Tuần qua, một người phụ nữ đã hạ sinh đứa con trai đầu lòng được lớn lên trong chính tử cung cấy ghép của cô. Người phụ nữ Thụy Điển 37 tuổi này đã nhận tử cung từ người bạn thân thiết của gia đình vào năm trước. 

Tia hy vọng cho những người mẹ chuyển giới

Một Thế Giới | 09/10/2014, 09:00

Tuần qua, một người phụ nữ đã hạ sinh đứa con trai đầu lòng được lớn lên trong chính tử cung cấy ghép của cô. Người phụ nữ Thụy Điển 37 tuổi này đã nhận tử cung từ người bạn thân thiết của gia đình vào năm trước. 

Đối với nhiều người chuyển giới nữ, họ khao khát được mang nặng đẻ đau chính đứa con của mình. Theo đó, các tử cung được cấy ghép phải là của người sống tự nguyện, hoặc từ những người ký đơn hiến tặng trước khi qua đời. Mặc dù phương thức này khá tân tiến và có thể giúp đỡ hàng nghìn người chuyển giới trên thế giới thế nhưng nhiều ý kiến cho rằng phương thức này quá tốn kém và còn có thể khá nguy hiểm mà kết quả đạt lại không được bảo đảm hoàn toàn. 
Tia hy vong cho nhung nguoi me chuyen gioi
Rất khó có thể khẳng định phương thức này sẽ được phổ biến rộng rãi hay không, cũng như đối tượng khả thi của nó. Tuy nhiên, một điều có thể chắc chắn: cộng động người chuyển giới nữ sẽ có được một tia hy vọng, dù có hòa lẫn một chút buồn.
Họ luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ có con cái, sẽ không bao giờ có khả năng làm mẹ với những đứa con máu mủ. Họ có rất nhiều lựa chọn khác nếu muốn đóng vai trò người mẹ nhưng việc nuôi nấng đứa con của chính mình là một điều vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn quá sớm để nói lên được một điều chắc chắn cho họ.
Toàn Tăng (Theo Planettransgender)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chính phủ thông qua đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17.5.2024 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 252 Luật Đất đai như đề nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tia hy vọng cho những người mẹ chuyển giới