Giao tranh liên miên khiến hàng nghìn người dân ở Dải Gaza không có nhà cửa, vì nhà của họ cứ xây xong thì lại bị phá hủy.

Cảnh không nhà, không chốn nương thân của người dân ở Dải Gaza

Cẩm Bình | 25/05/2021, 11:49

Giao tranh liên miên khiến hàng nghìn người dân ở Dải Gaza không có nhà cửa, vì nhà của họ cứ xây xong thì lại bị phá hủy.

Ramez al-Masri mất đến 3 năm xây lại nơi ở sau cuộc giao tranh xảy ra năm 2014. Thế rồi trong đợt xung đột quân sự mới nhất, không kích do Israel thực hiện chỉ mất vài giây để san phẳng ngôi nhà.

Vậy là Ramez lại lâm vào cảnh không nhà như hàng nghìn cư dân Gaza khác. Gia đình ông phải chia ra sống nhờ nhà vài bà con, chờ đợi viện trợ quốc tế giúp họ xây lại nhà.

“Con cái tôi sống rải rác khắp nơi – 3 đứa ở đây, 2 đứa ở kia, 1 đứa ở nơi khác. Mọi thứ thực sự rất khó khăn. Khi nào (Israel) còn chiếm đóng thì chúng tôi sống trong sự chết chóc mỗi ngày”, ông Ramez chia sẻ.

LHQ ước tính xung đột quân sự kéo dài 11 ngày mới đây phá hủy khoảng 1.000 ngôi nhà, nhưng hàng trăm chỗ ở khác cũng hư hại đến mức không thể ở được nữa. Mức hư hại thấp hơn lần giao tranh năm 2014 (xóa sổ và làm hư hại tổng cộng 141.000 ngôi nhà).

1000.jpeg
Những gì còn lại sau không kích - Ảnh: AP

Sau giao tranh 7 năm trước, cộng đồng quốc tế nhanh chóng viện trợ 2,7 tỉ USD tái thiết khu vực. Không rõ hiện nay các nước - hứng chịu thiệt hại kinh tế bởi dịch COVID-19 và mệt mỏi trước nỗ lực ngoại giao chưa thể mang lại hòa bình cho Trung Đông - có sẵn lòng “mở hầu bao” rộng rãi như vậy hay không.

Nhận thông báo sơ tán trước lúc có không kích vào 3 giờ sáng 19.5, ông Ramez chẳng thể ngờ nơi mình đang sống lại là mục tiêu. Nhà ông không ai có liên hệ gì với các nhóm chiến binh chống Israel.

Địa điểm từng là ngôi nhà của Ramez nay chỉ còn lại một cái hố lớn chứa đầy nước đổ ra từ nhiều đường ống bị hỏng. 7 căn liền kề hư hỏng nặng: tường sụp đổ để lộ nội thất bên trong, dầm đỡ nhà bằng bê tông không còn đủ cứng rắn để chống chịu sức nặng nữa.

Ngày 23.5 có một máy bơm di động được triển khai đến hút nước khỏi hố, sau đó xe ủi làm nhiệm vụ dọn đường. Một số người gỡ bỏ đường dây điện bị hư hỏng.

1000-2-.jpeg
Khoảng 1.000 ngôi nhà bị phá hủy trong 11 ngày giao tranh - Ảnh: AP

Sau khi mất nhà vào năm 2014, Ramez sống vất vưởng giữa nhà cho thuê và những túp lều dựng tạm bằng tấm thiếc. Ông sợ phải quay lại cuộc sống trước đây nên hy vọng cộng đồng quốc tế sớm giúp đỡ.

Quân đội Israel từ chối cho biết tại sao lại không kích nhà của ông Ramez. Trong đợt xung đột quân sự mới nhất, họ liên tục cáo buộc Hamas lợi dụng khu dân cư làm nơi ẩn náu bắn rocket và thực hiện nhiều hoạt động khác. Trước lúc không kích Israel đã phát đi thông báo sơ tán đến dân thường.

Suốt 11 ngày giao tranh, Israel thực hiện hàng trăm lần không kích. Lực lượng Hamas cùng các nhóm chiến binh khác bắn hơn 4.000 quả rocket đáp trả.

Hai bên ngừng bắn từ rạng sáng 21.5. Chiến dịch dọn dẹp Dải Gaza bắt đầu từ ngày 23.5.

Tại thành phố Beit Hanoun phía đông bắc Dải Gaza, một trong số ngôi nhà bị tấn công là nơi Nader al-Masri (anh em họ của Ramez al-Masri) - vận động viên chạy đường dài từng dự nhiều giải quốc tế - sinh sống. Ông sống trong ngôi nhà 3 tầng của bà con kể từ khi mất nhà vào năm 2014.

1000-1-.jpeg
Ông Nader al-Msri - Ảnh: AP

Không kích do Israel thực hiện lần này khiến tầng 1 cùng tầng 3 hư hại nghiêm trọng, căn phòng chứa đầy huy chương cùng phần thưởng mà ông Nader đạt được suốt sự nghiệp thi đấu cũng vậy.

“Tôi có hơn 150 chiếc cúp. Mỗi khi xảy ra giao tranh thì tôi lại mất đi vài cái, mấy năm qua mất đến khoảng 20 cái”, Nader cho biết.

Trần phòng ngủ của con gái Nader đã xuất hiện vết nứt, chiếc cặp học sinh nằm giữa đống đổ nát. Ông phải đưa con gái mình sang ở nhờ nhà chú.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chủ tịch Liên hiệp Các hội KH-KT Việt Nam: Hoàn thiện hệ thống pháp luật để tháo gỡ vướng mắc các dự án đường sắt
13 giờ trước Khoa học - công nghệ
Tại hội thảo "Góp ý Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi), Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị là một nội dung quan trọng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
  • Xử phạt 30 triệu đồng 4 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về bắt cóc
    1 giờ trước Theo dòng thời sự
    Ngày 25.2, Công an xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 chủ tài khoản Facebook, với tổng số tiền 30.000.000 đồng (7.500.000 đồng/chủ tài khoản) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc (Quy định tại điểm d, khoản 01, điều 101, Nghị định 15.2020/NĐ-CP ngày 03.02.2020 của Chính phủ)
  • Đổi thay ở Sóc Ruộng
    1 giờ trước Văn hóa
    Trên con đường bê tông mới vừa khô, bà Thạch Thị Huông, 54 tuổi, ngụ ấp Sóc Ruộng, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè (Trà Vinh), bước đi với vẻ mặt rạng rỡ. “Từ nay, bà con ở Sóc Ruộng không còn chịu cảnh đường đất sình lầy, trơn trượt mỗi mùa mưa nữa. Đầu năm mới, Sóc Ruộng khang trang rồi”, bà Huông phấn khởi nói với thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Cầu Kè.
  • Anh: Xét xử vụ trộm bồn cầu độc nhất vô nhị làm bằng vàng 18 carat
    12 giờ trước Văn hóa
    Ba người đàn ông bị xét xử liên quan đến vụ đánh cắp bồn cầu bằng vàng trị giá 6 triệu đô la trong “cuộc đột kích táo bạo”.
  • Bàn giao 100 ngôi nhà cho ngư dân nghèo tại Bạc Liêu
    12 giờ trước Nhịp cầu nhân ái
    Ngày 25.3, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ bàn giao 100 căn nhà cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Dự lễ có Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
  • Sau cú trượt chân, người đàn ông ở Trà Vinh bị thanh sắt đâm thủng mông đến 25cm
    13 giờ trước Thông tin Y học
    Một thanh sắt dài có đường kính 1,2cm đã đâm từ vùng cạnh hậu môn của người đàn ông 43 tuổi, xuyên qua khối xương cùng cụt ra sau vùng lưng, gây vỡ xương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh không nhà, không chốn nương thân của người dân ở Dải Gaza