Nhạc sĩ Đài Phương Trang thổ lộ từng “vay mượn” cảm xúc của người khác để sáng tác và bật mí chưa bao giờ viết bài nhạc nào tặng vợ.

NS Đài Phương Trang thú nhận vay mượn cảm xúc để viết ca khúc 'Người yêu cô đơn' và nhiều bài bolero khác

phan phan | 26/12/2018, 09:01

Nhạc sĩ Đài Phương Trang thổ lộ từng “vay mượn” cảm xúc của người khác để sáng tác và bật mí chưa bao giờ viết bài nhạc nào tặng vợ.

Nhạc sĩ Đài Phương Trang sinh năm 1940, dù sắp bước sang độ tuổi thập cổ lai hy nhưng ông còn rất minh mẫn, trẻ trung và đầy tâm huyết với nghệ thuật. Nổi tiếng với những bản tình ca buồn như:Người yêu cô đơn, Căn nhà dĩ vãng, Đừng nhắc chuyện đau lòng, Tình nghèo có nhau… đầy tâm trạng, day dứt, thế nhưng nhạc sĩ Đài Phương Trang thật lòng chia sẻ những ca khúc của ông viết đều phải “vay mượn” cảm xúc của người khác.

Cha đẻNgười yêu cô đơnchia sẻ: “Tôi lắng nghe những nỗi lòng của bạn mình, tìm hiểu và cảm nhận cảm xúc của mọi người thân xung quanh để từ đó lấy cảm hứng sáng tác chứ thật lòng tôi chỉ có đúng một mối tình duy nhất và trọn đời với vợ mình mà thôi”.

Ca khúcNgười yêu cô đơnban đầu được nhạc sĩ viết ra để tặng cho một người bạn thân thiết để an ủi, động viên trong cuộc sống “hãy xem cô đơn như người tình, như thói quen để tìm nguồn vui trong cuộc sống”. Ai ngờ rằng sau này chính bài hát cũng là nguồn động viên cho ông sống tốt khi bà xã qua đời. Từ đó, nhạc sĩ Đài Phương Trang cũng dần làm quen với cô đơn như người bạn bên cạnh.

Với nhạc sĩ Đài Phương Trang mỗi ca khúc là một câu chuyện thật mà nhạc sĩ được lắng nghe và cảm nhận bằng trái tim, tâm hồn của một người nghệ sĩ, để từ đó ông bắt đầu dùng giai điệu để viết lên câu chuyện tình đó. Nhạc phẩmCăn nhà dĩ vãngchứa đựng cả một câu chuyện tình buồn mà nhạc sĩ Đài Phương Trang chứng kiến.

Ông tâm sự: “Bạn tôi yêu đơn phương một người con gái dưới quê nhà, từ ngày cô ấy lấy chồng bạn tôi không về nhà dưới đó nữa vì sợ thấy lại kỉ niệm buồn. Tiếc cho mối tình đơn phương đó tôi sáng tác ca khúc Căn nhà dĩ vãng”. Đài Phương Trang thừa nhận muốn có những ca khúc đi vào lòng người, dễ đồng cảm nhất vẫn là những bản hát về tình yêu, những nỗi buồn của người đang yêu, nhạc sĩ Đài Phương Trang chia sẻ: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở đó là nguồn cảm hứng rất lớn để sáng tác vì mọi người sẽ tìm thấy bản thân mình trong những ca khúc như thế”. Thế nên chỉ với một mối tình đẹp trọn đời của mình rất khó để tìm “nỗi buồn” nên Đài Phương Trang phải thường xuyên khám phá, tìm hiểu thế giới tâm hồn của nhiều người xung quanh làm tư liệu sáng tác.

Tuy nhiên dù sáng tác để tặng cho bạn bè, người thân nhưng Đài Phương Trang lại chưa bao giờ sáng tác một giai điệu nào tặng cho vợ mình. Nhạc sĩ tài hoa này chia sẻ: “Tôi dùng cả cuộc đời mình tặng cho vợ có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất rồi”. Trong chương trình nhạc sĩ còn chia sẻ ca khúcHai mùa Noelcủa ông vô tình “se duyên” cho hai bạn trẻ đến với nhau.

“Vào lễ giáng sinh tôi và vợ cùng đi đến thánh đường xem lễ thì tôi phát hiện một thanh niên với nét mặt đăm chiêu đang chờ ai đó, đến khuya khi đi về tôi lại thấy anh chàng vẫn đứng đợi ở đấy. Tôi liền lấy cảm xúc viết nên ca khúc Hai mùa Noel. Sau này khi bài hát được phát trên đài, chàng thanh niên ấy nhận ra hình ảnh mình trong bài hát của tôi và gửi thư cảm ơn nhờ bài hát của tôi mà bạn gái anh ta hiểu được chân tình của anh ấy và nửa năm sau tôi nhận được thiệp cưới của hai người”, nhạc sĩ hào hứng chia sẻ.

Phan Phan
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NS Đài Phương Trang thú nhận vay mượn cảm xúc để viết ca khúc 'Người yêu cô đơn' và nhiều bài bolero khác