Hãng Reuteus đưa tin các nhà khảo cổ vừa phát hiện một kho gia vị “độc nhất vô nhị” vẫn còn tốt, từ sợi nghệ tây cho đến hạt tiêu và gừng, trên xác một con tàu hoàng gia chìm ngoài khơi bờ biển Baltic của Thụy Điển hơn 500 năm trước.
Để lấy được trọn bộ gốc, rễ cây bàng cổ thụ, người đàn ông làm nghề gỗ ở Sóc Trăng đã thuê gần 20 người đào sâu xuống lòng đất khoảng 4 m trong suốt 1 tháng.
Chùa Phúc Lâm (hay còn gọi là chùa Nả, ở xã Chu Minh, H.Ba Vì, Hà Nội) - một trong số ít ỏi những ngôi chùa thời Mạc còn lại đến ngày nay - đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, có thể sập đổ bất cứ lúc nào.