Trên nền sân cỏ trước ngôi đền, hàng chục phụ nữ cả già lẫn trẻ xếp hàng chờ ngay ngắn chật cứng cả lối đi. Họ quỳ xuống đợi đến lượt mình “được” các thầy cúng quất bằng roi mây.

Phụ nữ xếp hàng để 'được'... ăn đòn

Long Hải | 06/10/2017, 13:00

Trên nền sân cỏ trước ngôi đền, hàng chục phụ nữ cả già lẫn trẻ xếp hàng chờ ngay ngắn chật cứng cả lối đi. Họ quỳ xuống đợi đến lượt mình “được” các thầy cúng quất bằng roi mây.

Được biết chuyện này xảy trong một nghi lễ thường niên tại đền Sri Achappan ở bang Tamil Nadu của Ấn Độ.

Theo một người dân địa phương, phụ nữ Ấn Độ tin rằng khi “được” đánh bằng roi mây”, các linh hồn quỷ dữ và thế lực xấu xa sẽ không dám bén mảng đến và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Dù có không ít người bị thương, thậm chí có người bật khóc vì quá đau, thế nhưng sự đau đớn vẫn không ngăn cản họ tìm tới đây để được ban phát những đòn roi kỳ diệu này.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phụ nữ xếp hàng để 'được'... ăn đòn