Mua bia để uống một mình nhưng không ai bán, Khêl về nhà đập phá đồ đạc rồi vác dao bầu đi chém 12 người.

Nghi phạm chém trên chục người do 'nổi điên' vì không mua được bia

Duy Khang | 26/07/2018, 07:23

Mua bia để uống một mình nhưng không ai bán, Khêl về nhà đập phá đồ đạc rồi vác dao bầu đi chém 12 người.

Bạc Liêu: Thêm 2 trẻ tử vong trong vụ truy sát kinh hoàng

Chiều 25.7, đại tá Trần Phong, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Giám định tâm thần có thể mất thời gian ít nhất 1 tháng. Nếu nghi phạm bệnh tâm thần thật sự thì không truy cứu trách nhiệm hình sự và phải điều trị bắt buộc”.

Theo ông Phong, hôm nay - 26.7, cơ quan điều tra sẽ đưa Thạch Sà Khêl (35 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, H.Vĩnh Lợi) đi giám định tâm thần. Người này là nghi phạm trong vụ truy sát kinh hoàng tại ấp Đay Tà Ni của xã Hưng Hội, khiến 12 người thương vong, vào chiều 1 ngày trước.

Ngày 25.7, danh sách của UBND xã Hưng Hội thể hiện 3 người tử vong, nhưng thực tế mới có 2 người thực sự đã chết. Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu giải thích rằng khi bác sĩ thông báo không thể cứu được Hồ Bích Ngọc (11 tuổi) thì bé gái này đã thở lại lúc gia đình chuẩn bị đưa em về nhà lo lậu sự. Dù vậy, các bác sĩ ở Cần Thơ tiên lượng sức khỏe của Ngọc rất xấu.

Người dân ấp Đay Tà Ni kể lại vụ truy sát- Ảnh: Thanh Nguyên

Theo cơ quan điều tra, Khêl có biểu hiện tâm thần khoảng 7 năm nên vợ, con của anh ta đã bỏ đi. Tuần trước, Khêl về nhà sau nhiều tháng làm phụ hồ ở Cà Mau và hàng ngày thường mua vài lon bia uống một mình.

“Hàng xóm kể lại là tối một ngày trước, Khêl phát ra tiếng kêu dài và to giống như tiếng hú của một con vật. Trưa 24.7, Khêl đi mua bia nhưng không ai bán nên về nhà đập phá đồ đạc rồi vác dao sang hàng xóm chém trên chục người”, lãnh đạo cơ quan điều tra chia sẻ.

Sau khi bị bắt, Khêl quậy phá tại cơ quan điều tra nên bác sĩ phải sử dụng thuốc an thần cho nghi phạm. Khi được hỏi vì sao chém nhiều người, Khêl tỏ ra ngơ ngác và trả lời không đâu vào đâu.

Chị Danh Thị Ra Na (34 tuổi) em gái của Khêl cho biết, anh trai mình bị tâm thần khoảng 10 năm nay và hiện vẫn đang uống thuốc điều trị. Trong thời gian điều trị, những lần lên cơn Khêl đã đốt hết các sổ khám bệnh, xác nhận tâm thần nên bây giờ không còn giấy tờ gì liên quan đến Khêl.

Người nhà cho hay, Khêl từng có vợ và một con trai 10 tuổi. Sau khi lấy vợ và ở bên nhà vợ, Khêl phát bệnh tâm thần và bị nhà vợ trả về. Từ đó, Khêl quay về sống với gia đình và đi làm thuê, phụ hồ kiếm sống cho đến khi gây ra vụ truy sát kinh hoàng.

Tại đám tang của cụ Hồ Thị Trầm, người nhà cụ Trầm cho biết, lúc Khêl tìm đến nhà thì cụ đang ngủ trên giường, người con dâu thì đang làm việc nhà sau. Khêl dùng dao chém vào cửa, thò tay mở chốt cửa rồi kêu tên người con trai của cụ Trầm. Thấy cụ Trầm nằm trên giường, Khêl vung dao chém rồi tiếp tục đi lòng vòng trong nhà tìm người khác. Không gặp ai, Khêl chém vào chiếc tủ lạnh của gia đình rồi bỏ đi.

Chị Danh Thị Đen, con dâu của cụ Trầm thấy động, bước lên nhà trên, thấy Khêl cầm dao, chị Đen sợ quá lẩn trốn, chui dưới gầm giường thoát thân. Tìm không được ai, Khêl ra khỏi nhà qua nhà hàng xóm, tiếp tục tìm người khác để chém.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghi phạm chém trên chục người do 'nổi điên' vì không mua được bia