Ngoài Quân “xa lộ”, vài năm gần đây còn có một số đại ca giang hồ bị giết sau khi gây hấn và sống lỗi với đàn em.

Quân 'xa lộ' và 4 đại ca giang hồ bị giết vì gây hấn, sống lỗi với đàn em

Phạm Hồng Quân | 08/11/2019, 12:42

Ngoài Quân “xa lộ”, vài năm gần đây còn có một số đại ca giang hồ bị giết sau khi gây hấn và sống lỗi với đàn em.

          

Ảnh Nguyễn Thái Luyện đầu đầy tóc, cầm chăn chiếu, đi chân đất gây ngỡ ngàng

Clip cặp đôi diễn cảnh nóng ở quán trà sữa, CSGT nhổng bánh chọc quê quái xế

Yêu 1 năm chưa quan hệ với bạn gái, qua đêm cùng thằng bạn thân lại nghĩ về chuyện ấy

Clip 3 gã côn đồ cầm vũ khí đánh nhóm học sinh TP.HCM, 1 kẻ bị Lục Vân Tiên quật ngã

Bị nhắc vì đỗ ô tô trước cửa hàng, tài xế sang chảnh gọi bạn tới đánh anh bảo vệ

Đã qua thời tất cả đàn em đều khiếp sợ và phục tùng các đại ca mà không dám cãi lời. Giới trẻ ngày càng manh động và sẵn sàng xuống tay với đại ca giang hồ nếu cảm thấy bất mãn, hoặc vì tiền mà truy sát thứ dữ theo hợp đồng.

Quân “xa lộ” bị 20 tên giang hồ truy sát sau khi tát người khi nhậu

Quân "xa lộ" (tên thật Mai Văn Quân, 55 tuổi, quê Hà Nội) là đại ca giang hồ có tiếng ở quận Thủ Đức (TP.HCM) và các tỉnh giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai, chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Tối 4.11.2019, Quân "xa lộ" tới nhà hàng karaoke Nice VIP nằm trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM và ra về lúc khoảng 23 giờ 15. Đúng lúc này, hàng chục người cầm hung khí truy sát Quân "xa lộ” từ ngoài đường vào tận hầm giữ xe.

Sau khi chém gục Quân tại chỗ, nhóm gây án nhanh chóng rời đi. Quân “xa lộ” tử vong sau đó dù được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ truy sát do Quân "xa lộ" và người đàn ông tên Sử mâu thuẫn về việc giới thiệu mua bán nhà. Khi hai bên gặp nhau nhậu để giải hòa, Quân “xa lộ” có tát Sử một cái. Vì tức giận, Sử hẹn Quân đánh nhau và kéo theo nhiều đồng bọn gây ra vụ chém người náo loạn ngay trên đường Khổng Tử.

 Quân "xa lộ" chuyên bảo kê, đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi.

Chiều 7.11.2019, Công an quận Thủ Đức đã bàn giao hồ sơ vụ án cùng 5 đối tượng có liên quan đến vụ chém chết Quân “xa lộ” cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước Quân xa lộ có một số đại ca giang hồ bị giết bị gây hấn hoặc sống lỗi với đàn em.

Dân xã hội bị chém chết khi đi dằn mặt đối thủ

Đầu năm 2018, Nguyễn Xuân Thông tới xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh mở tiệm cầm đồ, cho vay nặng lãi, giao cho một đàn em quản lý. Vài tuần sau, nhóm của Đào Văn Cảnh (39 tuổi, trú thị xã Kỳ Anh) đến mở tiệm cầm đồ ở sát bên cạnh. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ đó.

Chiều 16.10.2018, Nguyễn Xuân Thông gọi điện nói chuyện với một người trong nhóm của Đào Văn Cảnh với thái độ thách thức. Sau đó, Nguyễn Xuân Thông rủ đại ca giang hồ Đào Ngọc Tuấn (31 tuổi) cùng đi gặp nhóm đối thủ để dằn mặt.

Khi Thông đang lái chiếc ô tô trên quốc lộ 1A, nhóm của Cảnh đã đuổi theo. Hai bên rượt đuổi nhiều vòng, chỉ dừng lại khi ô tô của Thông bị hai xe bán tải tông vào hông, chặn đầu.

Xe bán tải tông vào hông chiếc ô tô trong vụ hỗn chiến hồi tháng 10.2018  - ảnh: Đ.H

Thấy đối thủ đông người, Thông cố thủ trên xe, còn Tuấn nhảy xuống rút súng tiến về phía một người trong nhóm của Cảnh. Trong lúc hỗn chiến, Tuấn bị tước súng, chém chết.

Sau đó, nhóm giang hồ tiếp tục tìm Thông để xử lý song bị cảnh sát tới khống chế.

Ngày 21.10.2018, Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án giết người, bắt 5 người trong nhóm của Cảnh gồm: Nguyễn Tùng Lâm (33 tuổi), Nguyễn Quốc Thảo (30 tuổi), Phạm Anh Tuấn (38 tuổi), Trần Công Tiến (41 tuổi) và Nguyễn Văn Giáp (24 tuổi).

Ngày 24.1.2019, Công an Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố bị can, tạm giam Đào Văn Cảnh (39 tuổi) và Đào Văn Lượng (22 tuổi) để điều tra tội giết người.

Đại ca giang hồ bị đánh chết vì nghi quan hệ với vợ đàn em

Lê Văn Hiếu (36 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều) nhiều năm là đàn em của Tùng "xì ke" (tên thật Nguyễn Thanh Tùng, 40 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, đại ca giang hồ có thời làm chủ vũ trường XO và liên quan nhiều đến ma túy).

Sau thời gian đi tù vì tội buôn bán ma túy ra tù, trước Tết Nguyên đán 2015, Hiếu thuê nhà sống chung với Tùng tại hẻm 70 đường CMT8 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Hàng ngày, cả hai cùng thường sử dụng ma túy chung với nhau. Sáng 18.3.2015, sau khi chơi ma túy đá, Hiếu mua mồi ra bờ kè Hồ Xáng Thổi ngồi nhậu một mình. Khi có men trong người, anh ta nhớ lại chuyện cũ từ năm 2011. Thời điểm này, Hiếu bị công an bắt giữ về việc mua bán trái phép chất ma túy.

Ngôi nhà nơi Tùng bị Hiếu truy sát dẫn tới mất mạng.

Hiếu cho rằng việc mình bị bắt có liên quan tới Tùng. Trong thời gian ngồi tù, Hiếu nghi Tùng có dan díu với vợ mình nên rất căm tức.

Khi đã ngà ngà say, Hiếu về nhà trọ xếp quần áo bỏ đi. Khi thấy đàn anh đang nằm ngủ trên giường, Hiếu nảy sinh ý định trả thù. Lập tức, Hiếu lấy nón bảo hiểm đánh vào đầu Tùng, sau đó hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc giằng co, Hiếu cầm ổ khóa trên bàn đánh liên tiếp vào đầu Tùng khiến nạn nhân gục xuống. Hung thủ liên tiếp đá vào người Tùng. Nạn nhân cố vùng dậy kéo cửa thoát ra ngoài.

Chạy được vài chục mét thì Tùng gục xuống. Phát hiện sự việc, người dân lao đến ngăn cản, báo công an.

Hiếu bị lực lượng công an bắt giữ, còn Tùng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đại ca giang hồ Hải Phòng chết thảm vì thiếu tiền không trả còn tấn công chủ nợ

Hải “mán” (tên thật Nguyễn Văn Hải, 42 tuổi, HKTT xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) là đại ca trong giới giang hồ, cầm đầu một băng nhóm trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, nhiều lần dẫn theo đàn em đi dằn mặt đối thủ để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.

Vốn sẵn tính ngang ngược, vợ chồng Hải “mán” đã mua đất đá của những chủ khai thác trên địa bàn xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên về sử dụng nhưng không chịu trả tiền. Không những thế, Hải “mán” còn nhiều lần đe dọa sẽ xử đám chủ nợ.

Theo cơ quan điều tra, chiều 27.4.2014, tại khu vực đập Đà Nẵng giáp ranh giữa hai xã Lại Xuân và Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm khiến Hải “mán” tử vong, 4 người khác bị thương.

Do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở thôn xã Lại Xuân về tiền mua bán đá, khoảng 15 giờ chiều 27.4.2014, Hải “mán” dẫn theo gần chục đàn em mang theo súng bắn bi, dao kiếm đi trên hai ô tô đến khu vực đập Đà Nẵng để “dằn mặt” đối thủ.

Khi đến điểm hẹn, Hải “mán” lấy súng bắn nhiều phát về phía đối thủ, nhóm đàn em cũng cầm theo dao kiếm xông vào hỗn chiến. Tuy nhiên, nhóm đối thủ với hơn chục người đã chuẩn bị sẵn dao phóng lợn, dao kiếm, chờ súng của Hải “mán” hết đạn đã đồng loạt phản kích.

Nhóm Hải “mán” đại bại, đàn anh bị đâm thấu tim chết tại chỗ, 4 đàn em bị thương, trong đó có con trai Hải “mán.

Hiện trường vụ bắn, chém nhau kin hoàng tại khu vực cống hồ Đà Nẵng, thôn 10, xã Lại Xuân.

Chiều tối 27.4.2014, hai đàn em của Hải “mán” là Nguyễn Văn Minh (32 tuổi, trú huyện Kinh Môn, Hải Dương) và Nguyễn Xuân Tuyền (24 tuổi, trú huyện Kim Thành, Hải Dương) bị thương nặng nên phải phẫu thuật.

Nguyên nhân vụ hỗn chiến xuất phát từ việc Hải “mán” mua đá của những chủ khai thác đá tại xã Lại Xuân không trả tiền. Chủ nợ nhiều lần đòi nhưng Hải “mán” không trả mà còn đe dọa “xử” chủ nợ.

Lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, Hải “mán” là đối tượng cộm cán trên địa bàn huyện, không ít lần sai đàn em thanh toán các mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn.

Trước khi xảy ra vụ án, Hải “mán” cũng từng hẹn huyết chiến với nhóm giang hồ trên địa bàn huyện An Dương (Hải Phòng) nhưng vừa xuất trận đã vội rút chạy do đối thủ huy động nhiều tay giang hồ có số má trên địa bàn nội thành.

Đại ca bị đâm chết sau khi bắt đàn em quy phục

Văn (39 tuổi) vốn là tay anh chị chuyên bảo kê một số nhà hàng tại Sài Gòn. Trưa 28.4.2013, Văn đến bãi đất trống thuộc phường 15, quận 8, TP.HCM chơi với đám bạn giang hồ thì gặp Minh.

Minh tại cơ quan điều tra - ảnh: Q.T

Biết Minh là thứ dữ, Văn nhiều lần chiêu dụ về làm đàn em nhưng luôn bị từ chối. Vì thế, vừa nhìn thấy Minh, Văn đá thẳng vào mặt thanh niên này để thị uy.

Bị đòn đau, Minh chạy về nhà lấy dao rồi quay lại khu đất tìm kẻ đánh mình.

Thấy vậy, Văn sấn tới lớn tiếng thách thức. Minh liền vung dao đâm đàn anh hai nhát vào ngực rồi vứt dao nhảy xuống sông lẩn trốn. Được đưa đi cấp cứu nhưng Văn đã tử vong.

Sau thời gian lẩn trốn, hung thủ đã ra đầu thú.

CSGT TP.HCM rồ ga, nẹt pô, nhổng bánh chọc quê quái xế:

CSGT TP.HCM dùng chính xe máy của quái xế chở hắn về trụ sở. Điểm đáng chú ý là anh CSGT rồ ga, nẹt pô và nhổng bánh chọc quê quái xế khiến người xung quanh đó phì cười.

 Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nói lấy tiền cho thuê mặt bằng trả lương anh em 6 triệu/tháng

Ném con từ cầu Khuể, mẹ để lại thư kể bị hiếp năm lên 4 và đang mắc bệnh

Clip công an TP.HCM lái ô tô ép té xe, tung nộ long cước vào quái xế

Cầm loa thùng và mic tới đám giỗ đòi 60 triệu, nói chủ nhà vay tiền nuôi vợ bé

UBND xã ngó lơ, cô gái xinh 18 tuổi làm đơn xin nhập ngũ

Ô tô lao lên vỉa hè tông chết cô gái vừa được cầu hôn, vợ tài xế đến nhà xin đền tiền

Nghi vấn người đàn ông xăm trổ đấm bể kính ô tô ở Hà Nội tè ra quần

Tông chó té xe, gã trai ở Bắc Kạn dùng gạch đá và gậy giết chó để trả thù

Nhân Hoàng (tổng hợp)

   
Bài liên quan

(1) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân 'xa lộ' và 4 đại ca giang hồ bị giết vì gây hấn, sống lỗi với đàn em