Trước khi giết bạn gái cũ vì không chịu nối lại tình xưa, Lê Quốc Đạt đăng status và bình luận ám chỉ sẽ làm chuyện này.

Thực hư vụ thanh niên xăm trổ đâm chết bạn gái cũ rồi viết về 'Đức Chúa Trời'

Hồng Quân | 27/04/2018, 22:51

Trước khi giết bạn gái cũ vì không chịu nối lại tình xưa, Lê Quốc Đạt đăng status và bình luận ám chỉ sẽ làm chuyện này.

Xem thêm:‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’ cho uống thuốc lú của Trung Quốc, nói cắt được duyên âm

Clip cảnh sát Thanh Hóa đột kích tụ điểm 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' kiêm bán hàng đa cấp

Vợ tố chồng cầm giấy khai sinh của con lấy 10 triệu cặp gái xinh Hải Phòng

Nghi vấn chuyện mỹ nữ Hà Nội được tình cũ là công an lấy lại túi xách bị cướp

Nữ sinh siêu vòng 1 ăn bánh giữa sân trường, vạn chàng trai thổn thức

Khoảng 11 giờ 30 ngày 27.4, Lê Quốc Đạt (sinh năm 1996) đến trước cổng trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang chờ gặp Nguyễn Thị Lệ Thủy (sinh năm 2001) để níu kéo tình cảm. Không thuyết phục được bạn gái cũ quay lại, Lê Quốc Đạt rút dao đâm nhiều nhát khiến nữ sinh tử vong tại chỗ.

Lê Quốc Đạt là đối tượng ăn chơi lêu lổng, xăm trổ đầy mình, thích thể hiện là dân xã hội trên Facebook.

Lê Quốc Đạt thích thể hiện là dân xã hội.

Hành vi tàn độc của thanh niên xăm trổkhiến nhiều người căm phẫn.

Được biết, sau chia tay, Nguyễn Thị Lệ Thủy hủy kết bạn Facebook với Lê Quốc Đạt khiến hắn sôi máu, liên tục đăng status bày tỏ sự bức tực vàhận bạn gái cũ.

Trước khi gây án, Lê Quốc Đạt đăng status và bình luận có ẩn ý sẽ xuống tay với Nguyễn Thị Lệ Thủy.

Ngày 21.4, gã trai 22 tuổi viết: “Nếu một buổi sáng, tao không bao giờ dậy nữa, có ai sẽ nhớ tao không” kèm ảnh chiếc quan tài được đoàn người khiêng đi.

Đến 23.4, Đạt đăng ảnh đang lau một con dao nhọn kèm chú thích: “Mây của trời hãy để gió cuốn đi”.

Vài giờ trước khi gây án, hắn đăng ảnh hai tay cầm hai con dao với nội dung: “Phải chăng ta sinh ra là để gánh chịu, chấp nhận đi”.

Hình ảnh và status ẩn ý sẽ xuống tay với bạn gái cũ?

Tiếp đến, ởphần bình luận, Đạt viết: ”Đang ở cổng trường rồi, chờ tin vui”.

Qua đó, nhiều người dự đoán Lê Quốc Đạt đã lên kế hoạch rằng nếu Thùy từ chối hàn gắn tình cảmthì sẽ giết cô.

Sau vụ án mạng xảy ra, nhiều người vào Facebook cá nhân Lê Quốc Đạt và rùng mình khi đọc lại những status, bình luận của hắn trước đó. Không ít dân mạngđể lại bình luận phẫn nộ với hành vi tàn độc của hắn. Điều gây sốc là một tài khoản cùng tên Lê Quốc Đạt trả lời rằng: “Các bạn cứ bình tĩnh, đã có đức chúa trời”.

Tài khoản Facebook mạo danh Lê Quốc Dân viết về "Đức Chúa Trời".

Ban đầu, một số người tưởng rằng Lê Quốc Đạt chưa bị công an bắt và theo ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’ nên mới mất nhân tính rồixuống tay với bạn gái cũ.

Thế nhưng, theo tìm hiểu của người viếtthì thời điểm đó, hắn đã bị công an huyện Lục Nam bắt giữ, còn tài khoản Facebook kia mạo danh Lê Quốc Đạt viết về "Đức Chúa Trời".

Kẻ sát nhân đã bị công an bắt giữ và có khả năng chịu án tử hình.

Người đầu tiên bị VinaPhone khóa SIM sau ngày 24.4 dù đã đăng ký thông tin vàchụp ảnh chân dung:

Cô bé H'mông khóc nức nở vì bị thiếu niên bắt vợ:

Người đàn ông nghi ngáo đá leo lên trụ điện cao thế ở ấp Bà Chủ, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An lúc 3 giờ sáng và ở trên đến hơn 7 giờ sáng 26.4. Điện được công ty cắt kịp thời nên ông ta không bị giật chết:

Xem thêm:Hẹn hò 3 tháng hết 50 triệu, chàng trai sốc vì bạn gái khoe có người yêu

Cô gái trách bạn trai ‘Em chỉ đáng với 200 ngàn thôi à?’ rồi chia tay phũ phàng

Clip gái xinh tráo iPhone 7 Plus rồi bỏ trốn, 3 cô ngất vì nhậu với anh Tây ở phố Bùi Viện

Nhức mắt vì cô gái mặc quần xuyên thấu đi bổ sung ảnh chân dung thuê bao Viettel

Chở mỹ nữ về Hà Nội đúng giá 400 ngàn, tài xế taxi bị côn đồ đánh và đạp gãy 2 gương

Vạn chàng trai truy tìm nữ sinh xinh như hoa mặc áo dài bị CSGT thổi phạt

Bị vợ livestream cảnh ôm ấp tình nhân trong chăn, chồng thản nhiên ngủ tiếp

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thực hư vụ thanh niên xăm trổ đâm chết bạn gái cũ rồi viết về 'Đức Chúa Trời'