Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô bé đã khác lạ đi trông thấy.

Sau hơn 1 năm Cadie đi ăn nhà hàng đã khác biệt đến thế này

Blogtamsu | 20/11/2016, 10:24

Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô bé đã khác lạ đi trông thấy.

Cadie là cô bé khá ngoan ngoãn, ít quấy khóc và nhõng nhẽo nên thường được mẹ Elly Trần thoải mái dẫn đi ăn nhà hàng từ khi còn rất nhỏ. Cadie luôn khiến mẹ yên tâm mỗi lần đi chơi thế này. Cô bé như một cô công chúa nhỏ và được mẹ phục vụ chu đáo từ đầu đến cuối bữa ăn

Hết cơm bưng...

Lại đến nước rót nhiệt tình

Cadie được mẹ Elly chăm mớm cho từng li từng tí

Không bao giờ Elly lơ là nhiệm vụ với con gái

Hết ăn món chính lại đến tráng miệng. Cadie đều được mẹ phục vụ đến tận răng

Tuy nhiên, khi lớn hơn một chút, cô bé lúc đi ăn với mẹ đã tự đút ăn, không cần đến mẹ nữa.

Và đến giờ, khi trở thành chị cả, Cadie đã khá tự lập trong việc ăn uống khi đi nhà hàng.

Được mẹ bế lại gần quầy chọn bánh và Cadie tự lựa món mình thích

Thích ăn cái nào là tự chọn luôn nhé

Đúng là chị cả có khác, chỉ trong một thời gian ngắn mà cô bé trưởng thành và người lớn hẳn ra

Thanh Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phấn đấu tăng trưởng 2 con số: Nhiệm vụ khó khăn, nhưng không thể không làm
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Lãnh đạo nhiều địa phương cho biết việc phấn đấu tăng trưởng ít nhất 10% năm 2025 là nhiệm vụ hết sức là nặng nề, khó khăn nhưng không thể không làm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau hơn 1 năm Cadie đi ăn nhà hàng đã khác biệt đến thế này