10 giờ 30 phút sáng 5.1, một tài xế lái ôtô bán tải hướng Cần Thơ về Hậu Giang. Khi đến cabin thu phí, tài xế này kéo cửa kính xe, không nói chuyện với nhân viên thu phí.

Tài xế dùng chiến thuật im lặng khi qua BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp

Nguyên Việt | 05/01/2018, 13:48

10 giờ 30 phút sáng 5.1, một tài xế lái ôtô bán tải hướng Cần Thơ về Hậu Giang. Khi đến cabin thu phí, tài xế này kéo cửa kính xe, không nói chuyện với nhân viên thu phí.

Được nhân viên yêu cầu mở cửa kính xe để nói chuyện, lái xe này vẫn không đồng ý và lấy điện thoại ra gọi...
Trao đổi với báo chí, lái xe này cho biết nhà ở gần Trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, dù đã yêu cầu trạm thu phí miễn cước qua trạm nhưng đến nay vẫn chưa có trả lời từ phía Công ty BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp nên anh rất bức xúc.
Nhân viên trạm thu phí sau đó điều khiển cho các xe sau đi qua làn thu phí khác, để lái xe này một mình một làn.
Tài xế Bình - Ảnh: Thanh Nguyên
Cùng thời điểm trên, ở làn thu phí hướng Hậu Giang về Cần Thơ, tài xế Nguyễn Phương Bình (40 tuổi) điều khiển xe container đến trạm thu phí và đưa cho nhân viên 30.000 đồng để mua vé. Trong khi đó giá vé cho mỗi xe container qua trạm là 180.000 đồng. Nhân viên không đồng ý, và đóng cửa cabin.
Tài xế này bức xúc cho biết: "Tôi đi từ khu công nghiệp Tân Phú Thạnh đến đây có 3 cây số, thu 30.000 đồng là được rồi. Mỗi tháng tôi chạy 15 chuyến như vậy, công ty tôi cũng chạy hàng trăm chuyến mỗi tháng, tiền đâu chịu nổi?".
Sau ít phút, chiếc xe container này được cho qua trạm.
Thanh Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tài xế dùng chiến thuật im lặng khi qua BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp