuất hiện trong chương trình. Giám khảo trong đêm thi là danh ca Phương Dung, Thái Châu và Họa Mi. Vượt qua những cái tên chuyên hát dòng nhạc tình và bolero, Nam Cường xuất sắc trở thành quán quân với giải thưởng 200 triệu đồng.


Chọn ca khúcCô hàng xóm, sáng tác bởi nhóm nhạc Lê Minh Bằng để tranh tài trong đêm Chung kết, đây là ca khúc đã quen thuộc với người yêu nhạc bolero, để làm mới nó, Nam Cường mất rất nhiều thời gian để luyện tập, lắng nghe ý kiến từ các nhạc sĩ và giám khảo của chương trình. Danh ca phương Dung cho biết, cô cảm thấy lo lắng khi biết Nam Cường chọn bài hát này, vì tuy nghe rất đơn giản nhưng không dễ hát. Tuy nhiên, nam ca sĩ khiến khán giả và các giám khảo bất ngờ vì sự tiến bộ trong cách hát của mình. “Em hát rõ lời, có truyền cảm và không sai lời, đó là điều quan trọng nhất trong nghề nghiệp ca hát”, Phương Dung nhận xét. Riêng Thái Châu, anh cảm thấy rất hài lòng vì cách thể hiện của Nam Cường: “Bài hát này em thể hiện “ăn tiền” nhất là ở đoạn điệp khúc. Em hát cảm xúc rất tốt. Đến ngày hôm nay em tiến bộ rất nhiều”. Về phần danh ca Họa Mi, cô cảm thấy tiếc nuối vì nam Cường có thể xuất sắc hơn nữa: “Theo tôi, em còn có thể hát hay hơn nữa. Chất giọng của em tốt, đoạn cuối em kết cũng rất hay, có sự nức nở”.


Với nhiều năm kinh nghiệm theo đuổi dòng nhạc tình và bolero, Thúy Huyền được dự đoán có cơ hội đoạt được vị trí cao nhất, tuy nhiên vì thiếu một chút may mắn, cô chỉ đoạt vị trí Á quân với phần thưởng 100 triệu đồng. Trong đêm thi, thí sinh nữ duy nhất trong top 3 dành tất cả cảm xúc và nỗi đau để kể câu chuyện về những thân phận trôi dạt trong cuộc đời, mà nhạc sĩ Trúc Phương đã đưa vào một ca khúc để đời của ông, bài hátNửa đêm ngoài phố. Với chất giọng buồn đặc biệt mang thương hiệu “sầu nữ”, Thúy Huyền khiến người nghe nhạc như khóc cùng với những ca từ trong bài hát. Giám khảo Thái Châu dành lời khen có cánh cho Thúy Huyền: “Em hát rất tình cảm, mượt mà nhưng nếu dàn trải cảm xúc đều hơn nữa thì sẽ tốt tuyệt đối luôn”. Danh ca Phương Dung cho rằng đây là bài hát khó nhưng Thúy Huyền thể hiện rất tốt và nhất là hát rất rõ lời. Về phần Họa Mi, nữ danh ca nhận xét Thúy Huyền có cách luyến láy rất mềm, giúp bài hát thêm phần cảm xúc.

Ba thí sinh đêm chung kết và giám khảo

Phú Quí là thí sinh gây tiếc nuối nhất khi chỉ xếp hạng ba với giải thưởng 70 triệu. Với giọng hát thiên phú, nam ca sĩ thường xuyên đạt điểm tối đa và dẫn đầu nhiều đêm thi liền. Tuy nhiên, ở đêm thi cuối cùng, Phú Quí chưa có sự nổi bật khi chọn một sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ và Hồ Đình Phương -Xin làm người tình cô đơnđể tranh tài. Đây là ca khúc được chính tác giả và vợ của ông, bà Kha Thị Đàng rất tâm đắc. Trong hậu trường, bà Kha Thị Đàng dành nhiều thời gian để chia sẻ về ca khúc và hướng dẫn nam ca sĩ hát theo đúng tinh thần mà nhạc sĩ Châu Kỳ từng đặt vào bài hát. Danh ca Phương Dung đánh giá cao Phú Quí vì phần hiện xuất sắc: “Bài này của anh Châu Kỳ rất khó hát nhưng tôi thấy em như đang sống trong tác phẩm, hát bằng tất cả trái tim của mình”. Danh ca Thái Châu cho rằng phần đầu Phú Quí không nổi bật, tuy nhiên từ đoạn có diễn viên trợ diễn thì nam ca sĩ hát rất nhập tâm và nhiều cảm xúc. Đồng quan điểm với Thái Châu, Họa Mi nhận xét: “Bài hát này là nhạc blues nên phải thể hiện hơi ngập ngừng một số chỗ, đoạn sau em làm rất tốt điều này”.

Kết quả đêm thi, Nam Cường giành giải Quán quân với tổng điểm là 76,9 điểm, Thúy Huyền đoạt Á quân với 76,5 điểm, Phú Quí đoạt giải ba với 76,3 điểm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam Cường bật khóc khi đoạt giải quán quân Người kể chuyện tình