5 năm trước, Siu Black đã gặp scandal nợ nần và dần biến mất khỏi showbiz. Gần đây, chị bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài hoàn toàn khác. Ốm hơn gần 20 kg, tươi trẻ và thoải mái hơn

Siu Black và chuyện làm rẫy ở quê, hát nhà thờ để mưu sinh sau scandal nợ nần

mai huong | 13/08/2019, 09:18

5 năm trước, Siu Black đã gặp scandal nợ nần và dần biến mất khỏi showbiz. Gần đây, chị bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài hoàn toàn khác. Ốm hơn gần 20 kg, tươi trẻ và thoải mái hơn

Chia sẻ về điều này, Siu Black khẳng định chị giảm cân không phải để làm đẹp mà do biến cố bản thân và đặc biệt là về sức khoẻ.

"Sức khỏetôi vốn không tốt. Tôi bịbệnh như cao huyết áp, tiểu đường, đau dạ dày, xương khớp... nên trước đây, lúc đi hát, khán giả reo hò, yêu mến, nhiều người còn đùa 'béo vậy mới yêu, mới đúng là Siu Black' nhưng thật sự phía sau đó, nhiều đêm tôi mất ngủ vì đau nhức khớp. Sau khi trở về quê, có thời gian tôi ngẫm lại mình, tôi biết căn bệnh tiểu đường biến chứng rất ghê nên tôi bắt mình phải thực hiện chế độ ăn kiêng".

Kể về hành trình giảm cân của mình, Siu cho biết, khi mới bắt đầu, nhiều lúc tôi rất nản lòng. Trước kia, vốn chỉ thích ăn thịt không thích ăn rau nhưng dần dà, chị phải kiên trì tập luyện kiêng tinh bột va đường, ănnhiều rau xanh giờ thành quen. Hôm nào không có rau, không chịu được.

"Tôi giảm cân không phải vì muốn đẹp lên mà chủ yếu vì sức khỏe. Ngoài việc ăn kiêng, tôi còn uống nhiều nước. Sáng sáng, tôi tập hít thở, gập bụng, đi bộ. Việc vận động giúp tôi khỏe khoắn hơn", chị chia sẻ.

Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi về quê, nhiều nỗi lo đã làm Siu Black tưởng mình đã mất đi giọng hát. "Khi ấy, tôi mất đi sự nghiệp, tiền bạc, bạn bè mà sức khỏe và giọng hát cũng ngày một đi xuống.Có giai đoạn, tôi tưởng mình không thể hát được nữa. Lúc đó hai hàm tôi cứng ngắc, đến há miệng cũng thấy đau thì sao mà hát được. Tôi quỳ trước Chúa và bật khóc thành tiếng: 'Chúa ơi, tất cả mọi thứ của con, Chúa lấy hết rồi. Con chấp nhận điều đó, nhưng xin Chúa hãy cho con lại giọng hát. Con sẽ làm lại từ đầu' ", Siu Black kể.Sau đó, chị tập luyện rồi tham gia Ca đoàn Kon Tum và dần dần lấy lại tiếng hát.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Siu Black cho biết chị thấy nhẹ nhàng khi dần quen cuộc sống ở Tây Nguyên. Hằng ngày ở nhà, chịphụ gia đình làm nương rẫy, trồng cà phê, cao su, bán nấm linh chi. Khi sức khỏe yếu, chị làm nội trợ, nấu cơm cho mọi người trong gia đình ăn.

Để cân bằng cuộc sống, chị thừa nhận kể từ sau biến cố, chị chỉ dám nhìn xuống những người có hoàn cảnh kém hơn mình để thấy lòng nhẹ nhàng hơn. "Cuộc đời vẫn còn nhiều người thê thảm hơn mình. Thôi thì mình chấp nhận đi, đừng có kêu ca nữa", Siu Black tâm sự.

Mặc dù hiện tại không còn thu nhập nhiều nhưng "họa mi núi rừng" vẫn giữ nguyên tắc nghề nghiệp: không nhận hát đám cưới dù có người trả 15 - 20 triệu đồng."Nhiều người thấy vậy nhắc tôi phải 'liệu cơm gắp mắm' vì tình thế của mình đã khác xưa, nhưng đó là nguyên tắc của tôi từ khi làm nghề chứ không có ý gì, chỉ là quan điểm cá nhân. Không có tiền, tôi cũng không hát đám cưới. Còn nếu hát, tôi yêu cầu một khoản thù lao xứng đáng. Tôi chỉ thích hát trong đám cưới của bạn bè, người thân", chị Siu tâm sự.

Nói về dự tính sắp tới, Siu Balck cho biết chịsẽ thực hiện một album nhạc thánh ca bởi các bài hát thánh ca giúp chịthấy nhẹ nhõm, thanh thản. Tuy không phải dùng quá nhiều nội lực, người hát phải rèn luyện để giọng vang, sáng để mang đến cảm xúc trong trẻo cho người nghe. Ngoài ra, chịcũng cân nhắc dự án liên quan đến nhạc Tây Nguyên nhưng hiện tại, tài chính của tôi không dư dả nên phải cân nhắc xem khán giả liệu có thích không, có mang lại hiệu quả không.

Siu Black và chị lớn

Nói về chuyện tình cảm cá nhân, Siu cho biết chị đang rất vui vì con trai lớn đã lập gia đình. Ngoài ra, hiện tại gia đình lớn là chỗ dựa tinh thần vững chắc. "Gia đình là chỗ dựa tinh thần lớn đối với tôi. Các chị em gái động viên, chia sẻ rất nhiều, giúp tôi giải tỏa được nhiều vướng mắc. Trước kia, khi có chuyện buồn, tôi thường khóc một mình, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, tinh thần. Giờ tôi cởi mở hơn, có chuyện không giấu kín trong lòng mà đều tâm sự với người thân",

Còn chuyện tình cảm, ở tuổi 51 chị không có ý định tìmhạnh phúc mới."Từ khi chia tay cha bọn trẻ tôi không có ý định đi bước nữa. Vì thế, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm kiếm tình yêu. Ở tuổi trung niên, nếu ông trời run rủi cho tôi gặp người tâm đầu ý hợp, đó là điều may mắn. Nếu không, tôi cũng không quá bận tâm", Siu tâm sự.

H.Tâm (Tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Thời gian và nguồn lực có hạn, làm việc nào cần dứt điểm việc đó
“Làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó trong bối cảnh công việc nhiều, yêu cầu cao, thời gian và nguồn lực có hạn”, Thủ tướng nói.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Siu Black và chuyện làm rẫy ở quê, hát nhà thờ để mưu sinh sau scandal nợ nần