Nếu không có sự động viên và lời nói của chồng, chị H.D.M đã bỏ cuộc khi phát hiện bị ung thư máu vì sợ tốn tiền tỉ để chữa trị.

Sợ tốn tiền tỉ định bỏ cuộc, mỹ nữ bị ung thư máu quyết chiến đấu vì câu nói của chồng

Phạm Hồng Quân | 06/03/2020, 14:06

Nếu không có sự động viên và lời nói của chồng, chị H.D.M đã bỏ cuộc khi phát hiện bị ung thư máu vì sợ tốn tiền tỉ để chữa trị.

Xem thêm:Tài xế nghi công an ở Hà Nội dùng ô tô 'chim mồi' cản đường, tung clip gây xôn xao

Người Việt ở châu Âu không dám đeo khẩu trang vì sợ bị đánh, kỳ thị

Dậy lúc 3 giờ sáng nấu ăn cho 350 người cách ly mỗi ngày, các anh bộ đội vẫn cười tươi

Clip cựu tuyển thủ Việt Nam đạp đối phương gãy đầu gối 3 khúc ở giải bóng phủi

Sau tranh cãi, vợ cầm thớt ném chồng, rớt xuống chung cư làm bể kính ô tô

Đang sống bình yên, hạnh phúc bên chồng con với thu nhập từ quán trà sữa và tiệm đồ trẻ sơ sinh, chị H.D.M (28 tuổi) bất ngờ nhận tin sét đánh ngang tai rằng mình bị ung thư máu.

Khóc rất nhiều khián tử treo trên đầu, H.D.M định bỏ cuộc vì nghĩ phải điều trị hết bạc tỉ, số tiền quá lớn vớivợ chồng chị. Thế nhưng, nhờ chồng luôn ở bênđộng viên vào thời điểm bản thân suy sụp nhất, mỹ nữ quê Tuyên Quang đã lấy lại tinh thần sau nhiều ngày mất phương hướng, tự tin hơn, không chán đời nữa, quyết chiến đấu vì gia đình và những người yêu thương mình.

Mới đây, chị H.D.M đăng tâm sự lên nhóm lớn thu hút sự quan tâm của nhiều người:

Tôi 28 tuổi, con gái chưa được 3 tuổi, chồng làm bộ đội, đang có 1 quán trà sữa nho nhỏ và 1 tiệm đồ trẻ sơ sinh. Cứ tưởng cuộc sống sẽ bình yên trôi đi như thế, được cùng con gái lớn lên và cùng chồng già đi. Nhưng không các bạn ạ, một lần khám răng tình cờ phát hiện mình bị ung thư máu.

Nhìn tờ kết quả xét nghiệm, tôi chỉ biết khóc thôi. Không còn tương lai, không thể cùng con gái trải qua tuổi 18 tươi đẹp, không thể cùng chồng giàđi. Án tử treo trên đầu, tôi khóc suốt mấy ngày trời, cứ xem ảnh con lại khóc. Mẹ đưa tôi đi viện không cho tôi xem ảnh con bé nữa, lúc nào cũng trêu để tôi cười nhưng tôi không cười nổi. Mẹ chồng thì thương khóc mấy ngày liền. Tôi không muốn điều trị vì đó là gánh nặng quá lớn với chồng.

Vợ chồng lấy nhau đã được 5 năm, mới đang ở giai đoạn gầy dựng, chưa có gì trong tay trong khi điều trị cũng mất vài trăm triệu, có khi cả tỉ bạc. Trong lúc tôi suy sụp nhất, chồng lúc nào cũng nắm tay động viên và bảo: “Em phải tin vào anh”.

Thấy chồng vất vả, mọi người ai cũng sẽ giúp, rồi anh cũng xin được công việc làm thêm bên ngoài. Không cần nghĩ ngợi gì cả, anh chấp nhận làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của tôi.

Ngày nào anh cũng nói như vậy, kiên trì động viên bất cứ lúc nào. Chỉ có tôi là suy sụp chứ anh lúc nào cũng mạnh mẽ rồi nói: “Em phải tin vào bác sĩ, tin vào anh nữa”.

Dần dần rồi tôi cũng lấy lại tinh thần sau nhiều ngày tháng mất phương hướng. Bây giờ tôi tự tin lắm. Tôi không hận, không chán đời nữa, mà có lẽ tôi còn may mắn vì ông trời đã rất thương tôi nên đến giờ mới bị bệnh chứ không khéo tôi bệnh từ lâu rồi. Thương tôi nên tôi mới có chồng tốt, con ngoan, gia đình hai bên ấm áp, vui vẻ hòa thuận.

Tự thấy bản thân phải thật cố gắng, chiến đấu vì chồng con, vì gia đình, vì những người bạn yêu thương tôi rất nhiều. Tôi sẽ không ủ rũ nữa. Chồng tôi còn bảo chỉ còn một con đường là chiến đấu và chiến thắng. Đừng nản vì có anh bên cạnh.

Các bạn hãy quan tâm đến sức khỏe của chính mình nhé! Phải khám định kì, ăn uống lành mạnh và nếu có điều kiện thì mua bảo hiểm nữa nhé! Đừng như tôi, định mua mà do chưa dư giả, giờ tiếc lại không đi được nữa.

Xincác bạn một lời động viên một câu chúc bình an được không. Vì như thế tôi sẽ có thêm nhiều động lực hơn mà chiến đấu ấy.

Cũng xin lỗi vì nếu có ai lớn tuổi đọc được bài này, vì bản thân bây giờ không biết phải xưng hô như thế nào cho hợp lý. Chỉ biết nó là cảm xúc nhất của một người đang thèm sống, thèm được ở cạnh người thân.

1 ảnh lúc tóc dài là tôi chưa làm hóa trị.1 ảnh là tôi cắt tóc tém trước khi vào làm hóa trị.Tóc tém cũng đẹp mà nhỉ? Có trọc đầu cũng đẹp, miễn còn sống là đẹp rồi...

Sự động viên của người thân rất quan trọng với bệnh nhân mắcung thư. Lý do vì tinh thần và sự lạc quan là yếu tố quan trọng giúp họ chống chọi bệnh tật hay kéo dài sự sống.

Đọc qua tâm sự trên, nhiều người cảm thương chị H.D.M, gửi lời động viên và chúc chị sẽ chiến thắng căn bệnh ung thư máu quái ác. Bên cạnh đó, dân mạng cho rằng H.D.M thật may vì có chồng tốt và thương vợ, tạo niềm tin giúp chị chiến đấu với bệnh tật.

Tháng 1.2020 vừa qua, T.T.H.L - người mẫu ảnh trẻ đẹp quê Quảng Bình chia sẻ chuyện mắc bệnh ung thư hạch limpho và còn bị chàng trai từng nói “yêu thương cô nhất” bỏ rơi. Vào thời khắckhó khăn nhất của cuộc đời, T.T.H.L cómẹ ở bên cạnh động viên nên đã vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết dù một năm trải qua đủ đau đớn về thể xác của 15 lần họa trị và xạ trị, tiêu tốn cả tỉ đồng tiền thuốc men.

Các triệu chứng của bệnh ung thư máu​

Bệnh ung thư máu (ung thư bạch cầu) xảy ra khi có đột biến hoặc các thay đổi khác trong gen ADN của tế bào máu. Điều này khiến cho các tế bào phát triển và phân chia nhanh hơn, xâm lấn các tế bào khỏe mạnh. Khi hồng cầu và tiểu cầu bị phá hủy với số lượng lớn, các triệu chứng bệnh sẽ xuất hiện.

Ung thư máu xảy ra trong các mô tạo máu của cơ thể, bao gồm tủy xương và hệ thống miễn dịch. Có nhiều dạng ung thư máu khác nhau. Một vài dạng bệnh ung thư máu xảy ra phổ biến ở trẻ nhỏ, trong khi một số dạng khác xảy ra ở người lớn nhiều hơn.

Điều trị bệnh ung thư máu yêu cầu kết hợp nhiều phương pháp khác nhau, phụ thuộc vào dạng bệnh và các yếu tố khác. Một phác đồ điều trị hợp lý cùng nguồn nhân lực chất lượng cao có thể giúp bạn đạt hiệu quả điều trị tốt nhất.

Các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân chính xác gây ra bệnh ung thư máu. Gen di truyền và các yếu tố môi trường được cho là nguy cơ chính tạo cơ hội làm bệnh phát triển và bùng phát.

Nhìn chung, bệnh ung thư máu xảy ra đột biến gen ADN ở một vài tế bào máu. ADN là cấu trúc bên trong mỗi tế bào máu có chức năng điều khiển hoạt động của tế bào. Có một số các thay đổi khác trong tế bào chưa giải thích được cũng có thể là nguyên nhân làm tăng nguy cơ bị ung thư máu.

Một số nguyên nhân bất thường nhất định làm các tế bào máu phát triển, phân chia nhanh hơn và có thời gian sống dài hơn các tế bào khỏe mạnh khác. Các tế bào ung thư sẽ phát triển lấn át các tế bào lành tại tủy xương, kết quả làm giảm số lượng các tế bào lành, hồng cầu và tiểu cầu làm xuất hiện các triệu chứng bệnh.

Triệu chứng của ung thư máu phụ thuộc vào loại bệnh mà bạn mắc phải. Các dấu hiệu và triệu chứng thường gặp nhất bao gồm:

- Sốt hoặc ớn lạnh

- Mệt mỏi kéo dài, yếu đuối

- Nhiễm trùng thường xuyên hoặc nặng

- Giảm cân nặng

- Sưng hạch bạch huyết

- Gan, lách to

- Dễ chảy máu và bầm tím

- Chảy máu cam tái phát

- Xuất hiện đốm đỏ trên da

- Đổ mồ hôi nhiều, đặc biệt là về đêm

- Đau ở xương

Triệu chứng bệnh của ung thư máu thường mơ hồ, không đặc trưng. Các dấu hiệu sớm của bệnh giống như bệnh cảm cúm và một số triệu chứng khác. Bạn nên đi khám nếu các triệu chứng trên diễn ra giai dẳng không khỏi.

Cựu tuyển thủ Việt Nam đạp đối phương gãy đầu gối 3 khúc ở giải bóng phủi. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Clip cặp đôi làm chuyện ấy ở Quảng trường Thái Bình, bị nhắc vẫn không dừng

Học sinh lớp 8 cầm dao đi cướp ĐTDĐ kiếm tiền mua quà tặng bạn gái ngày 8.3?!

Thực hư chuyện câu được thủy quái có miệng, răng giống người ở sông Hồng?

Mẹ đơn thân bóc phốt người yêu móc heo đất của con và chặn luôn số ĐTDĐ

Cô gái Tây ngày cầm biển đứng xin tiền ở TP.HCM, tối đi siêu thị mua quần áo

Clip trai đẹp ngoại quốc ngơ ngác vì bị lấy 500 ngàn đánh giày, đòi lại được 200 ngàn

Chàng trai nói con gái đi quán bar toàn lăng nhăng, chửi thề ở chương trình hẹn hò

Hot girl Hà Nội phun khói thuốc vào mặt em bé, quay clip câu view

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sợ tốn tiền tỉ định bỏ cuộc, mỹ nữ bị ung thư máu quyết chiến đấu vì câu nói của chồng