Nghi ngờ mình bị trộm xăng, Thọ và nạn nhân đã xảy ra cự cãi quyết liệt. Tưởng nạn nhân gọi người đánh mình, Thọ dùng đục đâm chết người tại công trường.

Người chết, kẻ đi tù vì một can xăng

Một Thế Giới | 20/01/2016, 15:11

Nghi ngờ mình bị trộm xăng, Thọ và nạn nhân đã xảy ra cự cãi quyết liệt. Tưởng nạn nhân gọi người đánh mình, Thọ dùng đục đâm chết người tại công trường.

Ngày 20.1, TAND TP.HCM xử phúc thẩm và giữ nguyên mức án 20 năm tù đối với bị cáo Lê Thế Thọ (SN 1981, quê Thanh Hóa) về tội giết người.

Thọ làm nghề sơn PU tại một công trình xây dựng ở quận Tân Bình, TP.HCM. Chiều ngày 3.1.2016, Thọ đến công trình thì phát hiện anh T. cầm một can xăng đi ra cổng. Nghi ngờ đó là xăng của mình bị trộm, Thọ lớn tiếng cự cãi với anh T. Sau khi cự cãi, anh T gọi cho đồng nghiệp, nói về công việc tại công trình.

Lúc này Thọ tưởng anh T. gọi người đánh mình nên mang theo một chiếc đục bên người. Sau khi áp sát anh T., Thọ bất ngờ đâm nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân chết trước khi được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án Thọ bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng lúc biết tin T. chết, Thọ đã đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Từ một mâu thuẫn nhỏ, thay vì hỏi rõ hay giải thích bình tĩnh, cả Thọ và anh T. đã quá nóng nảy để nhận lấy hậu quả đáng buồn.

Hồ Đông

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đu trend ‘tìm kho báu’ là chia sẻ thông tin sai sự thật
7 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ông Lê Quang Tự Do khẳng định đây là hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người chết, kẻ đi tù vì một can xăng