Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất bao bì thuốc lá ở ngoại ô thủ đô Dhaka (Bangladesh) vào ngày 10.9 (giờ địa phương), khiến ít nhất 23 người thiệt mạng. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, một nồi hơi bên trong nhà máy đã phát nổ và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ tòa nhà 5 tầng ngay sau đó.

Nổ lớn tại một nhà máy ở Bangladesh, 23 người thiệt mạng

Hàn Giang | 11/09/2016, 06:55

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất bao bì thuốc lá ở ngoại ô thủ đô Dhaka (Bangladesh) vào ngày 10.9 (giờ địa phương), khiến ít nhất 23 người thiệt mạng. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, một nồi hơi bên trong nhà máy đã phát nổ và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ tòa nhà 5 tầng ngay sau đó.

Giới chức Bangladesh cho biết vụ nổ tại nhà máy sản xuất bao bì thuốc lá xảy ra vào ngày 10.9 (giờ địa phương), khi một nồi hơi bất ngờ phát nổ nhưng không rõ nguyên nhân. Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương khi đám cháy do vụ nổ gây ra lan rộng ra toàn bộ nhà máy, Mozammel Hoque, phó giám đốc tại cơ quan phòng cháy chữa cháy Dhaka, cung cấp.

Ông Hoque nói rằng vụ nổ xảy ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 10.9 tại nhà máy Tampaco Foils bên trong khu công nghiệp ở Tongi, ngoại ô Dhaka. Cho đến tối ngày 10.9, các nhân viên cứu hỏa vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Các nhân viên cứu hỏa cũng cố gắng cứu thoát những ai còn mắc kẹt bên trong nhà máy.

“Chắc chắn vẫn có nhiều người bên trong nhà máy. Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mắc kẹt, mặc dù hy vọng có người sống sót là rất thấp. Cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi chỉ tìm được những thi thể và chưa thấy ai sống sót”, ông Hoque nói với các phương tiện truyền thông.

Nhiều người đang tụ tập bên ngoài nhà máy để tìm kiếm người thân mất tích và hỗ trợ các nhân viên cứu hộ dập tắt đám cháy.

“Chúng tôi cho rằng đó là một tai nạn máy bay thay vì nghĩ một vụ nổ vừa xảy ra”, Sojib Babu, một người sống trong khu phố đã nghe thấy một tiếng nổ lớn nói với các phóng viên có mặt tại hiện trường. Ông Babu cũng đang tìm kiếm anh trai của mình, người làm việc tại nhà máy ngay trước khi vụ nổ xảy ra.

“Tôi đi đến bệnh viện và nhìn vào từng thi thể được tìm thấy nhưng không có ai phù hợp. Với ngọn lửa lớn như vậy, thật khó để tin rằng anh trai tôi vẫn còn sống”, ông Babu nói trong nước mắt.

Vụ nổ tại nhà máy Tampaco Foils là một tai nạn mới nhất trong hàng loạt thảm họa công nghiệp trong nhiều năm qua tại Bangladesh. Trong năm 2013, hỏa hoạn đã xảy ra tại khu phức hợp 8 tầng Rana Plaza khiến hơn 1.100 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Năm tháng trước, một vụ cháy nhà máy may cũng xảy ra, giết chết 112 lao động.

Hàn Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 Ủy viên Bộ Chính trị
34 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nổ lớn tại một nhà máy ở Bangladesh, 23 người thiệt mạng